Bài viết của Hua Qing, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 18-03-2015] Các học viên Pháp Luân Công đã đến Hurstville, một trung tâm thương mại ở vùng ngoại ô phía nam của Sydney là nơi đông người Trung Quốc tập trung sinh sống nhất, để nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 03 năm 2015.

Nhiều người dân vốn đã dành thời gian để tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự vi phạm trắng trợn này.

9aad5abfd0d2bd44df984614f679b3af.jpg

24558b385ed418b13934d3f0a70b7a2f.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện sau khi nghe sự thật về Pháp Luân Công

Chân thành ủng hộ

Sahil Sharma, một kỹ sư phần mềm tại một công ty CNTT địa phương, cho biết ông đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống nhưng không biết chi tiết. Sau khi đọc về nó, ông đã bị sốc: “Điều này thực sự, thực sự xấu xa. Và nó không nên xảy ra.” Ông cho biết chính phủ Úc và các chính phủ khác nên cùng nhau hành động để chấm dứt thông lệ dã man này.

Ông cũng đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình và nói: “Việc này quá quan trọng nên không thể bỏ qua được.”

Bruce Butler đến từ Hàn Quốc. Mẹ ông là người Trung Quốc, đã từng nói với ông về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Ông đã biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từng làm nhiều việc xấu xa ngoài việc này. Bằng cách ký tên thỉnh nguyện, ông hy vọng giúp chấm dứt sự việc tàn bạo không thể tha thứ này.

Học viên địa phương Alex nói rằng nhiều người mà anh nói chuyện đã ủng hộ ngay khi họ nghe sự thật về Pháp Luân Công. Họ đã lấy các tài liệu để đọc và ký tên thỉnh nguyện để giúp đỡ.

Alex nói: “Một cặp vợ chồng đến từ Malaysia đã kinh hoàng trước việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Một người qua đường khác đã dừng lại để đọc và khích lệ chúng tôi: ‘Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời. Xin hãy tiếp tục!’”

3aa488ac44d0ac9cd1f1941536a71fc9.jpg

Một người qua đường nhận tài liệu để tìm hiểu thêm

8c196761b46bd23da02851e4adce4147.jpg

b88ae98440c854f1d3603a37137a3dc2.jpg

Người dân dừng lại và hỏi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

“Tự do và Tín ngưỡng là một nhân quyền cơ bản. Và tất cả chúng ta cần bảo vệ nó”

Yu, một học viên tình nguyện tại sự kiện, nói rằng nhiều người Trung Quốc đã nhận ra rằng họ đã bị tẩy não bởi ĐCSTQ mà nghĩ xấu về Pháp Luân Công. Một người trong số họ đã gia nhập Đội thiếu niên của ĐCSTQ trong trường tiểu học trước khi nhập cư vào Úc.

“Sau khi tôi nói với anh ấy về những điều xấu xa mà ĐCSTQ đã làm gây tổn hại đến rất nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, anh sẵn sàng đồng ý thoái đảng. Anh cũng quan tâm đến những nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân- Thiện- Nhẫn và biết ĐCSTQ đã phá hoại tương lai của Trung Quốc.

Yu cũng đã nói chuyện với một quan chức cấp cao đến từ Trung Quốc. Sau khi được nhắc nhở về những điều khủng khiếp mà đảng phải chịu trách nhiệm và rằng ông có nguy cơ bị chìm cùng với nó, ông đã vui mừng thoái đảng.

Một người đàn ông lớn tuổi cho biết con trai ông đã bị bắt giam ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, và ông không hiểu tại sao các học viên lại quá kiên định vào tín ngưỡng của họ đến vậy.

Yu đã giải thích: “Nếu không ai trong chúng ta có can đảm đứng lên vì công lý, xã hội sẽ nguy hiểm. Không có điều gì sai với việc trở thành một người tốt chiểu theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn cả”.

Người đàn ông suy nghĩ một lúc và gật đầu.

Một người khác đến từ Đài Loan đã đọc một số tài liệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi rời đi, ông đã cảm ơn Yu, nói: “Tự do tín ngưỡng là một nhân quyền cơ bản. Và tất cả chúng ta cần bảo vệ nó”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/18/306397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/21/149423.html

Đăng ngày 17-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share