Bài viết của Nhất Ngôn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 6-10-2015] Những biến hóa trong xã hội người thường và sự giải thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là do Thần định. Trước đó, Sư phụ đã giảng cho chúng ta rất rõ ràng [về vấn đề này].

Một số học viên không đặt tâm trí của mình vào những lời giảng của Sư phụ. Họ không tin rằng việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công và giúp người dân thoái đảng sẽ giải thể ĐCSTQ. Thay vào đó họ tin rằng năng lực của các chính trị gia sẽ lật đổ ĐCSTQ. Một vài học viên cảm thấy thất vọng khi ĐCSTQ đã không sụp đổ sau hơn 20 năm Chính Pháp và họ đã từ bỏ tu luyện. Dường như họ tu luyện vì lợi ích của ĐCSTQ và coi sự tan rã của nó là mục tiêu [tu luyện] của mình. Nhưng họ lại quên mất sứ mệnh của mình là trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Chính mục đích sai lệch này đã gây nên rất nhiều can nhiễu tới việc tu luyện cũng như ảnh hưởng tới khả năng cứu độ chúng sinh của họ.

Tương tự như vậy, một số học viên nghĩ rằng xã hội Trung Quốc sẽ cải thiện khi họ giảng chân tướng cho nhiều người hơn. Họ cho rằng bản thân mình có công lao đối với bất kỳ cải thiện nào của tình hình. Trong thực tế, điều này không hoàn toàn đúng. Mặc dù các nỗ lực giảng chân tướng của chúng ta mang lại những thay đổi tích cực đối với xã hội, nhưng những thay đổi tình hình thực sự không phải do những gì chúng ta đã làm, mà đó đều là an bài của Thần.

Một câu chuyện trong Tây Du Ký minh họa rất rõ nguyên lý này. Một người đàn ông tên là Viên Thủ Thành sống ở thành phố Trường An, vốn là thủ phủ của Trung Quốc cổ đại, được biết đến với khả năng tiên đoán như thần. Long Vương đã quyết định kiểm tra ông ấy và yêu cầu ông dự đoán thời tiết. Viên Thủ Thành nói rằng trời sẽ mưa vào ngày hôm sau. Long Vương hỏi: “Mấy giờ ngày mai? Và lượng mưa là bao nhiêu?” Viên Thủ Thành trả lời: “Mây sẽ kéo đến trong khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ. Sấm sét xuất hiện trong khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ. Mưa sẽ đổ trong khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ và dừng lại trong khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ chiều. Tổng lượng mưa sẽ là 88 mm.”

Sau khi Long Vương trở về cung điện của mình, ông và hạ thần của mình đã cười Viên Thủ Thành, bởi vì chỉ có Long Vương mới biết khi nào trời sẽ mưa và lượng mưa là bao nhiêu. Khi họ đang cười khúc khích với nhau, một mệnh lệnh đến từ Ngọc Hoàng, vốn là người cai trị của thiên giới. Long Vương chỉnh lại y phục cung kính tiếp nhận chiếu lệnh. Sau khi mở và đọc chiếu lệnh ông ấy đã ngạc nhiên khi tìm thấy thứ tự chỉ dẫn để làm mưa vào ngày hôm sau. Thời gian và lượng mưa đều chính xác như Viên Thủ Thành dự đoán. Long Vương đã tự ý thay đổi thời gian và lượng mưa chỉ để chứng tỏ rằng ông ấy giỏi hơn người họ Viên kia. Kết quả là, vì không tuân theo lệnh của Ngọc Hoàng nên Long Vương đã bị xử tử.

Là một người tu luyện, chúng ta biết các câu chuyện thần thoại đều không phải là tưởng tượng ra. Nếu mỗi đặc tính của [một cơn] mưa đều được các vị thần quyết định, thì thời gian mà ĐCSTQ giải thể sao có thể nằm ngoài sự an bài của họ được. Đây là một vấn đề quan trọng liên quan đến xã hội Trung Quốc và cứu độ chúng sinh. Chúng ta lấy tư cách gì để than phiền, bất mãn và thất vọng về nó? Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là tu luyện tốt bản thân và cứu thêm nhiều chúng sinh. Chúng ta không tu luyện vì ĐCSTQ hay vì bất kỳ thay đổi xã hội nào. Chúng ta phải chiểu theo Đại Pháp và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Tôi hi vọng chia sẻ với các đồng tu để chúng ta cùng nhau thăng tiến trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/6/317121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/8/153137.html

Đăng ngày 10-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share