Bài một học viên Pháp Luân Công tại Singapore

[MINH HUỆ 09-07-2007]

Vào cuối tháng Ba năm nay, một đồng tu và tôi quyết định đi đến một công viên nọ đế học Pháp, phát chính niệm, tập công và giảng thanh chân tướng với các học viên khác. Cảm thấy sự cần thiết phải liên lạc với cảnh sát, chúng tôi đi thẳng đến sở cảnh sát và nói với các viên chức là chúng tôi muốn bắt đầu tập công ở nơi địa điểm đặc biệt đó, một khu vườn nhỏ nhưng có nhiều người qua lại.

Chúng tôi cảm thấy cần phải bước ra để chứng thực Đại Pháp nhiều hơn nữa. Nhất là sau khi liên lạc với nhiều học viên, tôi có thể cảm thấy tinh thần sa sút và yếu đuối của họ trong sự cố gắng làm thay đổi tình thế nơi Singapore này. Họ có cảm giác bị lạc lối, và không biết kế tiếp nên làm sao để thay đổi quan niệm của dân chúng nơi này về Đại Pháp. Trong nhiều năm qua, các khó khăn và trở ngại mà chúng tôi gặp phải với chính quyền nơi này đã đưa đến cái kết quả rất tệ với dân chúng nơi này, tệ nhất là trong năm ngoái. Dĩ nhiên tất cả các khó khăn đó là kết quả trực tiếp của sự can nhiễu từ các viên chức tòa lãnh sự Trung Quốc, nhưng đồng thời, đó là một khó nạn làm ảnh hưởng các học viên Đại Pháp nói chung tại Singapore.

Tôi cũng bị trong tình trạng mâu thuẫn, thất vọng và bất mãn này, và cũng đang đi vào trạng thái thụ động. Nhưng, đó chính là điều mà cựu thế lực mong muốn – chúng ta bị vây hãm trong mâu thuẫn, với kết quả là chúng ta làm rất ít những điều chúng ta cần phải làm đối với các hoạt động Chính Pháp để cứu dân chúng tại Singapore này.

Sư Phụ dạy Pháp nói về nguyên lý tương sinh tương khắc. Tôi suy nghĩ – Phải chăng tôi cần phải sáng suốt để tiêu diệt các tính xấu xuất hiện trong tôi? Các tính xấu như là kênh kiệu và ích kỷ đến từ sự chấp trước vào danh và lợi ích kỷ. Tôi đã đào sâu trong tôi rất nhiều, cố đào xới ra để ‘xả sạch’ đi sự kênh kiệu, ‘xấu xa’ của tôi và buông bỏ các chấp trước đó. Làm sáng tỏ sự thật là một điều, nhưng tu luyện bản thân là khía cạnh tối yếu và là một điều mà tôi không nên quên. Nếu không thì làm sao tôi có thể nâng cao cảnh giới tư tưởng của tôi được? Thình lình tôi hiểu ra rằng tôi đã bị rớt và không hội đủ tiêu chuẩn yêu cầu của Đại Pháp. May thay, tôi đã không quên hết những khả năng và trí huệ mà Đại Pháp đã ban cho tôi, chỉ để dùng chúng trong thời Chính Pháp của Sư Phụ và phải làm một cách có trí huệ. Tôi quyết định rút tôi ra khỏi cái bẫy của cựu thế lực, sự an bài ác độc cho Singapore và các học viên nơi này. Tôi nhìn thấy qua các cái trò của cựu thế lực để khuyến dụ và bẫy chúng tôi trong một tình trạng bấp bênh như thế này. Tôi muốn tháo gỡ mình ra khỏi tất cả những thứ đó bây giờ đây và tiến lên để làm nhiều hơn công việc giảng thanh chân tướng, và đồng thời tu luyện chính mình.

Ngoài cái nơi tập công chung tại khu vườn công cộng, chúng tôi cũng bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Công và làm sáng tỏ sự thật với từng người tại một địa điểm khác một lần mỗi tuần. Phương pháp của chúng tôi rất giản dị – trước khi bắt đầu các hoạt động của chúng tôi, chúng tôi làm sáng tỏ sự thật và nói chuyện với người chủ tịch của Hội đồng Gia cư mà phụ trách nơi địa điểm hoạt động đó và cảnh sát phụ trách nơi đặc biệt đó. Sau khi liên lạc với hai bộ phận này, sau đó chúng tôi bắt đầu các hoạt động của mình. Kết quả vô cùng tốt đẹp. Nhiều người ngưng lại để nhìn xem và hỏi han chúng tôi. Một số người khen tặng là chúng tôi rất hòa ái nơi tập công và cũng tỏ ra muốn học tập. Chúng tôi chụp ảnh các hoạt động và được nhìn thấy nhiều Pháp Luân trong các bức hình đó, khiến chúng tôi càng được thêm khuyến khích.

Tôi tin rằng chỉ trong trật tự và bổ túc cho nhau tốt mà chúng tôi mới có thể làm công việc Đại Pháp thành công và thay đổi tình thế tại Singapore. Làm công việc Đại Pháp không phải là làm lấy lệ hoặc giống như một ban hợp tấu, như muốn trưng bày màu sắc bay bướm trong tờ thiệp báo cáo gửi cho Sư Phụ hoặc các học viên Đại Pháp khác trên toàn thế giới. Nó phải đến từ sự chân thật bên trong và sự cấp bách cứu độ chúng sinh nơi này.

Vì vậy, chúng ta hãy bỏ lại sau lưng tất cả các sự can nhiễu tại Singapore và tiến tới với sự chân thành để cứu độ chúng sinh với lý tính và trí huệ mà chúng ta có được từ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/9/158515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/24/87950.html

Đăng ngày: 24-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share