Bài viết của Thiên Duyên, một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-9-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2012 và điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi không tin vào vận may của mình, nên đã suýt bỏ lỡ cơ hội quý giá này không chỉ một lần.

Bỏ lỡ cơ duyên tu luyện

Tôi đã luôn luôn yêu thích khí công từ khi còn rất nhỏ. Mẹ tôi đã giới thiệu một môn khí công cho tôi vào năm 1994, nhưng tôi đã không thực sự chú tâm. Khi tôi đến thăm một thành phố khác, có người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi liếc nhìn các tài liệu và nói rằng mình đã tu luyện môn phái khác rồi rời đi. Vì vậy tôi đã bỏ lỡ cơ duyên tu luyện Đại Pháp đó.

Một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu cho tôi một lần nữa vào năm 2003, và tôi vẫn chẳng để tâm. Cô ấy tặng tôi một lá bùa Đại Pháp và cố gắng thuyết phục tôi vào năm 2006, nhưng tôi lại từ chối cô ấy một lần nữa.

Nhận thức được sự trân quý của Đại Pháp

Người bạn này đề nghị tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới vào tháng 3 năm 2012. Mặc dù cô đã cố gắng thuyết phục tôi tu luyện Đại Pháp một lần nữa, tôi đã không hoàn toàn chấp nhận khi cô ấy nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sau đó, cô ấy đưa tôi một cuốn sách và nói rằng vì tôi thích đọc sách, tôi nên đọc cuốn sách để cảm nhận rõ hơn về môn tu luyện này. Tôi không phản đối việc đó và nhận lấy cuốn sách.

Tôi bắt đầu đọc cuốn sách, chưa sang đến bài giảng thứ hai, cuốn sách đã thu hút sự quan tâm của tôi và tôi đã bị cuốn hút bởi những gì tôi đọc. Tôi đọc một mạch hết toàn bộ cuốn sách. Tôi cảm thấy rằng tâm của tôi đã được tịnh hóa. Tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ không còn ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi.

Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp không chút nghi ngờ trong tâm. Quan niệm của tôi về cuộc sống và thế giới đã thay đổi.

Tâm kiên định chặn đứng nguy cơ ly hôn

Do công việc và sự phản đối của vợ, tôi đã tu luyện đơn độc. Càng học Pháp, tôi càng hiểu Pháp. Tuy nhiên, tôi không thể hoàn toàn theo sát một số yêu cầu, chẳng hạn như nói cho mọi người về môn tu luyện và cuộc bức hại, phát chính niệm và học Pháp tinh tấn.

Vợ tôi đã xé cuốn Hồng Ngâm chép tay của tôi, trong đó có những bài thơ của Sư phụ sáng tác, và phá máy nghe nhạc MP3 có ghi các bài giảng Đại Pháp. Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng tôi phải lựa chọn giữa Đại Pháp và cô ấy và nếu tôi chọn Đại Pháp, cô ấy sẽ ly dị tôi.

Mặc dù tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp, nhưng môn tu luyện đã bén rễ sâu trong tâm tôi, vì vậy tôi nói với cô rằng: “Không gì có thể làm tôi từ bỏ tu luyện.” Nước mắt đầm đìa, cô ấy quay đi, nhưng không còn dọa ly hôn với tôi.

Trở thành một người tốt

Nhiều khía cạnh trong cuộc sống của tôi đã thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi không còn nóng giận, chửi bới, hay đánh người. Tôi có thể tự hành xử như một người tu luyện. Nó cũng giống như những gì Sư phụ giảng: “…là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi quan tâm, suy nghĩ đến người khác trước, hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Tôi không còn hành xử như một người đàn ông theo chủ nghĩa sô vanh (mù quáng), và làm việc nhà bất cứ khi nào có cơ hội. Tôi không còn cãi nhau hay đánh nhau với vợ. Cô ấy cũng thay đổi, và giờ đã hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và môn tu luyện này có thể khiến người ta trở thành người tốt

Vợ tôi không còn phản đối việc tu luyện của tôi, nhưng sợ bị bức hại và lo lắng cho sự an toàn của tôi.

Đe dọa không thể thay đổi tín tâm của tôi

Vẫn còn nhiều điều tôi cần phải học hỏi, nhưng tôi cố gắng làm hết sức để bắt kịp với nhận thức của các học viên khác về Đại Pháp.

Các học viên và tôi đã ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Chúng tôi đã bị báo cáo hai lần lên các cơ quan chức năng. Công an đã cố gắng thu thập thông tin và muốn ngụy tạo chứng cớ có hại cho tôi. Tuy nhiên chính quyền địa phương đã từ chối hợp tác với công an.

Một lần nọ viên công an đã ngăn tôi lại, nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Sau khi nói chuyện đôi câu, anh ta đã rời đi. Sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại đe dọa từ công an, nhưng tôi phủ nhận nó bằng chính niệm.

Đối mặt với sự bức hại khắc nghiệt và tàn nhẫn, tôi thấy lo lắng cho gia đình, con cái, và cha mẹ của mình. Tuy nhiên, từ thâm tâm, tôi biết Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người tốt. Vì vậy, tôi vẫn giữ vững ý chí kiên định tu luyện .


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/12/153201.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/26/316240.html

Đăng ngày 10-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share