Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21 – 06 – 2014] Đảng cộng sản đã tẩy não người dân Trung Quốc đến mức họ cảm thấy cần phải báo cảnh sát khi một học viên Pháp Luân Công lương thiện đưa tặng cho họ những thứ thuần khiết, tốt đẹp và chân thành. Các học viên khác và tôi làm việc này là để cứu họ khỏi nanh vuốt tà ác của ĐCSTQ. Không may thay, ban đầu tôi có chấp trước vào bản thân công việc. Sư phụ đã giúp tôi thay đổi.

Khi tôi phân phát các DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận, cuốn sách nhỏ giảng chân tướng và tờ lịch cho các đồng nghiệp, vì sợ hãi, tôi đã không giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ. Một người đã báo cáo tôi với chính quyền. Tôi không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra: Tôi thấy mình có tâm thái tốt, tôi đang làm công việc chân chính nhất, và tôi đã tập trung dũng khí để cứu họ, nhưng tại sao lại có người báo cáo tôi?

Tôi suy nghĩ về việc này trong một khoảng thời gian và có được một số thể ngộ mới. Để thật sự giúp một người hiểu ra sự thật, tôi không thể chỉ làm một cách máy móc hay qua loa chiếu lệ. Mục đích của việc giảng chân tướng cũng là để giúp tôi vứt bỏ tâm người thường và các chấp trước, như thế tôi mới có thể thật sự đề cao dựa trên Pháp.

Tôi từng tin rằng, khi người ta đọc cuốn sách nhỏ và xem DVD, họ sẽ tự động hiểu được sự thật. Phần việc của tôi đã xong khi tôi đưa họ tài liệu để đọc; giờ là tùy vào họ đọc nó và được cứu. Thực tế là tôi đang rất vô trách nhiệm.

Thay đổi suy nghĩ

Phân phát sách cho các đồng nghiệp là một việc tốt, nhưng tôi phải tiến một bước xa hơn nữa. Tôi nhận ra rằng mình phải nắm lấy thời điểm để thật sự nói chuyện với họ và xem liệu họ đã đọc tài liệu chưa. Tôi cần phải theo họ để hỏi họ hiểu được bao nhiêu, liệu họ có câu hỏi nào không, hoặc là họ không hiểu điều gì. Tại điểm đó, tôi cần phải thảo luận bất kỳ điều gì cần thiết để giảng chân tướng thêm.

Người tu luyện không có kẻ thù. Làm sao mà một người tu luyện bước đi trên con đường thần thánh lại xem người thường như kẻ thù được? Một số người gợi ý tôi hãy tìm người để dạy cho người đồng nghiệp đã báo cáo tôi một bài học. Ban đầu, tôi cũng rất tức giận anh ấy. Chúng tôi đã làm việc với nhau hàng năm trời và hợp tác với nhau khá tốt. Tôi chỉ muốn cứu anh ấy bằng cách cho anh ấy một số tài liệu Đại Pháp để anh có thể biết được Pháp Luân Công là gì.

Thế mà anh ấy lại báo cho ĐCSTQ về việc tôi đang làm. Tôi đã bị bắt và giam giữ. Và tôi đang đối mặt với việc bị sa thải khỏi công ty.

Mặc dù tức giận, tôi vẫn có một niệm: Giúp anh ấy thật sự hiểu được sự thật về Pháp Luân Công. Tôi đã gọi điện và hẹn gặp anh ấy. Tôi nói cho anh ấy lý do tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng kể cho anh ấy về tất cả các vấn đề sức khỏe trước đây của mình như biến chứng khi sinh, các vấn đề tim, huyết áp thấp, các triệu chứng giống như đột qụy, đau lưng vì đốt sống thắt lưng bị co lại. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi đã thật sự trải nghiệm được cảm giác vô bệnh.

Tôi nói với anh ấy sự thật về màn kịch tự thiêu ở Thiên An Môn và về tảng đá tiên tri ở tỉnh Quý Châu với các ký tự Trung Quốc “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Tôi nói với anh ấy rằng ĐCSTQ đã cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để thu lợi. Tôi nói với anh ấy về việc nhiều chiến dịch của ĐCSTQ đã giết hại vô số người dân Trung Quốc như thế nào. Tôi đã nói với anh ấy rất nhiều thứ.

Sau hơn hai giờ trò chuyện tâm tình, hiểu lầm của anh ấy với tôi và Đại Pháp đã được giải quyết. Các vật chất xấu trong não anh đã được loại bỏ và môi trường xung quanh tôi đã được thanh lý, các áp lực cũng được gỡ bỏ.

Sau khi tôi trở về trung tâm giam giữ, ông chủ của tôi đã bắt tôi lựa chọn: hoặc là công việc, hoặc là tu luyện. Tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực từ nơi làm việc và gia đình của mình. Đối diện với tổn thất lợi ích, tôi đã thật sự trải nghiệm được cảm giác đau khổ khi phải buông bỏ.

Tôi đã chia sẻ vấn đề của mình với các đồng tu và điều này đã đánh thức chính niệm của tôi. Đại Pháp và Sư phụ đã ban cho tôi quá nhiều: một cơ thể khỏe mạnh và một cuộc sống tốt. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp.

Trải nghiệm sự vô biên của Pháp

Cuối cùng, tôi đã chọn chứng thực điều này bằng cuộc sống của mình. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ cùng với chính niệm và sự hỗ trợ của các đồng tu, tôi đã gửi một lá thư giảng chân tướng đến những người quản lý nơi tôi làm việc.

Kết quả thật đáng ngạc nhiên nhưng cũng không nằm ngoài dự liệu: Tôi giữ được công việc của mình. Điều đó đã chứng thực quyền năng siêu việt của Đại Pháp. Khi một người tu luyện bước đi trên con đường chân chính, tà ác sẽ bị giải thể. Quyền năng của Đại Pháp đã cho tôi trải nghiệm được cảnh giới vô biên. Chỉ khi tôi có thể buông bỏ mọi thứ, tôi mới có thể trải nghiệm được cảnh giới siêu việt trong Đại Pháp.

Trong quá trình tu luyện của tôi, điều tôi chứng thực chính là Pháp cũng như sự kỳ diệu và huyền năng của Đại Pháp.

Xin từ bi chỉ ra những thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/21/我体验到了海阔天空的境界-293752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/11/1991.html

Đăng ngày 06-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share