Bài viết của Chu Yuan

[MINH HUỆ 12-10-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có lỗi vì đã không tinh tấn trong tu luyện Đại Pháp.

“Tại sao tôi không thể tinh tấn? Tại sao tôi không thể buông bỏ được chấp trước của mình? Điều gì làm cho tôi trở nên không tinh tấn?” Một ngày tôi tự hỏi bản thân mình trong khi đi bộ về nhà.

Tôi bắt đầu nhẩm “Luận ngữ” của Sư phụ,

“Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ. Ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hoá vũ trụ, nội hàm từ cực nhỏ đến cực lớn, có triển hiện khác nhau tại các tầng thứ thiên thể khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hướng nội và nghĩ về việc Sư phụ Lý đã tạo ra vạn vật như thế nào. Ngài ban cho tôi tất cả những gì tôi có và tất cả những gì tôi có thể làm. Vậy, tại sao tôi vẫn còn hết thảy các chấp trước này? Tại sao tôi không thể buông bỏ chúng? Hẳn là vì tôi đã không hoàn toàn tín Sư. Đây là nguyên nhân gốc rễ.

Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 20 năm. Tại sao tôi không hoàn toàn tin vào tâm mình? Khó có thể là như vậy. Tuy nhiên, qua hướng nội sâu hơn, tôi tìm thấy chấp trước bị ẩn dấu của mình.

Bởi vì tôi đã không hoàn toàn tin vào môn tu luyện, tôi không thể đồng hóa với Đại Pháp và trở thành một lạp tử của Đại Pháp. Tôi đã không tinh tấn học Pháp, không có chính niệm mạnh và không nỗ lực lớn khi giảng chân tướng về Đại Pháp cho người thường. Nhiều lúc tôi cảm thấy tu luyện quả thật là khó khăn!

Đây là lý do tôi không cảm thấy mình đã thực sự đề cao tầng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, giống như trước lúc cuộc bức hại bắt đầu. Đại Pháp là bất biến. Sư phụ Lý có yêu cầu cao hơn tại tầng cao hơn và tôi không thể đáp ứng những yêu cầu đó.

Tôi đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ của việc không thể đề cao trên con đường tu luyện của mình. Từ bây giờ, tôi sẽ tin vào Sư phụ Lý vô điều kiện.

Khi thực sự cảm thấy không muốn dậy sớm vào buổi sáng để luyện công, tôi tự hỏi mình, “Liệu mình có tin vào Sư phụ Lý không? Nếu có, hãy dậy luyện công ngay!”

Khi có khổ nạn trong ngày, tôi tự hỏi, “Liệu mình có giao cấp tất cả cho Sư phụ Lý chưa?”

Sư phụ Lý quản tất cả mọi việc. Tôi chỉ cần làm tất cả mọi việc dựa trên Pháp, mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tu luyện rất đơn giản khi chúng ta tin vào Sư phụ vô điều kiện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/12/153201.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/10/317348.html

Đăng ngày 6-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share