Bài viết của Liên Tử, một học viên ở tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 24-01-2014] Khi tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong một trại lao động, gia đình tôi đã bị chấn động rất mạnh. Sau khi được thả ra, tôi quyết định cho tất cả mọi người thấy được sự tuyệt vời của Đại Pháp. Tôi đã hợp tác cùng với một đồng tu để làm kinh doanh vì cả hai chúng tôi đều có một giấc mơ gần giống nhau. Bằng việc phối hợp cùng nhau, chúng tôi đã cứu được rất nhiều chúng sinh, và hoàn cảnh sống của chúng tôi cũng khởi sắc hơn lên. Những mô tả sau đây cho thấy chúng tôi đã thực hiện điều này như thế nào.

Trong một năm khi tôi bị giam giữ và bị bức hại trong một trại lao động, gia đình của tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Chồng tôi quay sang nghiện cờ bạc và có quan hệ ngoài luồng, thành tích học tập của con tôi cũng giảm sút. Công việc kinh doanh của nhà hàng mà tôi đã mở trước đây trở thành một mớ hỗn độn, và chồng tôi còn nợ tiền của nhiều nhà cung cấp.

Là một đệ tử Đại Pháp với nhiệm vụ bảo vệ Pháp, tôi tự hỏi mình nên làm gì. Những người thân trong gia đình của tôi cũng là nạn nhân của cuộc bức hại. Chỉ bằng cách buông bỏ cảm xúc của mình, phục hồi từ những tổn thất, và làm tốt trong mọi việc, thì tôi mới có thể giúp chúng sinh thấy được sự tuyệt vời của Đại Pháp. Đây là điều mà Sư phụ mong muốn.

Sư phụ đã cho tôi thấy rằng mình cần phải phối hợp với học viên khác

Tôi từng có một giấc mơ mà ở nơi đó, tôi thấy mình đang leo lên một ngọn núi. Ngay khi tôi gần lên đến đỉnh, thì đột nhiên đỉnh của ngọn núi nhô ra, và tôi không thể leo lên trên được nữa. Có một người khác cũng leo lên đỉnh núi với tôi. Cô đưa cánh tay của mình ra và kéo tôi lên. Vì thế cả hai chúng tôi đã có thể leo lên đến đỉnh núi.

Ngày hôm sau có một người học viên đến thăm tôi và hỏi xem liệu tôi có sẵn sàng trở thành đối tác kinh doanh của cô ấy không. Cô ấy cũng có một giấc mà trong đó cô mơ thấy mình cùng con gái đang đi bộ dọc theo một con đường rất lầy lội. Cô nhìn thấy một người đang gặp khó khăn và đã kéo người này ra khỏi vũng bùn.

Với điểm hoá của Sư phụ, chúng tôi đã đồng ý hợp tác kinh doanh cùng với nhau. Trong khi cộng tác với nhau, chúng tôi đã vận dụng thế mạnh của mình để có thể giảng chân tướng tốt hơn và hoàn tất thệ ước cứu độ chúng sinh của mình.

Làm việc cùng nhau để giảng chân tướng và cứu người

Ban đầu, sau khi cả hai làm xong mọi công việc trong ngày, chúng tôi đi đến từng cửa tiệm, khu dân cư, khu nhà nghỉ trong khu vực để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Sau khi chúng tôi phân phát tài liệu cho tất cả các cửa hàng xung quanh, chúng tôi ngộ ra rằng để cho phép nhiều chúng sinh hiểu được sự thật, chúng tôi cần phải có nhiều lựa chọn và nhiều cơ hội để tiếp cận chúng sinh hơn.

Vì thế chúng tôi sử dụng thời gian cá nhân của mình để gặp gỡ nhiều người hơn. Chúng tôi đi đến những quán ăn nhỏ để dùng bữa, và trò chuyện với những người ngồi ở bàn kế bên, tìm kiếm chủ đề mà từ đó có thể giảng chân tướng cho họ. Khi chúng tôi gặp những người chất phác, chúng tôi thường thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ. Nếu chúng tôi gặp phải những người bị thấm nhuần văn hoá đảng, đầu tiên chúng tôi nói về sự thật, sau đó đưa cho họ tài liệu và thuyết phục họ tự thoái xuất.

