Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2015] Tôi đã phục vụ trong quân đội được hơn 20 năm. Tôi chuyển công tác tới một đơn vị địa phương nhưng vẫn giữ vị trí lãnh đạo.

Tôi bị viêm gan B, thoát vị đĩa đệm, bệnh Meniere, viêm phế quản, viêm dạ dày ruột, v.v. Hết năm này qua năm khác, tôi đã tìm nhiều phương pháp điều trị y tế và đã dùng đủ loại thuốc. Tôi bị đau đớn cả về tâm lẫn thân.

Năm 1996, một đồng nghiệp khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ sau khoảng ba tháng, tôi như được hồi sinh. Nhiều vấn đề sức khỏe của tôi hoàn toàn biến mất, và tôi tràn đầy năng lượng.

Sau cú sốc ban đầu, vợ và con gái tôi cũng nhanh chóng trở thành học viên. Hơn một thập kỷ qua, cả ba chúng tôi không còn nhớ cảm giác bệnh tật là gì, gia đình và bạn bè chúng tôi tất cả đều kinh ngạc trước sự kỳ diệu và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp!

Thần gia trì khi bị bức hại

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch tà ác để nhổ tận gốc Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1999, tôi vẫn kiên định vào đức tin của mình, cự tuyệt mọi đe dọa, tiếp tục nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi đã bị bức hại nhiều lần, nhưng tôi đã nhận ra rằng nếu tôi bảo trì chính niệm, sức mạnh của Đại Pháp có thể được triển hiện, và cựu thế lực có thể bị giải thể.

Tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não thành phố vào năm 2003. Cán bộ phụ trách “chuyển hóa” đã cố gắng buộc tôi đọc các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp. Tôi từ chối. Anh ta không biết làm thế nào để xử lý tôi, vì vậy anh ta cầm đống tài liệu và đọc chúng thật to.

Tôi nói với anh ta: “Tất cả những thứ đó đều là dối trá. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Chân-Thiện-Nhẫn dạy người ta thành người tốt. Tôi chân thành khuyên anh không nên đọc thứ đó. Đọc những thứ đó không tốt cho anh. ”

Anh ta không tin và không nghe lời tôi nói. Anh ta tiếp tục bỏ ra hàng giờ đọc to các tuyên truyền.

Ngày hôm sau, khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi nhận ra rằng anh ta không thể nói được chuẩn xác. Tôi hỏi anh ta có vấn đề gì.

Anh ta trả lời tôi một cách ngượng ngịu: “Tôi bị lở miệng, đau lắm. Đối với tôi ăn uống và nói năng đều khó khăn.”

Ngay lúc đó tôi nhận ra rằng đó là “quả báo nhãn tiền,” vì vậy tôi nói với anh ta: “Anh thấy không, lẽ ra anh không nên đọc những thứ đó. Chẳng phải anh bị ảnh hưởng ngay lập tức sao? Tôi khuyên anh không nên đọc những tài liệu này . ”

Anh ta đã không bao giờ đọc những tài liệu đó cho tôi một lần nữa. Sau khi nhận thức được chân tướng, khi tôi luyện tĩnh công và các bài công pháp khác, anh ta sẽ “canh gác” cho tôi.

Khi tôi được thả từ trung tâm tẩy não, công an địa phương tiếp tục theo dõi nơi ở của tôi. Một lần, khi ra ngoài có việc tôi phát hiện một người đàn ông bí mật bám theo tôi.

Tôi tự nhủ: “Những gì đệ tử Đại Pháp làm là cao quý và chân chính. Nếu người này thực sự là một tay sai ĐCSTQ, hãy để cho chính niệm chiến thắng sự tà ác của anh ta.”

Ngay sau khi ý niệm xuất ra, tôi quay lại nhìn thấy người đàn ông dựa vào lan can, ôm bụng và nhăn nhó. Làm sao anh ta có thể theo kịp tôi trong tình trạng đó? Tôi nhanh chóng rời đi.

Người ta thường nói rằng thiện ác hữu báo và rằng Thần sẽ bảo hộ người quang minh. Qua những trải nghiệm này, hết lần này đến lần khác tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Đắc Pháp trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất

Một lần tôi bị bắt và đưa đến một trại tạm giam Tôi đã ở trong xà lim lạnh giá với toàn những tên trộm, cướp, buôn bán ma túy, và những kẻ giết người. Tất cả chúng tôi phải ngủ trên sàn nhà ẩm ướt. Bất cứ ai cũng khiếp sợ và tránh xa nơi này. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự ngộ được về uy lực của lòng từ bi của Phật khi Sư phụ giảng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi bị đưa đến trại tạm giam, tôi bị còng tay cùng với một tên trộm chuyên nghiệp. Tôi nói với anh ta về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên anh ta ăn năn và trở thành một người tốt. Anh ta đã đồng ý!

