Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-9-2015] Trải qua con đường tu luyện hơn một thập kỷ, tôi đã gặp nhiều khổ nạn. Ban đầu, tôi phản ứng với những khổ nạn đó bằng sự lo lắng, sợ hãi hoặc cảm thấy khó chịu. Nhưng cuối cùng tôi đã đạt tới một trạng thái mà mình có thể bình tĩnh hướng nội để tìm nguyên nhân của khổ nạn và buông bỏ những chấp trước. Tôi ngộ ra rằng những khổ nạn đó như một chiếc gương phơi bày ra các chấp trước của mình.

Rất nhiều khổ nạn là do cựu thế lực an bài, vì thế chúng ta không nên thụ động thừa nhận chúng. Nhưng những học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính sẽ không bị suy sụp bởi những khổ nạn. Thay vào đó những người chân tu sẽ kiểm tra lại tâm tính của họ và tìm thấy những chấp trước hay những quan niệm hậu thiên. Khi một học viên buông bỏ đi những chấp trước thì học viên đó đang thăng tiến trên con đường tu luyện chân chính.

Trong một thời gian, không có khổ nạn nào [xuất hiện] trong vùng chúng tôi và các học viên đã phối hợp với nhau một cách bình hòa. Nhưng khi một khổ nạn xuất hiện thì tất cả các chủng nhân tâm đã được phơi bày. Một số học viên có vẻ bị sốc [khi khổ nạn xuất hiện] và dường như mất hết chính niệm. Một số [học viên] thì cố gắng chạy trốn khỏi khổ nạn. Một số thì trở nên kích động và [chuyển sang] đối đầu. Và một số [học viên] khác nữa thì chỉ chạy theo hình thức, đợi làm theo những gì mà các học viên “chủ chốt” sẽ làm nhưng bản thân họ không thực sự hướng nội.

Có một số học viên bình tĩnh đối mặt với những thử thách, cẩn thận xem xét bản thân và nghiêm khắc chiểu theo Pháp. Họ đã thông qua khổ nạn để tìm ra và buông bỏ những chấp trước.

Theo thể ngộ của tôi, nếu một học viên mà sợ hãi khi gặp khổ nạn và không thể đối mặt với nó một cách trực diện, thì học viên này không quyết tâm để nghiêm túc đề cao trong tu luyện. Nói cách khác, một học viên như vậy chỉ muốn những lợi ích từ Đại Pháp nhưng thực sự học viên này đang lãng phí thời gian quý báu của mình trên con đường tu luyện.

Ngược lại, những học viên mà tự soi bản thân được phản ánh trong khổ nạn và thấy được nguồn gốc các nhân tâm là người có tư tưởng và hành xử phù hợp với Pháp. Thông qua quá trình này, sinh mệnh của họ trở nên tốt hơn.

Mỗi đề cao đều đến từ việc học Pháp nghiêm túc và tu luyện bản thân tinh tấn. Mỗi nhân tâm được loại bỏ sẽ giúp một học viên tiến thêm một bước trên con đường hướng về Thần. Càng phó xuất nhiều, bạn sẽ càng đắc được nhiều hơn. Pháp là công bằng đối với mọi sinh mệnh.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/10/315468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/7/153121.html

Đăng ngày 6-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share