Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức 

[MINH HUỆ 03-09-2014] Ngày 23 tháng 08 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở Bremen và Lower Saxony, Đức đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công ở Oldenburg. Các học viên đã dựng một gian hàng thông tin và biểu diễn các bài công pháp.

Nhiều người dân địa phương ở Oldenburg đã dừng lại trước gian hàng thông tin, lắng nghe về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tấm biểu ngữ “ĐCSTQ ngang nhiên giết người ngay trước mắt người dân toàn thế giới” đã thu hút sự quan tâm của người qua đường và họ đã dừng lại để tìm hiểu thêm.

Sau khi đã hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, nhiều người đã khảng khái thể hiện sự ủng hộ cho việc kháng nghị ôn hòa của các học viên, và ký tên vào đơn thỉnh nguyện phản đối vấn nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống hòng kiếm lời của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các du khách đã ký tên nhằm kêu gọi chấm dứt vấn nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc

Một thanh niên đã đọc thông tin về Pháp Luân Công trên báo và đã biết đến tội ác của ĐCSTQ. Anh đã nói chuyện rất lâu với các học viên và khuyến khích các bạn mình ký vào đơn thỉnh nguyện. Trước khi rời đi, anh nói: “Thật tuyệt vời là các bạn đã tới để giới thiệu về Pháp Luân Công ở Oldenburg!” Vài phút sau, anh vội vã quay trở lại, nói: “Làm sao mà tôi lại có thể quên không ký đơn thỉnh nguyện được nhỉ?” Anh đã tìm nhiều loại đơn thỉnh nguyện khác nhau ở gian hàng thông tin và ký vào tất cả chúng.

Một người cha đi cùng với hai cậu con trai ngập ngừng tiến tới gian hàng thông tin. Người cha không biết nhiều về Pháp Luân Công và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Các học viên đã giải thích thêm về tình hình cũng như những chi tiết về việc dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn của ĐCSTQ. Người đàn ông nói: “Cảm ơn các bạn nhiều! Tôi đã hiểu được rất nhiều điều! Tôi phải thừa nhận mình đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền của ĐCSTQ. Cuối cùng tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.” Ông đã ký vào đơn thỉnh nguyện.

Một cặp vợ chồng già chỉ nói được tiếng Do Thái, đã dừng lại để tìm hiểu thêm, người con trai của họ phải dịch lại cho họ hiểu. Khi các học viên cung cấp cho họ tài liệu thông tin viết bằng tiếng Do Thái, họ đã rất vui. Họ đã hỏi các học viên nhiều câu hỏi, bao gồm cả những câu như ai đã trả tiền cho các học viên để sản xuất ra những tài liệu này. Khi biết được rằng các học viên đã sử dụng tiền riêng của mình để sản xuất tài liệu, họ đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với các học viên. Cả gia đình đã ký vào đơn thỉnh nguyện và chúc các học viên may mắn.

Hoạt động đã mang đến những nhận thức lớn hơn cho các cư dân địa phương ở Oldenburg, những người đang háo hức chờ đón được tiếp nhận thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/29/德国奥尔登堡市民喜闻法轮功真相-296667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/3/2827.html

Đăng ngày 11-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share