Bài viết của Tiểu Li, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc 

[MINH HUỆ 27-04-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012. Lúc đầu, tôi luôn tự hỏi liệu mình có thực sự là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp hay không. Tôi ngưỡng mộ các đồng tu có thể ở gần Sư phụ và những người đã được tham gia các khóa giảng Pháp của Sư phụ trước đây.

Tôi tự hỏi bản thân liệu mình có đủ thời gian để tu luyện không, bởi vì tôi chỉ mới bước trên con đường tu luyện cách đây hai năm. Tôi nghĩ rằng việc tu luyện của bản thân sẽ tiến một bước dài nếu tôi học thuộc Pháp và đề cao tâm tính, tuy nhiên mọi việc đã không được thuận lợi.

Sau đó tôi nhận ra rằng mình có chấp trước truy cầu. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ nó. Cuối cùng, tôi đã mất bảy tháng để hoàn thành việc học thuộc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Đọc Pháp và học thuộc Pháp

Sư phụ đã điểm hóa vài lần rằng tôi nên chăm chỉ học Pháp. Tôi cũng học được vài điều từ chương trình Văn hóa Thần truyền phát trên đài Minh Huệ về phương pháp học tập của Hoàng đế Khang Hi đời Thanh khi ngài còn trẻ.

Ngài đã đọc một đoạn văn trong sách 120 lần, rồi nhẩm lại 120 lần trước khi chuyển sang đoạn tiếp theo. Tinh thần học tập của ngài đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi. Hoàng đế Khang Hi chỉ là một người thường. Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi càng phải cố gắng, đặc biệt là khi tôi học thuộc lòng cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Mặc dù phải mất nhiều công sức để đọc và nhẩm lại mỗi đoạn 120 lần, tôi vẫn quyết tâm làm như vậy. Thời điểm đó, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, và có rất nhiều thời gian.

Tôi dự định đọc 20 lần một ngày và bắt đầu với Luận ngữ, lời tựa của Chuyển Pháp Luân. Tôi đã gặp rất nhiều can nhiễu. Lúc đầu, tôi mới đọc được 10 lần mà đã buồn ngủ. Nhưng tôi đã có thể đọc Luận Ngữ 120 lần trong sáu ngày và nhẩm lại 120 lần trong sáu ngày tiếp theo.

Tôi tiếp tục sử dụng cách này, đọc và học thuộc Chuyển Pháp Luân từng phần một, 120 lần mỗi phần. Tôi đã mất 12 ngày để đọc phần đầu tiên, “Chân chính đưa con người lên cao tầng”, 120 lần, và chỉ mất có 04 tiếng để học thuộc toàn bộ. Vì thế tôi đã sử dụng hai giờ mỗi ngày để học Pháp và thời gian còn lại để học và nhẩm lại các bài thơ của Sư phụ, cũng như chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân.

Cách làm này đã có hiệu quả. Tôi cảm thấy Pháp luôn nằm trong tâm trí mình. Tôi sẽ cảm thấy không đúng nếu tôi đọc nhẩm sai. Tôi nhận ra rằng học nhẩm Pháp không khó, miễn là tôi kiên trì, và tôi đã làm được.

Thân thể tôi có phản ứng đáng kể khi tôi nhẩm Pháp. Hệ thần kinh của tôi rung động và ù lên vì sự chuyển động của năng lượng. Tôi cảm thấy năng lượng của từng từ, bởi vì đó là Pháp của Sư phụ. Tôi cảm thấy thế giới của mình chấn động mỗi khi tôi đọc nhẩm cuốn sách.

Tôi không còn chấp trước vào thời hạn đã đặt ra để hoàn thành việc học thuộc toàn bộ cuốn sách. Tôi vứt bỏ ý niệm truy cầu rằng tầng thứ của mình sẽ đề cao thông qua học Pháp. Tôi không còn lo lắng về việc thiếu thời gian. Tôi tĩnh lặng đắm mình trong Pháp. Tôi hoàn toàn tin tưởng Sư phụ và làm những việc mà Sư phụ yêu cầu. Tôi tin rằng điều Sư phụ ban cho chúng ta là tốt đẹp nhất.

Loại bỏ chấp trước

Tôi giống như một con thuyền nhỏ chở đầy chấp trước, ra khơi muộn và phải vật lộn trên biển khơi để theo kịp thuyền Pháp của Sư phụ. Tôi cố gắng vứt bỏ tất cả chấp trước để thuyền có thể đi nhanh hơn và theo Sư phụ trở về nhà.

Miễn là chúng ta tu luyện chiểu theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, miễn là chúng ta sử dụng Pháp bảo hướng nội mà Sư phụ đã ban tặng để tìm ra thiếu sót, chúng ta sẽ trừ bỏ được những nguy hiểm và không bị lạc lối.

Mỗi đồng tu đều đang chèo lái chiếc thuyền của mình dựa trên Pháp. Chúng ta liên tục vượt quan. Có vẻ như chúng ta đang làm cùng một việc mỗi ngày, nhưng thực ra chúng ta luôn tiến lên phía trước. Trong chuyến đi này, một số người đi nhanh và một số thì đi chậm. Một số bị bão táp cuốn khỏi thuyền, nhưng rồi lại leo lên khoang và tiếp tục. Đương nhiên, có một số con thuyền sẽ chìm bởi vì mang quá nhiều chấp trước.

Tôi nhận ra rằng chúng ta rồi sẽ cập bến nếu chúng ta không từ bỏ. Tôi ngộ ra rằng kiên trì tới cùng cũng là tu luyện. Tôi sẽ tiếp tục dũng cảm tiến tới hết tốc lực, bởi vì tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp!

Tôi là một học viên mới với hiểu biết hạn chế; xin hãy từ bi chỉ ra những điều chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/13/新学员学法、背法的体会-289866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/27/362.html

Đăng ngày 18-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share