Bài viết của một học viên tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-6-2014]  Tôi trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010. Tôi muốn chia sẻ những gì mà mình đã làm trong năm qua để làm tốt ba việc và trợ Sư Chính Pháp.

Học Pháp tốt là điều kiện tiên quyết đối với tu luyện

Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hơn nữa, lúc đó do tôi học Pháp không tốt, và đã vướng vào việc theo đuổi danh, lợi và tình nơi xã hội người thường.

Nhưng Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi và an bài cho tôi gặp được một học viên khác, người mà đã đưa cho tôi các tài liệu Đại Pháp và giúp tôi nhìn thấu những tuyên truyền của ĐCSTQ. Sau khi học Pháp và đọc các bài viết chia sẻ của các đồng tu ở trên mạng, tôi đã có nhận thức Pháp tốt hơn. Tôi đã quyết tâm tu Đại Pháp và nhanh chóng theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu” – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Ban đầu tôi học một chương trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Bây giờ tôi học ba chương mỗi ngày. Học Pháp càng nhiều càng giúp tôi hiểu thêm nhiều Pháp lý.

Tôi làm công tác quản lý trong một công ty tư nhân. Một ngày một đồng nghiệp kể với tôi rằng anh ấy rất tức giận sau khi nghe thấy một lãnh đạo trong một bộ phận khác chê bai bộ phận của chúng tôi trong cuộc họp nội bộ của họ. Tôi nói với đồng nghiệp hãy nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của người khác: liệu có gì đó mà chúng ta đã làm không tốt chăng? Do vậy, người đồng nghiệp cảm thấy được giải toả và nói: “Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu mọi người đều nghĩ đến người khác trước như anh.”

Hướng nội và duy trì tốt mối quan hệ gia đình

Trước khi quay trở lại tu luyện, mối quan hệ của tôi với vợ không được tốt. Tháng trước chúng tôi suýt ly dị. Trước đây mỗi khi chúng tôi có mâu thuẫn, vợ tôi đều muốn ly dị. Lần này tôi hướng nội và đã thấy rất nhiều chấp trước của bản thân mình. Ví dụ, tôi chấp trước vào vợ mình, sợ mất đi ngôi nhà ấm cúng, chấp trước vào cha mẹ, con cái và ham muốn v.v… Tôi phải buông bỏ tất cả những chấp trước này.

Lần đó tôi cùng vợ đến Phòng giải quyết dân sự để làm thủ tục ly hôn. Chúng tôi đứng ở cuối hàng để chờ đến lượt. Tất cả những người khác đều được yêu cầu điền vào đơn có kèm theo ảnh. Còn họ bảo chúng tôi phải chờ. Tâm trạng của vợ tôi không tốt và cô ấy đã khóc. Khi đến lượt chúng tôi, tâm trạng của vợ tôi rất tệ. Chúng tôi không thể hoàn thành thủ tục và họ yêu cầu chúng tôi trở lại vào buổi chiều. Cuối cùng chúng tôi đã không ly dị mà giảng hoà sau khi về nhà.

Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh trong môi trường làm việc

Phòng của tôi mới được thành lập. Hầu hết nhân viên là do tôi tuyển dụng. Tôi nghĩ tất cả họ đều có mối nhân duyên tiền định đối với tôi và tôi muốn cứu họ. Vì vậy tôi đã tận dụng cơ hội tại nơi làm việc để giảng chân tướng cho họ. Trong khoảng một năm, tôi đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bảo họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Chỉ có một nhân viên không muốn thoái xuất vì vậy tôi đã cố gắng giúp người này hiểu thêm về chân tướng.

Trong khi nói chuyện với mọi người, tôi thật sự trải nghiệm được “Tu tại tự kỷ, Công tại Sư phụ” (“Bài giảng thứ nhất” – Chuyển Pháp Luân). Ví dụ, hầu hết tất cả những người lái xe mà làm việc cho tôi đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó ngay lần đầu khi họ làm việc cho tôi. Trong số họ, có một người lái xe đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó trong ngày làm việc đầu tiên sau khi tôi giảng chân tướng cho cậu ta. Ngày hôm sau cậu ta nghỉ việc bởi vì cậu ấy nghĩ công việc này thật nhàm chán. Trong vòng chưa đầy một năm, tôi đã thuê sáu người lái xe. Chỉ có một người lái xe không thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Tôi đã nói chuyện với một đồng nghiệp của mình về văn hoá truyền thống của Trung Quốc, sự hủ bại của ĐCSTQ v.v… Anh ấy đồng ý với điều mà tôi nói nhưng anh ấy cố gắng né tránh chủ đề thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Sau đó tôi hướng nội và thấy tâm tranh đấu rất mạnh. Tôi nói chuyện với anh ấy vài lần nữa và hỏi: “Thoái bằng một bí danh thì cậu thấy sao?” Anh ấy thì thầm: “Được”

