Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2014] Hai tháng sau phiên tòa ngày 03 tháng 04, khi đó tòa án đã kết luận mà không có bản án chính thức, hai học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ vô thời hạn tại tỉnh Ninh Hạ. Trong khi ấy, gia đình của họ bị từ chối khi thăm các cơ sở giam giữ.

Mô hình giam giữ tự ý này được phổ biến trên khắp Trung Quốc, nơi chế độ cộng sản đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công.

Hai học viên, ông Đinh Phát Đống và anh Vưu Hải Quân đã bị bắt giữ sau khi một đội nhân viên An ninh nội địa và cảnh sát đột nhập vào nhà anh Vưu vào ngày 15 tháng 09 năm 2013. Anh Vưu đã tuyệt thực để phản đối việc bắt và giam giữ phi pháp đối với mình. Ba ngày sau đó, người đứng đầu đội an ninh nội địa Trung Ninh là Lưu Dũng đã thẩm vấn ông Đinh.

Không thể có được bằng chứng đầy đủ để đưa các học viên ra xét xử, các nhân viên thẩm vấn đã dùng đến hình thức đe dọa: Lưu dẫn đầu một đội nhân viên đến trường tiểu học của con gái anh Vưu, những lời đe dọa của họ đã gây nên quá nhiều sợ hãi khiến cô bé phải mất hơn ba tháng để phục hồi.

Lưu, trưởng phòng an ninh nội địa địa phương cuối cùng phải viện đến việc ngụy tạo bằng chứng giả và giả mạo chữ ký của ông Đinh trước khi nộp hồ sơ đến Viện Kiểm sát Trung Ninh. Tuy nhiên, vụ việc này đã bị từ chối hai lần vì thiếu bằng chứng.

Lưu và phó phòng của mình, Vương Kim Thành đã tiếp tục ngụy tạo thêm nhiều hồ sơ cho đến khi Viện Kiểm sát chấp nhận và đưa vụ án ra xét xử. Luật sư bào chữa của ông Đinh và anh Vưu đã đề nghị tuyên án “vô tội”, chứng minh rằng tập luyện Pháp Luân Công là hợp pháp theo luật pháp Trung Quốc, trong khi các phương thức bức hại được sử dụng bởi chính quyền là trái pháp luật. Trong quá trình bào chữa, luật sư đã liên tục bị gián đoạn bởi công tố viên và chủ tọa quan tòa Trương Dân Bằng, người đã cảnh cáo ông vì nhắc đến “các từ nhạy cảm.”

Ông Đinh Phát Đống, 52 tuổi, là một giáo viên âm nhạc từng đạt giải thưởng và trước đó đã bị kết án ở các trại lao động bốn lần vì từ chối làm theo yêu cầu của chính quyền cộng sản từ bỏ niềm tin của mình.

Tại một trong những trại lao động, ông Đinh đã bị đánh đập và bị buộc phải ngồi trên “ghế cọp”, một hình thức tra tấn mà ở đó chân của nạn nhân bị buộc ghì xuống bằng dây thừng trong khi gạch hoặc một số vật cứng khác được thêm ở dưới chân nạn nhân cho đến khi dây đứt (xem hình minh họa ở dưới). Vào tháng 05 năm 2013, ông Đinh đã được thả khỏi trại lao động sau khi chịu đựng 8 năm tàn bạo như vậy.

Minh họa tra tấn: Ghế Cọp

Các đơn vị và cá nhân tham gia trong vụ bức hại này:

Phòng cảnh sát Trung Ninh:

Vương Kim Thành (王金成) phó giám đốc :+86-13629532999

Lưu Dũng (刘勇), trưởng bộ phận an ninh nội địa: +86-13629553868

Điền Hưng Quang, giám đốc trại giam: +86-13739584666, +86-955-5024519, +86-955-5790101-801

Tòa án Trung Ninh:

Ung Chấn Hải, giám đốc: +86-955-7074666, +86-15609558899

Trương Dân Bằng, chủ tọa: +86-955-7074616, +86-18909551895

Phan Như Quân, phó chủ tọa, chịu trách nhiệm chủ yếu trong vụ án này: +86-955-7074617, +86-18909558867

Viện kiểm sát Trung Ninh:

Tôn Phượng Linh, kiểm sát trưởng: +86-13739503999

Hoàng Oánh Oánh, công tố viên: +86-13723346332


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/30/宁夏丁乾、尤海军仍被非法关押-292783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/13/1624.html

Đăng ngày 25-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share