Vì có mong muốn đó nên Sư phụ đã mở ra cho chúng tôi một con đường để gặp gỡ chúng sinh. Càng ngày chúng tôi càng gặp được nhiều người hơn, mỗi người trong số họ đều có nhận thức, địa vị xã hội, và nghề nghiệp khác nhau.

Chúng sinh mà Sư phụ đã an bài cho chúng tôi cứu đến theo từng nhóm từng nhóm một, chẳng hạn đến từ các công trình và ngành công nghiệp may mặc. Chúng tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã mở đường cho việc làm rõ chân tướng, và thực hiện nó như thế nào là việc của chúng ta.

Trong thời gian đó, chúng tôi làm việc trong ngày và đi ra ngoài sau giờ làm việc. Đôi khi sự lười biếng nổi lên bề mặt, và tôi không cảm thấy muốn đi ra ngoài. Cô con gái nhỏ của vị đồng tu nói rằng: “Nhanh lên, [mọi người] hãy đi giảng chân tướng đi. Con không sợ phải ở nhà một mình đâu.” Nhờ đó chúng tôi tăng cường chính niệm của mình và lại đi ra ngoài.

Vị học viên kia lặng lẽ phát chính niệm trong khi tôi cố gắng tìm cơ hội thay đổi đề tài để giảng chân tướng về Đại Pháp. Cuối cùng khi chúng tôi tìm ra được đề tài, cả hai chúng tôi cùng nói và kết quả cho thấy rất tốt.

Với sự gia trì của Sư phụ, trường năng lượng trở nên lớn hơn khi chúng tôi tiếp tục. Thân thể vật chất và trạng thái tinh thần của chúng tôi không ngừng thay đổi, và nhóm chúng sinh mà chúng tôi cứu cũng nhiều lên. Chúng tôi bắt đầu biết được những lãnh đạo cấp cao từ các cơ quan cảnh sát và tư pháp. Sau đó những khó khăn cũng tăng lên, vì những người này bị đầu độc rất nặng, và cần phải có chính niệm mạnh để có thể cứu được những người này.

Cả hai chúng tôi thay phiên nhau nghỉ ngơi và học Pháp ở nhà, vì chỉ có Pháp mới có thể khai mở trí huệ của chúng ta và tiêu diệt những quan niệm và chấp trước ngăn chặn chúng ta giảng rõ sự thật hiệu quả hơn.

Sau khi có được những hiểu biết từ Pháp, chúng tôi sử dụng trí huệ có được từ Pháp để giảng chân tướng khi chúng tôi gặp phải những người có những tư duy khác nhau. Quá trình này động đến những chấp trước con người khác nhau của chúng tôi, gồm cả sợ gian khổ, và chúng tôi đã gặp phải những cám dỗ khác nhau. Điều này để xem tâm trí của chúng tôi có thể bị dao động bởi chúng hay không.

Sư phụ đã giảng:

“Vân du’ rất khổ, bước đi ngoài xã hội, phải xin ăn, gặp các loại người, giễu cợt nó, nhục mạ nó, khinh nhờn nó, các sự tình đủ loại đều sẽ gặp phải. Nó coi bản thân là người luyện công, dàn xếp tốt quan hệ với người ta, giữ vững tâm tính, không ngừng đề cao tâm tính, những dụ dỗ từ các loại lợi ích nơi người thường đều không làm nó động tâm; trải qua bao nhiêu năm vân du nó quay trở lại.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi nhận ra rằng có nhiều người sẽ nói rằng chúng tôi tốt và người khác sẽ nói rằng chúng tôi chưa tốt. Điều này cũng để xem tâm trí của chúng tôi có dao động không. Khi chúng tôi gặp phải khó khăn, nó thật sự là một đòn giáng mạnh lên tâm tính của chúng tôi, và đã ảnh hưởng đến việc giảng thanh chân tướng của chúng tôi. Cả hai chúng tôi tiếp tục tổng kết các thiếu sót của mình, và khi chúng tôi có đủ trí huệ và chính niệm, chúng tôi đã điều chỉnh lại trạng thái của mình và học Pháp nhiều hơn ở nhà.

