Bài viết của một học viên ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-7-2015] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 12 năm. Nhưng chỉ gần đây tôi mới cải thiện được mối quan hệ với chồng của mình.

Những phấn đấu cá nhân khiến tôi phải trả giá bằng sức khỏe của mình

Từ trung học đến đại học, tôi luôn là người đứng đầu lớp. Tôi luôn phấn đấu hết mình và học hành chăm chỉ để trở thành một sinh viên giỏi.

Tuy nhiên, so với những bạn cùng lớp của tôi trước đây hay những đồng nghiệp của tôi sau này, không phải lúc nào tôi cũng được thành công như họ. Trong tâm tôi cảm thấy ghen tỵ với họ.

Tôi bắt đầu bị bệnh tim, bệnh đau dạ dày, và bị mất ngủ vào mỗi đêm. Một ngày nọ, tôi đã ngất tại nơi làm việc trong khi đang ngồi chờ một cuộc họp.

Trong những năm qua, tôi đã đi khám rất nhiều bác sĩ. Nhưng sức khỏe của tôi cũng không cải thiện. Tôi chẳng còn nhiệt huyết nào với cuộc sống và thậm chí còn nghĩ đến việc lên núi tu luyện một mình.

Mọi bệnh tật đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba tháng

Ngày 17 tháng 5 năm 1998 là ngày khó quên nhất đời tôi. Đó là ngày đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Công. Không lâu sau đó tôi đã mượn cuốn Chuyển Pháp Luân từ một người đồng nghiệp. Tôi bắt đầu đọc cuốn sách và tối hôm đó là lần đầu tiên tôi có được giấc ngủ ngon sau nhiều năm mất ngủ. Kể từ đó tôi không còn bị mất ngủ nữa.

Gần ba tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh tật mà tôi từng phải chịu đựng đã biến mất. Từ một người thiếu cân, tôi cũng đã tăng cân trở lại. Tôi đã tìm lại được sự khỏe khoắn trong mỗi bước đi của mình. Tất cả những người biết tôi đều nói rằng tôi đã hoàn toàn thay đổi, và nhiều người trong số họ cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Họ hiểu rằng Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và yêu cầu các học viên trở thành người tốt.

Chồng tôi đã nổi nóng với tôi

Khi tôi bắt đầu tu luyện, chồng tôi đã rất ủng hộ tôi. Anh đã mua các sách Pháp Luân Công cho tôi, anh đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và cũng đã luyện các bài công pháp được vài ngày tại điểm luyện công.

Nhưng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, chồng tôi đã từ bỏ tu luyện. Anh không phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Công tại nhà, nhưng không muốn tôi tham gia vào bất kỳ hạng mục nào của Đại Pháp.

Từ khi chúng tôi kết hôn, tôi thường hay xem thường anh, và nghĩ rằng mình làm tốt hơn anh trong mọi việc. Vì thế, ở nhà, tôi cư xử như một bà chủ. Hễ anh nói điều gì, tôi đều tranh luận với anh.

Chồng tôi thích đọc sách. Anh đã mua tất cả các loại sách khí công, tôn giáo và đủ thể loại khác. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi nhận ra rằng mình nên dọn dẹp tất cả các sách khí công cũng như những cuốn sách mang đầy văn hóa đảng.

Tôi đã không hỏi ý kiến anh về việc này. Khi anh đi làm ở ngoài thành phố, tôi đã gom tất cả những cuốn sách này và bỏ chúng đi.

Khi anh trở về và phát hiện ra sách của mình đã không còn, anh đã tức giận với tôi và trở nên mất bình tĩnh. Cơn giận đã khiến anh thốt ra những lời bất kính với Đại Pháp và với Sư phụ Lý Hồng Chí. Thậm chí anh còn đòi ly dị với tôi.

Sau đó, tôi nhớ lại Sư phụ đã dạy chúng ta rằng nếu giữa đệ tử Đại Pháp và người thường phát sinh mâu thuẫn, thì lỗi hoàn toàn là ở đệ tử Đại Pháp. Tôi đã hướng nội. Sau đó tôi đến gặp chồng mình và chân thành xin lỗi anh. Tôi hứa sẽ không làm điều gì giống như vậy nữa. Sau đó anh đã không còn đề cập đến việc ly dị.

Tu chính lại bản thân và cải thiện mối quan hệ

Mặc dù chồng tôi không còn nhắc đến chuyện ly dị nữa, nhưng anh thường nhắc lại sự việc trước đây và nói những lời đả kích với tôi.

Vì chồng tôi đi làm xa, nên tôi có thời gian làm các hạng mục Đại Pháp. Đến khi anh được nghỉ phép và về nhà, anh kiên quyết không cho tôi làm các hạng mục Đại Pháp. Anh không muốn phải lo lắng về sự an toàn của tôi. Tôi không muốn tranh cãi với anh, vì thế đôi lúc tôi tạm ngừng công việc Đại Pháp một thời gian.

Vào đầu năm 2014, chồng tôi bắt đầu phàn nàn rằng anh cảm thấy không khỏe. Khi anh ở nhà, anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng đã đến lúc để tôi giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ với chồng. Nếu không, tôi không thể làm các việc Đại Pháp.

Tôi học Pháp và liên tục hướng nội. Tôi phát hiện ra tâm tranh đấu và tâm chấp trước vào tự ngã của mình rất mạnh mẽ. Tôi luôn luôn có xu hướng chống đối lại anh bất cứ khi nào anh lên tiếng. Tôi đã không tiếp thu những ý kiến khác với của mình và thiếu tôn trọng người khác. Khi nhận thức được những chấp trước này, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ chúng.

Kể từ đó, tôi không bao giờ phản đối mỗi khi anh bày tỏ quan điểm của mình, ngay cả khi tôi biết rằng điều anh nói là không đúng với Pháp. Tôi nhận ra rằng việc ai đúng ai sai không quan trọng.

Tôi đã mơ một giấc mơ chân thực, trong mơ tôi thấy một con quỷ đen cầm một tấm vải đen phủ lấy đầu của chồng tôi. Trong cuộc sống hằng ngày, chồng tôi bị bao phủ bởi rất nhiều vật chất xấu trong xã hội mặc dù anh thích đọc các sách tôn giáo. Vì vậy, tôi đã phát chính niệm để giải thể con quỷ này.

Khi tâm tính của tôi đề cao, hoàn cảnh của gia đình tôi cũng trở nên tốt hơn. Chồng của tôi đã bắt đầu đi siêu thị và nấu ăn. Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và rửa bát.

Giờ đây chồng tôi đọc báo Đại Kỷ Nguyên mỗi ngày. Anh cũng đọc các tài liệu của Pháp Luân Công và không còn phản đối tôi làm các hạng mục Đại Pháp.

Cả hai vợ chồng tôi đều xuất thân từ nông thôn. Tôi đối xử với tốt với cha mẹ và các anh chị em hai bên nội ngoại. Tôi cũng giúp họ hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công. Tất cả họ đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả họ đều biết Pháp Luân Công là tốt, và nhiều người đã bắt đầu tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/26/309954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/30/152302.html

Đăng ngày 07-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share