[MINH HUỆ 31-03-2015] Về việc đệ tử Đại Pháp tu luyện trong Đại Pháp, trong Pháp Sư phụ từng giảng biết bao lần về “Chân tu”, “Thực tu”, mỗi một người tu luyện đều có thể ngộ của riêng mình, ở đây tôi muốn nói một chút về nhận thức của mình.

“Chân tu” theo tôi lý giải chính là “thực sự đi tu luyện”. Vậy thì “thực sự đi tu luyện” là thế nào? Chính là sau khi bản thân lý giải Đại Pháp, biết rằng Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ, nên muốn đi “học Pháp” xuất phát từ nội tâm mình, muốn “làm được theo yêu cầu trong Pháp của Sư phụ”, chứ không phải bị động để người khác phải đẩy đi, phải đôn đốc, đây mới gọi là “Chân tu”. Tu luyện một cách chủ động như vậy mới có thể được Đại Pháp thừa nhận, Sư phụ mới giúp gia trì, mới có thể thành tựu đệ tử. Cũng chỉ có như vậy Sư phụ mới có thể thành tựu được bạn, bởi vì chính bạn đang tu xuất phát từ nội tâm mình, đang đồng hóa, đang thăng hoa trong sự thay đổi!

Trước kia, tôi có tiếp xúc với một người, anh ấy nói: “Bản thân tôi tu luyện Đại Pháp, đã tu 10 năm rồi. Nghe nói những người tu Đại Pháp khai công khai ngộ cũng không ít. Tôi đã tu 10 năm rồi, sao chẳng có cảm giác gì?!” Trong tâm anh ấy nghi ngờ Đại Pháp.

Vì sao? Vì anh ấy là đặc vụ do tà đảng phái tới trà trộn vào. Nhưng Đại Pháp phổ độ chúng sinh, dù bạn tới trong tình huống nào, Đại Pháp đều độ, tiền đề là bản thân bạn phải “Chân tu!” Nhưng người này 10 năm qua hàng ngày khi cùng mọi người học Pháp, luyện công lần nào cũng chỉ để tâm tới nhiệm vụ “giám sát những người tu luyện khác”, tâm anh ấy hoàn toàn không đặt vào việc “học Pháp thực tu”, thực sự tu tâm tính bản thân. Trong trạng thái ấy Sư phụ Đại Pháp sao có thể thừa nhận đây? Cho nên, anh ấy tu đã 10 năm mà như dã tràng xe cát biển Đông! Bởi vì không chân tu, Đại Pháp sẽ không thừa nhận. Tâm của bạn phải xứng đáng với Đại Pháp, phải đạt tiêu chuẩn mới xứng đáng được đề cao trong Pháp.

Tôi nhắc tới chuyện này ở đây, chính là muốn nói với mọi người rằng: Trong những người tu luyện Đại Pháp, những thế lực khác nhau của tà đảng đều cài vào không ít đặc vụ. Những người này trà trộn trong Đại Pháp cũng rất nhiều năm, đều là những người được gọi là “học viên lâu năm”. Có người thậm chí còn là học viên lâu năm từ những ngày đầu Sư phụ truyền Đại Pháp. Nhưng họ có thực tu không? Sư phụ có thừa nhận họ không? Tất cả đều xem cái tâm của bản thân họ có phải “Chân tu” hay không! Tâm không ở trong Pháp, thời gian dẫu kéo dài cũng chỉ là lãng phí tháng ngày mà thôi!

Đại Pháp vô biên! Tất cả đều nằm ở một chữ “Tâm”!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/31/306896.html

Đăng ngày 30-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share