Bài chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2015] Tôi thực sự rất thích ngủ, và thường ngủ đến chín tiếng một ngày. Tôi sẽ ngủ khi tôi lo lắng, ngủ khi tôi thất vọng, và ngủ khi tôi chán nản. Tôi cũng ngủ sau khi tôi luyện công buổi sáng.

Nếu tôi không ngủ theo thông lệ, thì nó giống như bị tra tấn. Nó sẽ làm tôi bối rối, nhưng tôi không tìm được cách để loại bỏ chấp trước này.

Trong giấc mơ, có một giọng nói với đại ý rằng tôi đối xử với việc này một cách khó khăn và không chịu lắng nghe. Sau đó tôi đột nhiên nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Nếu phát nguyện rằng, đời này tu không thành đời sau nhất định tu nữa, như vậy sẽ gây thành một nhân duyên cho đời sau. Đời sau còn có thể ở trong pháp môn ấy mà tiếp tục tu, đó có thể gây thành một nhân duyên tu luyện. Nếu là đã phát nguyện ấy, thì cá nhân đó sau khi chuyển sinh, là không quy về Thần thấp ở đất phía dưới quản. Sư phụ của họ sẽ quản họ, theo và xem xét họ chuyển đời, chuyển sinh vào một hộ gia đình có thể khiến họ tu luyện, sau đó, họ thế là có cơ hội tu tiếp như vậy. (Chuyển Pháp Luân 2)

Tôi bỗng ngộ ra rằng các vị Thần trong Tam giới không được quản mình, cho dù mình có tu không thành đi chăng nữa.

Vị thần khiến con người ta cảm thấy buồn ngủ và uể oải là vị thần ở trong Tam giới, và tôi đã nói: ”Hỡi vị Thần quản việc này, tôi là một học viên và tôi có Sư phụ. Xin hãy nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân – Thiện – Nhẫn Hảo! Ông sẽ có một tương lai tốt đẹp. Ông có thể khiến công an ngủ gục để họ không bức hại các học viên Pháp Luân Công. Từ bây giờ, tôi sẽ quyết định tôi có đi ngủ hay không. Ông không thể cản tôi.”

Bây giờ tôi đi ngủ ngay sau khi phát chính niệm vào buổi đêm, và thức dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng để luyện công, và không còn thấy buồn ngủ trong cả ngày hôm đó. Tôi có thể đọc các bài giảng của Sư phụ mà không có can nhiễu nào cả. Điều này thực sự là một bước tiến trong tu luyện của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/31/303864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/12/148329.html

Đăng ngày 25-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share