Trong khi học Pháp, chúng tôi đã hướng nội và mọi thứ đã được cải thiện. Những khó khăn trong giao tiếp với chúng sinh cũng giảm xuống, và họ lại có thể chấp nhận sự thật. Trong quá trình giảng thanh chân tướng, chúng tôi đã loại bỏ được nhiều chấp trước của người thường và trở nên lý trí và thanh tịnh hơn. Chấp trước sợ hãi cũng giảm đi, và chính niệm của chúng tôi trở nên mạnh hơn.

Hiện nay, khi chúng tôi đề cao trong Pháp, chúng tôi thậm chí còn giảng chân tướng ngay tại cửa hàng của mình. Ban đầu, tại một thời điểm chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với một khách hàng, nhưng tư duy của chúng tôi đang thay đổi trong Pháp, và chúng tôi rất vui khi một nhóm khách hàng đến. Vì chúng tôi có mong ước rằng mình sẽ không bỏ lỡ nhóm người này, chúng tôi đã giảng rõ sự thật và khuyên họ tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó). Việc này không ảnh hưởng chút gì đến công việc kinh doanh của chúng tôi.

Khi chúng tôi đọc Pháp của Sư phụ về việc Thần Vận đang cứu người, chúng tôi bắt đầu trực tiếp phân phát đĩa DVD Thần Vận. Khi không có nhiều khách hàng, đồng tu của tôi sẽ trông cửa hàng, trong khi tôi chuẩn bị tài liệu để giảng chân tướng sau giờ làm việc. Khi chúng tôi xong việc, chúng tôi đi xuống từng con đường để phân phát đĩa DVD, và mọi người sẵn sàng chấp nhận chúng. Lần sau chúng tôi phân phát chúng trên một con đường khác. Khi tôi tiếp tục nỗ lực này, tâm trạng của tôi đã trở nên thoải mái, và tôi ít khi cảm thấy căng thẳng.

Một lượt đi từ nhà đến cửa hàng mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Tôi sử dụng thời gian này để gọi điện thoại giảng rõ sự thật trên xe buýt. Kết qủa rất tốt. Chúng tôi đã sử dụng hình thức của người thường để làm tốt ba việc, và Sư phụ đã an bài điều tốt nhất cho chúng tôi.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu – Tinh tấn yếu chỉ II)

Còn nội hàm bác đại tinh thâm của Ông là chỉ những người tu luyện tại các tầng thứ chân tu khác nhau mới có thể thể ngộ và triển hiện ra được, mới có thể thật sự thấy Pháp là gì.” (Tinh tấn yếu chỉ)

Trong khi giảng rõ sự thật, chúng tôi đã dùng Pháp để xử lý những tu duy và nhiệm vụ khác nhau mà chúng tôi gặp phải, và chúng tôi đã tu được nhiều loại trí huệ khác nhau. Tôi rất biết ơn Sư phụ tôn kính! Xin cảm ơn sự phối hợp của đồng tu!

Làm tốt ba việc, tất cả mọi thứ được Sư phụ tôn kính an bài

Những thay đổi mà chúng tôi đã trải nghiệm trong 07 năm sau khi tôi trở về nhà thật tuyệt. Chồng của tôi đã bỏ tất cả những thói quen xấu của anh ấy. Hiện nay anh ấy nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Anh tự gánh vác hết những công việc này. Con của tôi cũng được nhận vào đại học.

Người học viên kia đã mua một căn nhà, và con của cô đã lớn lên khoẻ mạnh. Việc học hành của đứa nhỏ cũng rất ổn định.

