Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2014] Tôi đã học được cách gửi tin nhắn hình ảnh bằng điện thoại của mình, và ngay lập tức nghĩ tới một đồng tu đang chịu nghiệp bệnh trong ba năm qua. Bà ấy hiện không thể ra khỏi nhà. Tôi nhận ra việc bà ấy chợt xuất hiện trong tâm trí của tôi là điểm hóa của Sư phụ rằng tôi nên giúp đỡ bà.

Bà là một học viên lâu năm và đã rất tinh tấn ngay cả trong những năm đầu của cuộc bức hại. Bà từng làm việc tại điểm sản xuất tài liệu ở khu vực chúng tôi và chịu trách nhiệm cung cấp các tài liệu giới thiệu và tờ rơi cho hơn 200 học viên khác. Nhà bà đã từng là một điểm học Pháp. Tuy nhiên, trong vài năm qua, cựu thế lực đã đã lợi dụng chấp trước về tình cảm của bà.

Ba năm trước, người con trai của bà khi ấy mới 40 tuổi đã mắc bệnh và qua đời tám ngày sau đó. Sự việc này đã tác động sâu sắc đến bà, và không lâu sau bà đã bị mất thị lực một bên mắt. Trong thời gian tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện, bà đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Sau đó ở bà còn xuất hiện các vấn đề sức khỏe khác, bao gồm cả bệnh tiểu đường. Các học viên khác đã đến nhà bà học Pháp và phát chính niệm cùng với bà, nhưng thời gian sau đó bà đã không thể ra khỏi nhà nữa.

Tôi đã gặp bà và giải thích rằng tôi muốn hướng dẫn bà cách để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc đàn áp bằng tin nhắn hình ảnh. Bà chỉ lắc đầu và nói với tôi rằng bà thậm chí không thể rời khỏi phòng. Tôi đề nghị bà vào bên trong xe của tôi, nhưng bà từ chối. Bà nói rằng bà bị choáng váng và ngất đi mỗi khi cảm thấy đói. Sau đó, bà nói với tôi rằng thị lực của bà không tốt và việc sử dụng một chiếc điện thoại di động không phải là thứ mà bà có thể học hỏi được.

Tâm của tôi đã không bị dao động, vì tôi biết rằng những lời nói đó không phải là lời nói thật sự của bà. Tôi cầu Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ, xin hãy ban cho con trí huệ. Hôm nay con phải hướng dẫn cho đồng tu cách sử dụng tín nhắn hình ảnh trên điện thoại di động để giảng chân tướng.”

Sau đó, theo một cách gần như vô thức, tôi chỉ đơn giản là lấy điện thoại di động của mình ra khỏi ví. Tôi đề nghị bà quan sát và tôi đã thao tác qui trình gửi tin nhắn hình ảnh. Sau khi hoàn thành, tôi đã lặp đi lặp lại quá trình này hai lần nữa.

Bà ấy đã rất ngạc nhiên và nói: “Là thế sao? Tất cả chỉ thế thôi sao?” Tôi đã nói đúng là nó đấy. Bà nói rằng bà sẽ đi với tôi để tìm hiểu thêm. Bà mặc áo khoác và bước ra khỏi cửa.

Ngoài trời tuyết đang rơi, và mặt đất bị đóng băng. Bà giữ chặt lan can, bước từng bước nhỏ và chậm. Thật buồn khi chứng kiến những cố gắng khó nhọc của bà.

Tôi đã lái xe đi trong một lúc, và khi chúng tôi dừng lại, tôi đã dạy bà làm thế nào để gửi tin nhắn. Vào lúc đó, tôi có hơn một chục thẻ điện thoại, và bà ấy đã có thể ghi nhớ qui trình gửi tin sau khi đã thử với tất cả chúng.

Tôi có thể thấy bà ấy hạnh phúc khi bà mỉm cười trong suốt khoảng thời gian đó. Bà nói: “Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc và tôi sẽ không thể tu luyện được nữa. Tôi đã không nhận ra rằng Sư phụ vẫn còn quan tâm đến tôi và cấp cho tôi một cơ hội như thế này.”

Mới chỉ một giờ đồng hồ trôi qua từ lúc tôi đến nhà bà cho đến lúc bà biết cách gửi tin nhắn hình ảnh. Vậy mà bà đã hoàn toàn thay đổi. Bà trở thành một người khác, một người hoàn toàn mới!