Trong vài ngày chúng tôi bị nhốt ở cùng nơi, anh ta đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Trước khi được thả, anh ta nói với tôi rằng anh đã quyết định không chỉ về nhà cải tà quy chính mà còn tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân và thậm chí tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Sau đó tôi được đưa đến một xà lim khác. Một số thanh niên vạm vỡ đe dọa tôi, có ý định ngăn ngừa bất kì ai không phục tùng. Họ ra lệnh cho tôi hét lên “báo cáo” trước khi tôi được phép vào trong xà lim.

Tôi đứng thẳng dậy và nói với họ: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không phạm bất cứ tội gì.”

Tôi bắt đầu giải thích về cuộc bức hại cho họ. Tôi rất ngạc nhiên khi một người đàn ông đưa cho tôi một chiếc ghế để tôi có thể ngồi xuống. Trong khi đó, những kẻ vạm vỡ đều bước sang một bên.

Tôi phát hiện ra người đàn ông này đứng đầu xà lim. Anh ta lắng nghe cho đến khi tôi nói xong và có vẻ rất ấn tượng.

Những ngày tiếp theo trong trại tam giam, tất cả mọi người đều rất lịch sự với tôi. Tôi thường nói với họ về vẻ đẹp và sự tốt lành của Đại Pháp. Nhiều tù nhân đã học Đại Pháp.

Khi được thả, người đứng đầu xà lim nói với tôi rằng một người bạn đã cho anh ta một bản Chuyển Pháp Luân, và yêu cầu gia đình giữ gìn sách cẩn thận. Anh ta cũng nói với tôi rằng anh đã nghe tất cả những gì tôi đã nói và đã quyết định khi về nhà, sẽ đọc cuốn sách một cách cẩn thận.

Những trải nghiệm này nhắc nhở tôi về những gì Sư phụ giảng:

“Người mang tư tưởng xấu, khi nghĩ đến những thứ không đúng đắn, gặp tác dụng mạnh mẽ của trường của chư vị, cũng có thể thay đổi tư tưởng của họ, có thể khi ấy họ liền không nghĩ việc xấu nữa.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư Phụ cũng giảng:

“Hôm vừa rồi tôi có giảng ‘Phật quang phổ chiếu, nghĩa lễ viên minh’ nghĩa là năng lượng tản xạ từ thân thể chúng ta có thể [điều] chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn.” (Chuyển Pháp Luân)

Ở một nơi khủng khiếp như vậy, Đại Pháp không chỉ có thể khơi dậy thiện niệm của mọi người, mà còn thực sự ban cho họ cơ hội đắc Pháp. Đây thực sự là sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp!

Đắc phúc báo sau khi hiểu chân tướng

Cháu gái tôi là một nữ doanh nhân. Hằng ngày nó luôn đôn đáo khắp nơi, chào hỏi khách hàng và đối xử tốt với họ. Tôi kể với cháu về Đại Pháp và cuộc bức hại, tặng đĩa CD thông tin, và giúp nó thoái Đảng Cộng sản. Đổi lại, cháu sẽ tận dụng các mối quan hệ của mình để giúp tôi phân phát tài liệu cho các học viên Đại Pháp tại quê nhà.

Một lần, công ty của cháu đã thuê một học viên Đại Pháp, người sau đó đã bị công an địa phương bắt. Khi cháu gái tôi nhận được tin này, cháu đã sử dụng các mối quan hệ và ảnh hưởng của mình để giải cứu anh ấy. Nhờ có sự can thiệp của cháu, người học viên đã được thả.

Không lâu sau đó, hai vợ chồng cháu gặp tai nạn xe hơi. Xe của họ bị rơi từ một cây cầu xuống và cả hai bị kẹt bên trong, nhưng họ đã thoát nạn mà không hề bị thương. Mọi người đều nghĩ rằng nó là một phép lạ.

Những người hiểu chân tướng biết rằng vì cháu ủng hộ Đại Pháp và luôn luôn sẵn sàng cứu người, hai vợ chồng cháu đã được ban phước lành lớn nhất: mạng sống.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/17/303200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/13/148346.html

Đăng ngày 21-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share