Mặc dù học viên này sống xa quê trong suốt những năm qua, nhưng cô ấy không bỏ bê công việc giảng thanh chân tướng trong thị trấn của cô. Sư phụ đã điểm hoá cho cô ấy trong một giấc mơ rằng cô cần giảng chân tướng cho các đồng nghiệp và bạn bè mà cô đã không gặp trong nhiều năm. Cô đã nhân những dịp lễ hội hằng năm để về thăm quê và nói chuyện với người thân, bè bạn của cô, và giúp họ làm tam thoái.

Tôi cũng vậy, vì tôi không bỏ qua bất cứ điều gì. Tất cả mọi thứ đã được an bài bởi Sư phụ và là kết quả của sự phối hợp giữa chúng tôi. Rất khó để làm tốt trong những lĩnh vực khác nhau khi chúng ta đơn độc và không có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Trong thời gian hợp tác với nhau, chúng tôi đã dành cho nhau sự tôn trọng và khoan dung. Chúng tôi trân quý cơ hội phối hợp này, và gia đình của chúng tôi rất ủng hộ chúng tôi. Họ cũng ngưỡng mộ mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp của chúng tôi. Họ thật lòng khẳng định rằng Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp thật xuất sắc.

Những người mua hàng của chúng tôi cũng ngưỡng mộ sự hợp tác lâu dài của chúng tôi. Tôi nói với họ: “Niềm tin của chúng tôi là Chân Thiện Nhẫn. Chúng tôi sử dụng nó để chỉ đạo cho sự phối hợp của chúng tôi. Trong thời buổi hiện nay, chúng tôi sẽ không thể làm được điều này nếu không có Pháp tuyệt vời này.” Khi chúng tôi giảng chân tướng cho họ, họ đã vui vẻ chấp nhận và thực hiện tam thoái.

Những đồng nghiệp ở trong trung tâm mua sắm cảm thấy rằng công việc kinh doanh của chúng tôi tốt và nhận thấy cả hai chúng tôi làm việc cùng nhau và rất thân thiết. Họ rất ghen tỵ và tò mò. Vì vậy, họ đã hỏi về mối quan hệ của chúng tôi và hỏi tại sao chúng tôi có thể cộng tác với nhau tốt đến vậy.

Ban đầu, chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi là chị em. Sau đó, chúng tôi ngộ ra rằng tất cả những việc này (ví dụ việc chúng tôi hợp tác rất tốt) có được là nhờ vào sự vĩ đại của Pháp và rằng chúng tôi nên chứng thực Pháp tốt hơn. Vì thế chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi là bạn tốt của nhau. Điều này là vì họ biết chúng tôi là những học viên Pháp Luân Công, những người tin vào Chân Thiện Nhẫn.

Chúng tôi hướng nội khi chúng tôi gặp phải các vấn đề và dùng Pháp để đo lường xem liệu những việc chúng tôi đã làm có phù hợp với các nguyên lý của Pháp hay chưa. Do đó, chúng tôi không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nhau. Khi chúng tôi nhìn thấy mặt không tốt của người kia, chúng tôi tự nhắc mình đừng bị dính mắc vào những thiếu sót của người khác.

Tôi hoàn toàn nghe theo mọi sắp xếp của vị học viên kia trong công việc kinh doanh. Tôi lịch sự đưa ra đề nghị, nhưng không cố chấp vào chủ kiến cá nhân, vì tôi không muốn tạo ra khoảng cách và mâu thuẫn giữa chúng tôi.

Chúng tôi đã làm mọi việc dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp và hướng nội để buông bỏ tâm tự ngã, chính lại những suy nghĩ không thuần khiết và tiếp tục tiến bước. Chúng tôi đang đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài và làm mọi việc theo yêu cầu của Sư phụ. Chúng tôi sẽ phối hợp và tu luyện bản thân tốt hơn trong khi làm ba việc để làm rõ chân tướng và dùng sự vĩ đại của Pháp để cứu độ thế nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/24/和同修配合-在做生意中讲真相-285695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/17/145926.html

Đăng ngày 13-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share