Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Northwestern USA

[MINH HUỆ 29-07-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành Seafair Torchlight lần thứ 65, một trong những cuộc diễu hành nổi tiếng nhất trong nước, vào tối ngày 26 tháng 07 năm 2014. Năm nay có gần 120 tiết mục. Khoảng 300 nghìn khán giả đã theo dõi cuộc diễu hành dọc theo tuyến đường diễu hành dài 2,5 dặm ở trung tâm thành phố Seattle, và khoảng 700 nghìn người đã xem cuộc diễu hành qua truyền hình trực tiếp.

Con thuyền đầy màu sắc và rực rỡ của các học viên, tiếng trống lưng rung động lòng người và màn trình diễn các bài công pháp yên hòa và thanh nhã đã góp phần tạo nên sự lộng lẫy của cuộc diễu hành. Người điều phối cuộc diễu hành đã thốt lên: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia!”

Khi đoàn diễu hành đi qua khán đài chính, ban tổ chức đã nồng nhiệt giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tới khán giả. Khách mời ngồi trên sân khấu chính, bao gồm các quan chức chính phủ, các ngôi sao thể thao và những người nổi tiếng, đã vẫy những chiếc que phát sáng để chào các học viên. Một số khách mời người Trung Quốc đã vẫy tay và hô lên cùng với những người khác: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!”

Vẻ đẹp và sự uy nghiêm của đoàn Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả, những người lần đầu tiên biết về Pháp Luân Công. Vì tò mò, họ đã hỏi nhiều câu hỏi. Họ thấy thật khó tin và phẫn nộ vì một nhóm người tuyệt vời như vậy đã bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong 15 năm ở Trung Quốc, và chính quyền Trung Quốc thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Họ đã bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một số người Trung Quốc đã biết ĐCSTQ tàn nhẫn như thế nào và đã quyết định thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Một số người đã đề nghị các học viên chụp ảnh cùng gia đình họ.

Đoàn Pháp Luân Công tại cuộc diễu hành Seafair Torchlight ở Seattle vào ngày 27 tháng 07 năm 2014

Con thuyền Pháp tỏa sáng rực rỡ trên tuyến đường diễu hành

Đoàn Pháp Luân Công có những nét nổi bật là một con thuyền Pháp, đội trống lưng và các học viên cầm các biểu ngữ. Thuyền Pháp đã trở thành một điểm nhấn trong 10 năm các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành. Thuyền Pháp đã giành được “Giải thưởng Sáng tạo” vào năm 2007 và “Giải thưởng Tay nghề tốt nhất” vào năm 2009.

Con thuyền Pháp năm nay có ánh sáng màu tím, thanh nhã và uy nghiêm. Trên con thuyền, bảy học viên với các lứa tuổi và quốc tịch khác nhau đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, phản ánh thực tế rằng Pháp Luân Công đã được phổ truyền trên khắp thế giới và đem lại lợi ích cho mọi người ở mọi lứa tuổi và quốc gia khác nhau.

Đoàn diễu hành của các học viên bắt đầu từ khoảng 09 giờ 10 phút tối, với con thuyền Pháp Luân Đại Pháp sáng rực từ từ di chuyển về phía trước, như thể đang lướt nhẹ qua các đám mây và từ từ hạ xuống từ thiên đường.

Tiếng trống làm rung động lòng người

Theo sau thuyền Pháp là đội trống lưng, gồm hơn 40 học viên. Những người chơi trống, gồm các thanh thiếu niên và các học viên ở độ tuổi 70, tất cả đều mỉm cười và trong tinh thần hăng hái, diễu hành xuống các đường phố với tiếng nhạc của bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Lễ kỷ niệm”. Đoàn diễu hành kỷ luật, tràn đầy năng lượng và hân hoan trình diễn đã gây ấn tượng với khán giả.

Ngoài ra, các học viên đã giơ các biểu ngữ đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân- Thiện- Nhẫn”, và “Thế giới cần Chân- Thiện- Nhẫn” mỉm cười và vẫy tay với khán giả.

Bất cứ nơi nào đoàn diễu hành đến, đều nhận được sự cổ vũ và các tràng pháo tay ấm áp, và nhiều người còn hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp”, “Tôi yêu nụ cười của các bạn”. Nhiều người đã đi theo cùng với các học viên đang luyện các bài công pháp hoặc chơi trống. Các em nhỏ học động tác Hợp thập (hai tay chắp lại trước ngực để bày tỏ sự tôn kính) và liên tục vẫy tay với các học viên. Một số khán giả đã rời khỏi chỗ của mình và chạy về phía đoàn diễu hành để chụp ảnh, và một số giơ ngón tay cái lên bày tỏ thiện ý với các học viên, và vỗ tay theo nhịp điệu của âm nhạc.

“Tôi ủng hộ các bạn! Tôi sẽ góp phần để chấm dứt cuộc bức hại”

Brandon đến từ California đã biết về Pháp Luân Công khi anh còn là sinh viên đại học. Anh nói: “Tôi rất buồn, vì một môn tu luyện tốt như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc đến mức như vậy, và (các học viên Pháp Luân Công) thậm chí đã bị mổ cướp nội tạng khi họ vẫn còn sống! Tất cả điều này phải chấm dứt!”

Anh đã nhận một cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Công từ một học viên, và nói rằng anh sẽ đọc kĩ nó và đưa nó cho bạn bè mình sau khi quay về. Cuối cùng anh nói: “Tôi rất ủng hộ các bạn! Tôi muốn góp phần chấm dứt cuộc bức hại”.

Pete Bauer, một người Mỹ gốc Mexico đến từ Renton, đã khóc khi nghe nói rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc và các học viên thậm chí đã bị mổ cướp nội tạng. Anh nói: “Không thể tin được! Các bạn thật xuất sắc!” Anh và hai người bạn đã chú ý lắng nghe các học viên và nói rằng họ đã có một chuyến đi đáng giá. Anh đã ghi lại địa chỉ website Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng sẽ lên mạng và tìm hiểu thêm thông tin.

Một cặp vợ chồng lớn tuổi người Trung Quốc, vừa từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đến Seattle, đã xem đội trống lưng của các học viên diễn tập trong gần một giờ. Họ rất ngạc nhiên vì các học viên ở các độ tuổi khác nhau chơi trống để giới thiệu nền văn hóa Trung Quốc, và họ đặc biệt ấn tượng vì một số học viên đã từng bị bức hại ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ không hề có nỗi buồn trên khuôn mặt, mà chỉ có sự kiên định và tinh thần cao.

Cặp vợ chồng đã tìm hiểu thêm về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, và cuối cùng đã đề nghị một học viên giúp họ thoái các tổ chức ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/29/“真善忍”照耀西雅图海洋节炬光之夜-295357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/30/2307.html

Đăng ngày 08-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share