Bài viết của học viên Thuần Tịnh ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-7-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 74 tuổi. Khi mọi người nhìn thấy tôi, họ luôn nghĩ rằng nhiều nhất thì tôi cũng chỉ khoảng 60 tuổi vì gương mặt tôi không có nếp nhăn và tôi không bị bệnh tật gì.

Những căn bệnh như đau tim, chóng mặt, nhức đầu đã hành hạ tôi suốt một thời gian dài đã hoàn toàn biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thị lực của tôi cũng tốt hơn, và tôi có thể nhìn những hàng chữ nhỏ nhất mà không cần phải đeo kính. Chuyển Pháp Luân, cuối sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã tỏa sáng rực rỡ trong mắt tôi.

I. Trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp

Đại Pháp cũng ban cho tôi nhiều công năng, và chúng đã giúp ích cho tôi và cho những người khác. Tôi xin được chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của mình.

Nhân viên bảo vệ không thể nhìn thấy tôi

Tôi đã bước vào một vài khu phức hợp của chính phủ mà không bị nhân viên an ninh phát hiện. Tôi đã treo một vài túi ny lông nhỏ có chứa các tài liệu Đại Pháp trên các tay nắm cửa của mỗi văn phòng. Những người ở hành lang đã không nhìn thấy tôi.

Một trung tâm nghiên cứu vũ khí quân sự lớn có các lính canh vũ trang đứng ở hai bên cổng ra vào. Tất cả người và phương tiện ra vào trung tâm này đều phải bị kiểm tra. Tuy nhiên, không có ai kiểm tra tôi khi tôi bước vào trong. Một học viên khác đã ngạc nhiên và hỏi tôi: “Làm sao chị có thể vào nơi đó được?” Tôi trả lời: “Tôi đang bước đi trên con đường thần thánh; Sư phụ đã ban cho tôi nhiều phép thần thông để giúp tôi cứu người”.

Bị taxi đâm ngã

Một tài xế taxi đã đụng phải tôi và khiến tôi ngã lăn trên đường. Người tài xế này đã rất lo lắng và hỏi xem liệu tôi có ổn không? Tôi đứng dậy và bảo với anh ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi không sao cả, anh có thể đi. Buổi tối hôm đó tôi cảm thấy đau một chút, nhưng chiều ngày hôm sau, những cơn đau này đã biến mất. Tôi biết rằng tôi đã được Sư phụ bảo hộ. Điều duy nhất tôi lấy làm tiếc là tôi đã không nhân cơ hội đó để giúp người tài xế thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà lão lưng gù 90 độ đã có thể đứng thẳng

Sau khi gia đình tôi chuyển đến nơi ở mới, tôi thường gặp một bà lão khoảng 80 tuổi. Lưng của bà gù xuống khoảng 90 độ, vì thế bà phải dùng gậy để đi lại. Bà bảo với tôi rằng bà ghen tỵ với sức khỏe của tôi. Tôi bảo bà hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Sáng sớm ngày hôm sau, bà đến bảo với tôi rằng: “Tối qua tôi ngủ ngon lắm, chuyện này hiếm khi xảy ra trong nhiều năm qua. Những gì cô nói với tôi thật tuyệt”. Hai tháng trôi qua và lưng của bà đã thẳng như người bình thường.

Trước đây, chồng bà và bà phải phụ thuộc vào con cái và chờ họ mang thức ăn đến cho họ. Hiện nay họ đã có thể tự đi đến cửa hàng tạp hóa, tự nấu ăn và làm việc nhà. Câu chuyện của họ là một dẫn chứng hữu ích khi nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

II. Khuyến khích mọi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đã giúp cho nhiều người thoái khỏi ĐCSTQ. Trước khi rời đi, tôi thường chúc họ những điều tốt đẹp, và người đó sẽ cảm ơn tôi. Nhưng gần đây tôi suy nghĩ rằng: Người này có thể đến để đắc Pháp, vì thế tôi không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào như vậy. Kể từ đó, đôi lúc tôi chủ động hướng câu chuyện của chúng tôi vào đề tài tu luyện Đại Pháp. Sau đây là ba câu chuyện như vậy.

