Bài viết của Tiêu Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 25-08-2014] Sau Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp thường niên ở Canada, một cuộc mít tinh và diễu hành với quy mô lớn được tổ chức ở Toronto vào ngày 24 tháng 08 năm 2014. Người dân địa phương và du khách đã nói rằng họ rất ấn tượng với đoàn diễu hành, với Đoàn nhạc Tian Guo, múa “tiên nữ”, và đội trống lưng.

Nhìn thấy các học viên đang cầm di ảnh của những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại, người dân Toronto, ông Vương đã rất xúc động. “Các học viên đã hy sinh rất nhiều vì niềm tin của họ, tôi kính trọng họ,” ông nói. “Những người bức hại Pháp Luân Đại Pháp vì tư lợi của bản thân là sai trái; họ cần phải dừng việc đó lại.”

“Tôi thực sự yêu thích Pháp Luân Đại Pháp!”

Tại công viên Queen, nơi tổ chức sự kiện, một người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ đã kể với một học viên Trung Quốc về những trải nghiệm của cô ấy.

“Tuần trước tôi đã đến đây để thăm anh trai mình và đã gặp các học viên đang ngồi tĩnh tọa trong công viên.” Hàng ngày cô ấy đều gặp các học viên tại nơi này, do đó cô đã dần quan tâm đến Pháp Luân Công và bắt đầu học các bài công pháp. Thật ngạc nhiên là cô ấy có thể tập theo hết toàn bộ năm bài công pháp, trong đó có cả ngồi bài tĩnh công kéo dài một tiếng đồng hồ. Người phụ nữ nói: “Trong khi ngồi ở đây, những suy nghĩ xấu của tôi đều đã biến mất.”

“Tôi đã đăng những bức ảnh của tôi tập các bài công pháp và liên kết tới trang web www.falundafa.org trên trang Facebook của tôi, tôi hy vọng rằng bạn bè của tôi sẽ tìm hiểu về nó.” Do vốn tiếng Anh không tốt lắm nên người phụ nữ đã chọn trang www.falundafa.org bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. “Tôi cảm thấy thật tuyệt. Tôi thực sự yêu thích Pháp Luân Đại Pháp!”

Người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ kể với một học viên về việc gần đây cô ấy đã học Pháp Luân Đại Pháp và đã chia sẻ nó trên mạng xã hội

Người phụ nữ chỉ vào những bông hoa sen giấy ở trên bàn vừa mỉm cười vừa nói: “Tên của tôi theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là ‘hoa sen.’”

Người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản

Bà Phương, nhập cư đến Canada năm 1990, đã nói rằng bà đã rất vui mừng khi thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi đang ở Canada. Nhiều năm qua tôi cũng đã đọc được thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc.” Khi một học viên hỏi xem bà có muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay không, bà đã nói rằng bà không phải là thành viên của ĐCSTQ. Tuy nhiên, bà đã rất hạnh phúc khi thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong, hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà bà đã từng gia nhập khi còn nhỏ.

Đứng cạnh bà là một cặp vợ chồng đang đi du lịch ở Canada. Người chồng nói rằng ông đã nhiều lần nghe đến Pháp Luân Công khi ở Trung Quốc. “Nhưng tất cả các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm duyệt đều [tuyên truyền những điều] tiêu cực. Tôi đã tò mò về nó và trong ngày hôm nay, ở tại nơi này, tôi đã rất vui mừng khi biết được chân tướng.” Ông và vợ mình đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ông Hà, một người Trung Quốc mới nhập cư, cũng có mối liên hệ với Pháp Luân Đại Pháp. “Vợ tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Sau khi ĐCSTQ cấm Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, cô ấy đã bị bắt và giam giữ ở trại lao động trong hơn hai năm.”

Để tránh bị đàn áp, ông Hà đã cùng vợ nhập cư đến Canada. “Tôi rất thích bầu không khí trong lành nơi đây,” ông nói, “trên mảnh đất này vợ tôi có thể tự do tu luyện theo đức tin của cô ấy.”

Theo các học viên, những tình nguyện viên tại sự kiện, có hàng trăm người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong những ngày này, điều này phản ảnh lập trường kiên quyết phản đối cuộc bức hại tàn bạo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/25/加拿大中西民众集会现场支持法轮功-296469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/28/2721.html

Đăng ngày 09-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share