Bà thậm chí còn nhìn tốt hơn, bây giờ bà cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Tôi biết rằng các nhân tố tà ác trong các không gian khác đã được loại bỏ. Đó là những con quỷ ở phía sau và can nhiễu tới bà, cản trở bà đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Bà đã thực hiện được một bước đột phá, và Sư phụ một lần nữa đã cho bà một cơ hội. Sư phụ từ bi của chúng ta thực sự đang chăm sóc cho mỗi đệ tử của Ngài.

Tôi đã đưa cho bà bốn thẻ điện thoại. Vài ngày sau đó, bà đã gọi cho tôi và nói rằng bà đã sử dụng tất cả chúng và nhờ tôi mua giúp bà nhiều thẻ hơn. Lần này, khi bà bước ra khỏi cửa với tôi, bà đã không cần phải giữ tay vịn nữa. Tôi rất vui mừng khi thấy sự thay đổi ở bà.

Bà cũng nói với tôi rằng hai học viên học Pháp nhóm cùng với bà cũng muốn tìm hiểu làm thế nào để gửi tin nhắn hình ảnh, và nhờ tôi mua giúp họ điện thoại di động và thẻ điện thoại. Bà nói rằng bà không muốn làm phiền tôi, vì vậy bà muốn tự mình mua thẻ điện thoại.

Tôi đã chỉ cho bà cách mua thẻ cùng với gói tin nhắn đi kèm. Bà ấy đã truyền đạt lại chúng cho các học viên khác. Bây giờ bà cũng tham gia làm nhiều việc khác, bao gồm cả việc phát chính niệm giúp các học viên đang trong khổ nạn.

Một lần khác, một học viên trong nhóm học Pháp cùng với tôi nói rằng em gái bà muốn gửi tin nhắn hình ảnh nhưng chưa biết cách làm thế nào. Em của bà đã bị cầm tù trong nhiều năm và chỉ mới trở lại tu luyện sau khi đi sai đường.

Tôi cảm thấy ở học viên này có một chút lo lắng. Vì lý do an toàn, những tin nhắn này không thể được gửi từ nhà, nên trước đây ai đó đã cố gắng hướng dẫn bà ở bên ngoài. Thế nhưng rất khó để có thể giữ tập trung khi có nhiều người qua lại trên đường và nhiều can nhiễu khác. Bà ấy đã khoảng 70 tuổi và dường như thiếu tự tin vào khả năng lĩnh hội của mình.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp bà, và đã đề nghị hướng dẫn bà trong xe của tôi. Bà ấy đã rất hạnh phúc khi nghe thấy vậy.

Chúng tôi gặp nhau, và chỉ trong vài phút bà đã học được cách làm. Bà đã mua bốn thẻ điện thoại từ tôi.

Ba ngày sau, bà ấy gọi cho tôi thông báo rằng mọi chuyện rất thuận lợi, bà có thể thực hiện nó ở bất cứ nơi nào, nhưng bà không có đủ thẻ và muốn mua thêm mười thẻ nữa từ tôi.

Bà đã tìm được hai học viên khác, những người trước đó đã đi sai hướng trong tu luyện. Bây giờ họ học Pháp cùng nhau mỗi tuần. Bà cũng tham gia phát chính niệm hàng tuần cùng chúng tôi ở địa điểm gần các nhà tù.

Một lần, bà kể rằng bà đã nói chuyện với một số người từng là học viên trước đây nhưng chưa thể quay trở lại tu luyện. Vào thời điểm đó bà mang theo người một số bản photo của cuốn Cửu Bình nhưng vẫn chưa thể thuyết phục họ. Các học viên khác cũng có mặt ở đó đã động viên bà không nên bị lay động bởi những biểu hiện ở bề mặt.

Đến giờ tôi đã giúp sáu học viên học cách gửi tin nhắn hình ảnh. Họ có độ tuổi từ 30 đến 70. Những gì họ nói và làm đã khiến tôi cảm động, và tôi thực sự cảm thấy rằng Sư phụ từ bi của chúng ta không muốn bỏ lại bất kỳ đệ tử nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/9/带动没走出来的同修发真相彩信-298724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/8/146761.html

Đăng ngày 03-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share