Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-8-2015] Ba điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Công lớn trong vùng của chúng tôi gần đây đã buộc phải ngừng hoạt động. Cảnh sát đã theo dõi các học viên tình nguyện làm việc tại những điểm tài liệu, cuối cùng họ đã xông vào và đóng cửa các điểm này. Các học viên đã bị bắt giữ, nhưng may mắn là hầu hết các thiết bị và vật tư in ấn đã sớm được di chuyển đi một cách an toàn.

Đối mặt với những thất bại này, chúng tôi đã phát chính niệm và suy nghĩ về lý do tại sao điều này lại có thể xảy ra. Dưới đây là những nhận thức của tôi về cách chúng ta có thể làm tốt hơn trong tương lai.

Các điểm sản xuất tài liệu quy mô lớn đã trở thành mục tiêu của cảnh sát. Sư phụ đã nhiều lần bảo chúng ta nên lập các điểm nhỏ hơn với quy mô sản xuất kiểu gia đình ở khắp mọi nơi. Một số học viên nói rằng họ thích các điểm quy mô lớn vì họ cho là nó có thể giúp cứu được nhiều người hơn, nhưng thường ẩn giấu đằng sau đó là chấp trước chứng thực bản thân thay vì chứng thực Pháp.

Khi một điều phối viên địa phương khuyến khích những người khác lập các điểm sản xuất quy mô nhỏ, thì một học viên đã trả lời như sau: “Nếu tất cả mọi người đều sản xuất tài liệu tại nhà, thì tôi nên làm gì?” Học viên khác cũng phàn nàn rằng các điểm sản xuất tài liệu quy mô gia đình thường khó có thể làm ra các cuốn sách Đại Pháp với chất lượng cao.

Chúng tôi biết rằng các điểm sản xuất quy mô gia đình cũng có thể làm ra các cuốn sách Đại Pháp chất lượng cao, mặc dù đòi hỏi việc chia sẻ nhiều hơn về chuyên môn kỹ thuật giữa các học viên.

Tuy nhiên, các điểm sản xuất quy mô lớn có quá nhiều nhược điểm. Vấn đề lớn nhất đó là có quá nhiều học viên ra vào điểm đó, và một số lại không chú ý nhiều đến an toàn. Cảnh sát thường theo dõi một điểm sản xuất tài liệu trong một thời gian dài trước khi hành động.

Ba điểm sản xuất tài liệu trong vùng chúng tôi, mỗi nơi đã bị theo dõi ít nhất ba tháng. Một học viên làm việc tại một trong ba điểm trên phải vận hành tám máy in cả ngày lẫn đêm. Kết quả là, anh ấy đã không thể trầm tĩnh để học Pháp và phát chính niệm.

Các học viên được cảnh báo rằng có chuyện gì đó không ổn khi một học viên đến điểm phân phát tài liệu và đã không trở về tối hôm đó. Lo lắng rằng vị học viên này có thể đã bị bắt giữ, nên những người khác đã quyết định chuyển các thiết bị và các vật tư in ấn đến một nơi khác. Trong căn hộ có rất nhiều vật tư in ấn, và tám học viên đã phải mất cả ngày để chuyển chúng đi. Trong căn hộ cũng còn có hàng chục nghìn nhân dân tệ. Nếu cảnh sát tịch thu những tài nguyên này, nó sẽ là một thảm họa.

Khăng khăng giữ các điểm sản xuất quy mô lớn, những học viên này có lẽ đã không chiểu theo Pháp của Sư phụ. Họ cũng có thể đã cản trở những học viên khác tham gia vào hoạt động tình nguyện tại các điểm này.

Sau khi những điểm này bị cảnh sát phá hủy, một số học viên nói rằng trước đó họ đã nghĩ đến việc đóng cửa các điểm sản xuất quy mô lớn, nhưng việc đó không hề dễ dàng.

Là một học viên, chúng ta cần phải nhớ rằng đề cao tâm tính của mình là việc quan trọng nhất, và rằng đề cao không chỉ đơn giản là in ấn một lượng lớn các tài liệu. Một số học viên tại các điểm sản xuất này cũng ra ngoài phân phát tài liệu, và thậm chí còn liên lạc với các học viên khác bằng điện thoại để thảo luận xem nên gặp nhau ở đâu và khi nào. Hành động như vậy đã tạo nguy hiểm cho tất cả những học viên tham gia hạng mục.

Bản thân tôi cũng như các học viên khác, những người không tham gia làm việc ở những điểm này cũng có thể làm tốt hơn. Ví dụ như một số học viên dựa dẫm quá nhiều vào những điểm này và phàn nàn khi các tài liệu chưa được in xong. Sự phụ thuộc và tiêu cực như vậy là những thứ mà cựu thế lực có thể lợi dụng, sử dụng một cái cớ như: “Để xem xem các ngươi sẽ cứu người như thế nào khi các học viên này đã bị bắt giữ.”

Tôi nghĩ cách an toàn nhất và tốt nhất là chiểu theo những lời dạy của Sư phụ và thiết lập các điểm sản xuất tài liệu quy mô nhỏ. Nếu một vài học viên muốn cung cấp ủng hộ tài chính, những tài nguyên đó có thể đưa vào thiết lập nhiều hơn các điểm sản xuất tài liệu tại gia.

Khi chúng ta làm mọi việc một cách ngay chính và lý trí, sẽ có nhiều người hơn được cứu.

Trên đây là những nhận thức của cá nhân tôi. Xin hãy chỉ ra bất kỳ điểm nào không phù hợp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/17/314226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/29/152294.html

Đăng ngày 07-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share