Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MNH HUỆ 15-03-2015] Tôi đã trải qua một thời gian dài mới đột phá ra khỏi ngục tối. Nhờ sự che chở từ bi của ân Sư, nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, những năm trong ngục đó tôi thực sự không dám buông lơi tu luyện vì tà ác dòm ngó khắp nơi, bức hại có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào. Hàng ngày tôi đều học Pháp, học thuộc Pháp và tranh thủ thời gian cứu người, tôi hầu như không bỏ sót một người nào mà tôi quen biết và cả những người mà tôi có thể bắt chuyện, tôi không nhớ rõ đã giúp bao nhiêu phạm nhân và cảnh sát đáng thương hiểu được chân tướng, lựa chọn tương lai, cũng coi như không có quá nhiều hối tiếc khi tôi trở về nhà.

Sau khi về nhà, thời gian đầu trạng thái và tâm thái của tôi không thay đổi, sau khi tiếp xúc với các đồng tu xung quanh tôi phát hiện có rất nhiều người bê trễ trong tu luyện cá nhân, học Pháp ít, luyện công ít, không giữ vững tâm tính như một người tu luyện tự yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình, tôi thầm nghĩ họ sao lại như vậy, môi trường bên ngoài tốt như vậy, sao không biết trân quý, tôi sốt ruột thay cho mọi người. Bởi vì sốt ruột cộng thêm một vài thứ bị ô nhiễm bộc lộ ra nên tôi nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn với người nhà, cũng là đồng tu.

Nghĩ lại tôi mới phát hiện các đồng tu bên ngoài tu luyện cũng không hề dễ dàng, thậm chí rất gian nan, bởi vì mọi lúc đều phải đối mặt với các chủng các loại xung kích trong cái thùng thuốc nhuộm lớn của người thường, chỉ sơ sểnh một chút là rơi vào cõi hồng trần, đồng thời sự nới lỏng của hoàn cảnh càng dễ khiến con người trở nên lười biếng, mọi chuyện trong công việc, trong cuộc sống cũng sẽ mài mòn ý chí người tu luyện, lúc này nếu không thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn tâm tính của người luyện công sẽ rất dễ lẫn lộn với người thường. Tôi phát hiện đây chính là nguyên nhân chủ yếu của vấn đề nêu trên, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi sau khi ra tù dần trở nên không tinh tấn.

Do mất đi môi trường tập thể, cộng thêm việc nới lỏng yêu cầu đối với bản thân, tôi bắt đầu mê đắm trong tình dục và tiểu thuyết trên mạng của người thường, gây ra can nhiễu rất lớn cho việc tu luyện và cuộc sống của tôi, sau những trăn trở, nhờ kinh văn mới của Sư phụ cho một chiếc gậy bổng hát, tôi cũng coi như đã hạ quyết tâm trừ bỏ chấp trước xem tiểu thuyết trên mạng, nhưng đại quan tình dục từ trước tới giờ lại khó có thể buông bỏ, suốt một thời gian dài tôi cảm thấy mình rời xa Sư phụ và Đại Pháp như vậy. Sư phụ nhiều lần điểm hóa tôi trong giấc mơ, nhưng tôi lại không thể buông bỏ chấp trước, trạng thái ấy cứ kéo dài suốt một thời gian lâu.

Nhờ sự an bài từ bi của ân Sư tôi gặp một đồng tu tu trong khai ngộ, khi chia sẻ được biết mình và người nhà có nhân duyên mấy đời, mặc dù đã vài đời kết duyên vợ chồng với người vợ ân ái hiện nay, nhưng trên trời chúng tôi lại là bạn bè cùng đi xuống trợ Sư Chính Pháp. Nhìn mọi người xung quanh chẳng qua cũng chỉ là ràng buộc vì duyên phận, hàng nghìn hàng vạn nhân vật lịch sử thay đi thay lại lớp da người, trong tâm tôi gào thét không dứt, đời người chẳng qua chỉ như vậy thôi, danh – lợi – tình – thù có gì mà không thể buông bỏ, so với sự từ bi khổ độ và an bài tỉ mỉ của Sư tôn, so với cơ duyên tu luyện Đại Pháp và thời đại vĩ đại trợ Sư Chính Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, so với nguồn gốc chân chính và sứ mệnh vĩ đại của ân Sư, mọi thứ trong cõi nhân gian này có được coi là gì. Hướng nội thêm một bước nữa, tôi nhận thấy chấp trước căn bản của mình chính là chấp trước vào nhục thân, chấp trước vào con người, chấp trước vào sự hưởng lạc, an nhàn của nhục thân. Rất nhanh chóng tôi tinh tấn trở lại, đồng tu là vợ tôi cũng bị chấn động và phản tỉnh như tôi, hai chúng tôi bắt đầu cùng nhau tinh tấn.

Nhưng sự gia trì của sức mạnh bên ngoài hoàn toàn không thể thay thế cho việc tu luyện thiết thực, vài ngày sau cảm giác nhìn thấu tất cả ấy đột nhiên trở nên nhỏ nhoi, từng làn sóng nghiệp lực tư tưởng xô nhau kéo tới, giữ vững tiêu chuẩn tâm tính của bản thân và biểu hiện chìm đắm trong tình cảm dục vọng đã thể hiện việc tu luyện của bản thân không thiết thực, trong mơ tôi không vượt nổi quan sắc với vợ. Làm thế nào đây? Tăng cường phát chính niệm và học Pháp. Cùng với việc học Pháp, trạng thái của bản thân cũng có những thay đổi long trời lở đất, tôi đọc Pháp cũng đã nhập tâm.

Tôi ý thức được sự cấp bách của thời gian, thời gian hiện nay là ân Sư từ bi vì chúng ta và chúng sinh mà phải phó xuất cự đại, chúng ta không nên phụ sự khổ tâm của Sư phụ, hãy nỗ lực tinh tấn, trân quý quá trình tu luyện Chính Pháp gian nan mà chúng ta đã bước qua, tu luyện tốt, cứu thêm nhiều người, xứng đáng với danh hiệu đệ nhất, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, trong vũ trụ vĩ đại này, đây mới thực sự là việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm nhất trong thời kỳ này.

Pháp lý khiến tôi một lần nữa thanh tỉnh, việc giữ vững bản thân cũng dễ hơn rất nhiều, hiện nay tôi và vợ đều rất tinh tấn. Vài ngày nay khi tiếp xúc với một vài đồng tu, tôi phát hiện một vài đồng tu còn không tinh tấn lắm, vẫn chấp trước vào cái tình của người thường, không sao buông bỏ, không sao vượt thoát, nên tôi muốn viết bài chia sẻ này, hy vọng có thể giúp ích cho những đồng tu ấy, đồng thời cũng thêm một lần nữa khích lệ bản thân mình. Do tầng thứ hữu hạn, những chỗ không thỏa đáng mong mọi người lượng thứ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/15/306236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/23/149444.html

Đăng ngày 01-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share