Một lần, tôi giảng chân tướng cho một đồng nghiệp. Cô ấy đã đồng ý và kể cho tôi một chuyện đã xảy ra với bạn của cô ấy. Bạn của cô ấy bị ốm. Trong phòng cấp cứu, chủ hồn của bạn cô đã thoát ra và đứng từ phía trên căn phòng mà nhìn các bác sỹ đang cứu chữa cho mình. Sau đó bạn cô đã tỉnh lại. Cô ấy tin rằng có Thần, Phật tồn tại. Sau khi hiểu được chân tướng, cô ấy đã vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Giúp một học viên mới

Năm ngoái, công ty tôi thuê một nhân viên mới. Khi tôi giảng chân tướng cho cậu ta, cậu nói rằng cậu biết Đại Pháp là tốt và ông chủ cũ của cậu cũng là một học viên. Cậu nói rằng  mình chưa từng đọc bất cứ cuốn sách Đại Pháp nào. Cậu ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Thời điểm đó, cậu ấy bị chứng mất ngủ và không ngủ được trong nhiều ngày. Tôi nói với cậu ấy,:”Học Pháp sẽ giúp cậu khá hơn đấy.” Cậu ấy đồng ý. Tôi đưa cho cậu ấy bản mềm sách Chuyển Pháp Luân. Một vài ngày sau, tôi hỏi cậu ấy về việc học Pháp. Cậu ấy nói rằng mình không có thời gian vì cậu ấy còn phải chăm sóc con cái và cậu ấy sợ rằng vợ mình sẽ nhìn thấy. Tôi biết đó là can nhiễu. Vì vậy tôi nói: “Cậu có thể đọc sau khi họ đi ngủ.” Cậu ấy đồng ý.

Ngày hôm sau, cậu ấy đến văn phòng của tôi và nói với tôi rằng cậu ấy buồn ngủ trong khi đọc Pháp. Kể từ đó, chứng mất ngủ của cậu ấy đã biến mất. Cậu ấy hoàn toàn tin tưởng vào Đại Pháp. Một vài ngày sau, cậu ấy xin nghỉ vì việc gia đình. Tôi bảo cậu ấy học Pháp và cậu ấy đã đồng ý.

Vào tháng 06 năm nay, tôi đã liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy đang ở nhà mà không có việc làm. Tôi hỏi cậu ấy liệu cậu ấy có muốn trở lại làm việc ở đây không và cậu ấy muốn trở lại. Tôi hỏi cậu ấy về việc học Pháp. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đang học nhưng có rất nhiều câu hỏi. Tôi đã trả lời những câu hỏi của cậu ấy dựa trên thể ngộ của mình. Tôi bảo cậu ấy học Pháp cùng tôi khi tôi có thời gian và chỉ cho cậu ấy cách phát chính niệm.

Một hôm, cậu ấy đến phòng tôi và nói rằng Sư phụ đã bảo hộ cậu. Hôm trước đó, khi cậu đang lắp đặt một thứ đồ trên mái nhà thì cái thang bị gãy và cậu bị ngã xuống đất. Cậu đã ngã từ độ cao 2 – 3m. Cậu nói rằng cậu không cảm thấy có vấn đề gì, cậu ngã đứng rồi đứng thẳng xuống đất. Cậu nói: “Sư phụ đã bảo hộ tôi đấy.” Tôi cũng phấn khởi và mừng cho cậu.

Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi đã phát hiện ra rất nhiều chấp trước, như tâm tranh đấu, chấp trước vào làm các việc, ham muốn, tâm oán hận, tâm dễ bị kích động v.v…Sau khi phát hiện ra những chấp trước này, tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của tôi đã được cải thiện.

Sư phụ đã làm rất nhiều điều cho chúng ta. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là tu luyện tinh tấn hơn, không để Sư phụ phải quá lo lắng và trở về nhà cùng Sư phụ.

Các đồng tu, xin hãy vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Hợp thập.


Bản Tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/11/从新走回大法-唯有更加精進-293020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/3/1893.html

Đăng ngày 31-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share