Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2013]

Ba đồng tu Pháp Luân Đại Pháp đã bị công an bắt giữ bất hợp pháp tại địa phương, vào những thời điểm khác nhau, với những kết quả hoàn toàn khác nhau. Học viên thứ nhất bị đưa tới một trại tẩy não, trong khi hai người còn lại được thả ra vào ngày hôm sau. Tôi tin rằng cách nghĩ khác nhau của họ quyết định hành động và kết quả của họ. Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.”(Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Nễ hữu phạ, tha tựu trảo

Niệm nhất chính, ác tựu khỏa”

(Phạ Xá – Hồng Ngâm II )

Chúng ta không thể sợ hãi. Học viên thứ nhất và thứ hai bị bắt vì phát tài liệu giảng chân tướng. Học viên thứ nhất nghĩ: “Tôi đã từng ở tù 7 năm rồi và tôi không muốn phải ở trong hoàn cảnh giống như vậy nữa”. Người thứ hai nghĩ: “Tôi đã từng ở tù 5 năm. Còn gì để sợ nữa? Chắc chắn là tôi sẽ không để lại một vết nhơ trong giai đoạn tu luyện cuối cùng này.”

Những kẻ bức hại đã lợi dụng sự sợ hãi học viên thứ nhất, nhưng học viên thứ hai không có sợ hãi, không có gì để lợi dụng.

Ngoài ra, chúng ta không nên nghe theo lối tư duy của những kẻ bắt bớ. Họ ngẫu nhiên nói chuyện với học viên thứ nhất, giả vờ như quan tâm trong khi đang cố moi thông tin về nguồn gốc của tài liệu giảng chân tướng. Họ giải thích công việc của họ khó khăn như thế nào, và họ phải nộp báo cáo những thông tin cần thiết. Dưới áp lực, người học viên sau đó đã nói dối rằng cô có được tài liệu trong khi dự một đám tang.

Họ đối xử với hai học viên kia cũng cùng một cách, nói với họ rằng lãnh đạo sẽ trừng phạt họ nếu người học viên không khai gì. Người học viên thứ hai trả lời mạnh dạn và tự tin rằng: “Các anh không có gì tốt hơn để làm sao? Các anh sao không đi bắt tội phạm mà thay vào đó lại đi bắt người tốt.” Khi được hỏi về nguồn gốc của tài liệu, cô bình tĩnh trả lời: “Tôi không thể nói với các anh nguồn gốc của nó được. Nếu tôi nói, các anh sẽ đi bắt thêm nhiều người tốt nữa và tạo thêm nghiệp. Sẽ rất khủng khiếp cho các anh nếu các anh có quá nhiều ác nghiệp.”

Chúng ta không thể buông bỏ nỗ lực dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Thay vào đó, trong mọi thời điểm chúng ta nên nhớ tới Pháp.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp dẫu trong tình huống nào đi nữa, cũng không được chuyển hoá hướng sang tà ác, ngay cả vì để vạch trần bức hại; (“Pháp do Sư phụ giảng tại hội nghị qua điện thoại quốc tế”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Học viên thứ nhất kể lại rằng cô đã đánh mất chính niệm của mình. Sau đó cô trở thành đối tượng bị “chuyển hóa”.

Học viên thứ hai nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trong suốt thời gian bị công an giam cầm. Cô cũng phát chính niệm thường xuyên. Cô được thả ra ngày hôm sau; thậm chí công an còn đưa cô một ít tiền để đi xe buýt.

Cô kể với chúng tôi rằng trong thời gian bị giam giữ, cô có thể biết được một đồng tu trong tù đã bị “chuyển hóa” hay chưa, từ vẻ mặt của họ. Những ai từ chối “chuyển hóa” có một nước da hồng hào, trong khi những người bị “chuyển hóa” thì có khuôn mặt ảm đạm với một sắc diện khó ưa.

Học viên thứ nhất đã từng bị giam trong 7 năm mà không từ bỏ niềm tin của mình. Sau cùng khi cô được thả ra, cô có một làn da trẻ đẹp. Tuy nhiên, sau khi cô trải qua “chuyển hóa” lần này, mặt cô sạm và xám hơn. Giờ đây cô hối tiếc sâu sắc về hành động của mình.

Hỡi các đồng tu, chúng ta hãy đối diện với cuộc đàn áp tà ác này bằng chính niệm, buông bỏ bất kỳ chấp trước sinh tử nào và tiêu trừ tà ác!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/1/对同修被绑架后结果不同的反思-282052.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/18/143289.html

Đăng ngày 17-01-2014; Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share