Bài viết của Lý Nghiêm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2014] Một vài học viên, thậm chí một số điều phối viên, có thể vẫn còn các quan niệm hậu thiên về người khác khi họ làm các hạng mục cùng nhau. Nhiều lần, chúng ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng các vấn đề, trạng thái tu luyện không tốt nhất thời, hoặc các khổ nạn trong thời gian dài của người khác.

Một người nào đó có thể nghĩ: “Làm thế nào mà học viên này lại bị như vậy? Tại sao anh ấy luôn như thế?” Cứ như là họ đang chịu trách nhiệm với những người khác, một số học viên liên tục nhắc nhở người khác, và thỉnh thoảng kết thúc lời phê bình của mình bằng câu: “Đã một thời gian lâu rồi! Tại sao bạn vẫn như vậy?”

Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta nên thay đổi trạng thái này, và chúng ta không nên luôn tập trung vào những vấn đề của người khác. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta đã gia tăng thêm sự căng thẳng và các vật chất xấu lên các đồng tu. Có lẽ các quan niệm [của một] nhóm về một học viên có thể khiến cho anh ấy bị vướng tại một trạng thái tu luyện nhất định một thời gian và gây khó khăn mà có thể ngăn trở anh ấy có một bước đột phá.

Những quan niệm tiêu cực này không giúp gì cho các học viên mà nuôi dưỡng chúng. Chúng chỉ đơn giản là tạo ra các sơ hở không cần thiết hoặc các nhân tố tiêu cực đối với môi trường tu luyện nhóm và làm cho sự phối hợp nhóm lệch khỏi trạng thái đúng đắn. Nó không hề giúp cho người đang chỉ ra vấn đề, bản thân học viên, hoặc nhóm chính của các đồng tu đó.

Tu luyện của chúng ta tập trung vào việc đề cao chính mình. Tại sao chúng ta không tự hỏi rằng vì sao chúng ta nhìn thấy các vấn đề của bạn đồng tu. Có phải vì chúng ta cũng có cùng một vấn đề nhưng chúng ta không nhận thức được nó?

Nếu học viên đó không chấp nhận phản hồi và ý kiến của chúng ta, phải chăng là do giọng của chúng ta gay gắt hay chúng ta thiếu sự từ bi? Hay chăng bởi vì chúng ta chưa thực sự rõ ràng trong nhận thức của chúng ta về Pháp? Hoặc là do giọng nói của chúng ta giống như phàn nàn và chỉ trích?

Tôi không chỉ chỉ ra vấn đề hoặc trạng thái tu luyện của người khác. Sau nhiều lần xem các video bài giảng Pháp của Sư phụ cho các học viên Úc, tôi đã nhận ra rằng mình cần tu luyện bản thân cho tốt và giúp đỡ người khác bằng từ bi.

Tôi nhận ra mình phải tin rằng Pháp có thể chính lại mọi thứ, học Pháp với các đồng tu, và phát chính niệm để loại trừ bất kỳ can nhiễu nào. Điều này sẽ giúp tôi vượt qua tất cả khổ nạn.

Không cần phải vướng mắc vào các chấp trước của người khác và lo lắng quá nhiều. Nếu chúng ta làm vậy, nó có thể có tác dụng ngược lại. Nó cũng là một sự phản ánh của việc không tin tưởng vào Sư phụ và Pháp.

Chúng ta phải vững tin rằng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễuTinh tấn yếu chỉ II)

Thực sự những gì tôi vừa chia sẻ với bạn là sự phân tích trạng thái tu luyện mà tôi đã có trong một thời gian dài. Ngay sau khi tôi nhận thức được những gì mình đã làm, tôi đã đào tận gốc rễ hành vi của mình, mà có lẽ đó là do thiếu tinh tấn.

Chúng ta nên dứt khoát hướng nội dù nhìn thấy bất kể vấn đề nào, và xem xét bản thân liệu mình cũng có vấn đề tương tự. Nếu chúng ta nghĩ: “Tôi đã tu luyện khá tốt,” khi đó có phải chúng ta đã không giữ bản thân theo tiêu chuẩn cao hơn? Bất cứ khi nào chúng ta thấy vấn đề của học viên khác, chúng ta cần đảm bảo rằng mình không có vấn đề tương tự.

Chúng ta biết rằng điều này chỉ có thể đạt được nếu có thể hoàn toàn chiểu theo các yêu cầu của Pháp. Tu bỏ các chấp trước của chúng ta và không tập trung vào vấn đề của người khác. Chúng ta cũng cần kiên định tư tưởng của mình và ngay lập tức chính lại những sơ hở của bản thân một khi nhận ra chúng.

Ngay sau khi tôi nhận ra điều này, trong một không gian khác tôi đã nhìn thấy một đám màu đen bị trục xuất khỏi thân thể của mình. Tôi biết đây là những thứ được hình thành bởi tâm tự mãn của mình. Chính niệm của tôi về “tuyệt đối chiểu theo yêu cầu của Pháp” đã thanh lý các vật chất màu đen. Chấp trước vào suy nghĩ mình tu luyện tốt là lý do khiến tôi không thể thăng tiến trong tu luyện của mình trong một thời gian dài.

Tôi chia sẻ thể ngộ cá nhân tại tầng thứ tu luyện hiện tại của mình. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/8/看到别人的缺点找自己-293050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/22/1748.html

Đăng ngày 02-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share