Bài viết của Hoàng Tang, học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông.

[MINH HUỆ 21-04-2014 ] Gần đây tôi được nghe các đồng tu nói những điều như: “Tôi đang già đi”, “Tôi không còn nhìn rõ như trước nữa”, “Chân của tôi và các khớp khác bị cứng.” Họ liên tục phàn nàn về những vấn đề trên và đổ lỗi do tuổi tác. Họ không biết rằng mình đã thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực và bước trên con đường do cựu thế lực an bài.

Hãy nhớ lại khi chúng ta mới bước vào tu luyện? Nhiều người trong số chúng ta đã có những thay đổi đáng kể. Nếp nhăn và tóc bạc biến mất. Thân thể nhẹ nhàng, lưng thẳng, và tinh thần phấn chấn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao giờ đây các học viên lại lê bước, khom vai, phàn nàn về các vấn đề như thị lực và thính giác của họ? Bên cạnh sự bức hại, một lý do lớn khác chính là những niệm không chính của bản thân. Đó là “người ta đều vì quan niệm của mình chẳng ngay, tâm nơi mình chẳng chính mà [tự] rước lấy rắc rối.” “Tâm không chính là gì? Đó là [người mà] họ cứ mãi không tự coi mình là người luyện công.” (Chuyển Pháp Luân)

Nếu tất cả chúng ta từ sâu trong tâm tin rằng mình đã “già, và vô dụng”, thốt ra những lời đó, không phải chính là đang truy cầu chúng sao? Chúng ta không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực chăng? “Tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]) “Ngoại hình người ta sẽ bị cải biến bởi quan niệm của người” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013) Dần dần, bạn càng “lão hóa” và càng trở nên “già yếu.”

Tôi tin rằng đây là một vấn đề tín Sư tín Pháp. Lão hóa là một quy luật của người thường, đó là Pháp của tầng người thường, nhưng không áp dụng cho người tu luyện.

Chúng ta cũng thấy những người lão hóa rất chậm, và họ trông “trẻ hơn nhiều.” (Chuyển Pháp Luân) Đó là bởi vì họ luôn coi mình là người tu luyện, hết sức nghiêm khắc với bản thân về bất cứ điều gì họ nói và làm. Họ chú ý đến diện mạo của mình và thanh danh của Đại Pháp. Cách cư xử của họ cho thấy học viên Đại Pháp có phẩm cách đường đường chính chính. Những người khác ghen tị với họ, nói rằng: “Nhìn bà rất khỏe! Ông trông rất trẻ!” “Hãy nhìn kìa, những người tu luyện Pháp Luân Công thật khác biệt!” Đó cũng là chứng thực Pháp! Tôi hy vọng tất cả các bạn đồng tu có thể suy xét dựa trên Pháp và chú ý đến từng lời nói và hành động.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/21/感悟“人的外形会被人的观念所改变”-290304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/27/370.html

Đăng ngày 17-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share