Một phụ nữ lớn tuổi muốn đọc Chuyển Pháp Luân

Một ngày nọ khi ở trên xe buýt, tôi ngồi cạnh một người phụ nữ khoảng 70 tuổi. Ngay khi tôi nói chuyện với bà, bà đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đề cập đến việc các quan chức của ĐCSTQ đã tha hóa đến mức độ nào, bà đồng ý và kể với tôi rằng gia đình của bà đã phải chịu đựng nhiều như thế nào trong những phong trào chính trị do ĐCSTQ phát động.

Bà nói rất to, nên tất cả mọi người trên xe buýt đều có thể nghe được lời của bà. Tôi nghĩ bà có lẽ là một người có duyên để đắc Pháp, vì thế tôi đã đi cùng bà sau khi chúng tôi xuống khỏi xe buýt.

Trên đường tôi kể với bà về một số điều kỳ diệu mà tôi và những học viên khác đã trải nghiệm. Bà bảo với tôi rằng bà có một cuốn Chuyển Pháp Luân, đó là một món quà mà một học viên khác đã tặng bà cách đây vài năm. Bà đã xem qua cuốn sách, nhưng không đọc. Bây giờ sau khi nói chuyện với tôi, bà nói bà sẽ đọc cuốn sách một cách cẩn thận.

Một phụ nữ mong muốn tìm hiểu về Đại Pháp

Tôi đã gặp một phụ nữ thanh lịch trong một siêu thị. Bà nghĩ tôi chỉ khoảng 55 đến 56 tuổi. Khi tôi nói cho bà nghe tuổi thật của tôi, bà ngạc nhiên và hỏi xem tôi làm thế nào để được như vậy. Tôi bảo với bà rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm và không có bệnh tật gì.

Bà rất quan tâm và lắng nghe tôi nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp trong gần hai giờ đồng hồ. Bà vui vẻ để lại số điện thoại của mình cho tôi và hẹn sẽ gặp lại tôi. Bà cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐSCTQ.

Hai ngày sau, tôi đưa cho bà cuốn Chuyển Pháp Luân kèm một đĩa hướng dẫn luyện công và một đĩa Thần Vận. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp lại vào lần tới. Trên đường trở về nhà, tôi đã phát chính niệm cho bà.

Một đồng nghiệp cũ đã bắt đầu tu luyện

Vào tháng 7 năm nay, tôi đã đến dự một buổi tiệc của các đồng nghiệp đã nghỉ hưu. Một người đồng nghiệp của tôi đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với Đại Pháp. Khi bữa tiệc kết thúc, bà ấy và tôi đi về cùng đường. Chúng tôi đi được nửa đường thì trời bất chợt đổ mưa lớn. Vì thế, chúng tôi phải dừng lại ở sảnh của một bệnh viện để tránh mưa. Lúc đó, tôi nhận ra rằng cơn mưa này là an bài của Sư phụ.

Bà đã lắng nghe tôi nói chuyện, và sau khi trời ngừng mưa bà đã quyết định học Đại Pháp. Tôi nghe nói rằng bà tu luyện Đại Pháp rất tinh tấn. Bà đã quăng đi tất cả thuốc điều trị tim của mình. Các con của bà đã chứng kiến sức khỏe của bà được hồi phục, và tất cả họ đều ủng hộ bà tu luyện. Bà dự định sẽ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè của mình.

Tôi biết nhiều đệ tử Đại pháp đã làm rất tốt việc thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn đưa ra một gợi ý: nếu có thời gian, các bạn có thể nói thêm một chút vì có thể người đó có mối tiền duyên với Đại Pháp. Họ có thể được Sư phụ an bài để đắc Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/31/313376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/1/152334.html

Đăng ngày 07-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share