Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2015] Tôi đã vô cùng chấn động khi đọc bài “Xuất phát điểm” của Ban Biên tập Minh Huệ gần đây, bởi tôi cũng mắc phải những sai lầm tương tự với những tình huống được mô tả trong bài viết. Những sai lầm đó đã khiến tôi tạo nên những tổn thất không nhỏ trong tu luyện của mình, cũng như của những đồng tu khác thân cận tôi. Tôi muốn chia sẻ bài học mà mình đã rút ra, để tránh không có ai lặp lại sai lầm như vậy nữa.

Tôi đã từng không nhận thức rõ ràng được đâu là phải đâu là trái khi đối mặt với khó nạn. Điều này khiến tôi đã làm rất nhiều việc mà đến giờ tôi cảm thấy hối tiếc. Tôi đã bị giam giữ một thời gian, và sau khi được trả tự do, tôi đã bị nhân tâm dẫn động và đi theo một số học viên kém tinh tấn. Tôi đã phạm lỗi bất kính với Đại Pháp, gây can nhiễu đến các đồng tu khác, và ảnh hướng đến việc chúng sinh được đắc cứu.

Tôi nhìn vào trong để tìm nguyên nhân tự bản thân mình và cố gắng tìm kiếm nguyên nhân vì sao tôi lại phạm phải những sai lầm khi gặp khảo nghiệm và can nhiễu, và tại sao chỉ khi sự việc đã qua đi thì tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

Tôi tiếp tục hướng nội để tìm ra nguyên nhân và tiếp tục học Pháp nhiều hơn nữa, và rồi tôi đã phát hiện ra hàng loạt những chấp trước của mình. Nổi bật nhất là hay làm theo người khác thay vì dựa trên Pháp và tâm ỷ lại vào các đồng tu.

Thậm chí cho dù tôi cố gắng học thuộc Pháp, tôi chỉ ghi nhớ ý nghĩa, chứ không học thuộc từng chữ một. Bởi vậy, tôi không đã không dựa trên Pháp để hành xử trước mỗi lần vượt quan trọng yếu.

Tôi quy chính bản thân, đặt công phu vào việc học thuộc Pháp. Tôi cũng viết nhiều bài giao lưu kinh nghiệm [tu luyện] và gửi chúng tới Minh Huệ Net. Qua quá trình này, tôi đã có thể đề cao trong việc nhận thức và xử lý sự việc. Pháp sẽ phản ánh trong đầu não tôi mỗi khi tôi đối mặt với khảo nghiệm, và tôi không còn mắc nhiều những sai lầm như trước nữa.

Có lần, tôi nhìn thấy một đồng tu trích dẫn lời giảng Pháp của Sư phụ trên QQ ( một ứng dụng trò chuyện được người Trung Quốc sử dụng phổ biến) mà không hề ghi chú rằng đó là những lời giảng Pháp của Sư phụ. Tôi nhớ đến những lời Sư phụ giảng về việc trộm Pháp và ngay lập tức liền chỉ ra cho đồng tu đó. Thông cáo của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp hồi đầu năm nay đã khẳng định rằng quyết định của tôi là đúng đắn.

Tôi đã từng rất hào hứng đọc các bài chia sẻ về thiên mục và luân hồi chuyển thế. [Kỳ thực], khi tôi càng học thuộc nhiều Pháp, tôi càng minh bạch ra rằng những bài chia sẻ về phương diện này có thể giúp ích với những người không phải học viên, nhưng có lẽ không nên quảng bá rộng rãi trong các đệ tử Đại Pháp.

Vì các học viên ở các tầng thứ khác nhau, những gì họ nhìn thấy ở các không gian khác chắc chắn không phải là chân lý tối hậu. Tôi bắt đầu chiểu theo Pháp mà đo lường những bài viết này.

Một lần, tôi đọc một bài chia sẻ ở trên Minh Huệ Net. Tôi rất cảm động trước tín niệm kiên định của tác giả, những tôi cũng nhìn ra thiếu sót của anh ấy. Đồng tu đó đã phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn, nhưng anh ấy đã không lý giải đầy đủ rằng liệu đó có phải là an bài của Sư phụ hay không.

Sư phụ đã an bài rất tỉ mỉ con đường tu luyện của chúng ta, và do đó việc chúng ta phải chịu thêm khổ nạn là hoàn toàn không cần thiết. Các phần tương ứng trong bài giảng của Sư phụ đều hiện lên trong tâm trí tôi một cách tự nhiên sau khi tôi học thuộc Pháp. Sư phụ giảng:

“Đại Pháp vì thuận tiện cho nhiều người hơn nữa tu luyện, hiện nay chủ yếu chọn tu trong xã hội người thường, ma luyện ngay trong công tác hoặc hoàn cảnh khác của người thường, chỉ có người xuất gia mới vân du.” (Một đòn nặng, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trên đây chỉ là dẫn ra một vài ví dụ. Khi tôi ghi nhớ Pháp trong tâm trí, tôi sẽ tự nhiên biết được mình phải làm gì mỗi khi xuất hiện vấn đề.

Từ những gì mà bản thân đã trải qua, cuối cùng tôi cũng thể ngộ ra rằng vấn đề cốt lõi của tôi là học Pháp không đầy đủ. Sau khi tôi đề cao việc học Pháp, việc phát chính niệm và giảng chân tướng của tôi đều hiệu quả hơn. Tôi hy vọng các đồng tu có thể tham khảo những bài học kinh nghiệm của tôi và không buông lơi việc học Pháp.

Trên đây chỉ là những thể hội hữu hạn của bản thân. Xin đồng tu vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/2/24/305517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/8/149246.html

Đăng ngày 01-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share