Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2013] Thành phố Trùng Khánh nằm trong khu vực lòng chảo của tỉnh Tứ Xuyên, và vào mùa hè đây là một trong bốn thành phố nóng nhất của Trung Quốc. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã được trải nghiệm cảm giác mát mẻ kỳ diệu khi luyện công giữa thời tiết nóng bức.

Không bị ảnh hưởng bởi cái nóng khi luyện công

Thời tiết luôn vô cùng nóng nực vào mùa hè của những năm 1990, và vợ chồng tôi cùng với hai cháu nhỏ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở nhà. Nhiệt độ ở bên ngoài thường vào khoảng 40 độ nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy khá mát mẻ.

Tôi nhớ đó là một ngày nóng bức và chúng tôi không bật quạt hay điều hòa trong phòng. Cảm giác như là chúng tôi đang đứng trong cái lò khi luyện bài công pháp thứ nhất, mồ hôi chảy đầm đìa. Nhưng khi tập trung vào nghe nhạc luyện công và các chỉ dẫn của Sư phụ, chúng tôi đã quên mất cả cái nóng bên ngoài và thậm chí còn quên cả lau mồ hôi.

Trạng thái tinh thần làm thay đổi cơ thể và môi trường

Tôi nhớ rằng tôi thực sự có cảm giác rất mát khi luyện bài công pháp thứ hai, và tôi đã dễ nhập tĩnh hơn bình thường và có cảm giác nhiệt độ như là của mùa thu hay mùa xuân gì đó, rất dễ chịu. Không còn cảm giác lo lắng, không còn cảm giác nóng lạnh và đến khi luyện bài tĩnh công thì tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Khi luyện công xong và nhìn nhau, chúng tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không có ai trong chúng tôi bị đổ mồ hôi cả, như thể chúng tôi đang đứng trong phòng máy lạnh vậy. Quần áo chúng tôi đổ mồ hôi và bị ướt khi tập bài thứ nhất cũng đã khô.

Sau khi luyện công xong, trạng thái kỳ diệu này còn kéo dài thêm khoảng mười phút nữa, sau đó chúng tôi mới cảm nhận lại tác động của thời tiết nóng bức bên ngoài.

Sự thay đổi kỳ diệu khi luyện các bài công pháp

Những sự thay đổi như thế này chỉ có thể nhận ra được với sự giúp đỡ của Sư phụ. Trong bài “Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ II”, Sư phụ giảng:

  “Trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!”

Đệ tử Đại Pháp luyện công, có Pháp thân Sư phụ bảo hộ, có Pháp Luân hộ Pháp, thì không chỉ còn đơn thuần là luyện công mà còn là chân chính tu luyện đề cao tầng thứ. Đặc biệt trong hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt, nếu các học viên tập trung vào việc luyện công, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta và khai sáng hoàn cảnh tu luyện cho chúng ta. Khi tầng thứ chúng ta đề cao lên, Sư phụ sẽ triển hiện cho chúng ta những thần tích, có thể cảm thấy vô cùng mát mẻ giữa thời tiết nóng bức.

Kiên định tín Sư tín Pháp

Trong “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013” Sư phụ giảng:

“Tu luyện như thuở đầu, ắt sẽ thành viên mãn.”

Khi luyện các bài công pháp, chúng ta chỉ tập trung vào nhạc luyện công và các hướng dẫn của Sư phụ. Chúng ta không hề nghĩ về thời tiết hay sự nóng bức. Khi cái “sợ” nóng đã được loại bỏ khỏi tâm trí chúng ta, những thay đổi kỳ diệu sẽ bắt đầu. Tôi nghĩ những sự thay đổi tương tự có thể cũng sẽ xảy ra trong một môi trường lạnh giá nếu chúng ta loại bỏ đi cái “sợ” về lạnh. Tu luyện Đại Pháp dường như có thể tạo ra những điều huyền diệu. Nó thực sự là huyền diệu, chỉ yêu cầu chúng ta loại bỏ đi những chấp trước vào môi trường bên ngoài và đồng hóa với những đặc tính của vũ trụ.

Tôi nhớ khi Sư phụ giảng Pháp ở thành phố Tế Nam, Ngài nói với các học viên ngồi dưới không cần dùng quạt bởi sẽ có một cơn gió nhẹ. Bây giờ tôi mới hiểu sâu sắc điều đó có nghĩa là gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/24/忆暑天炼功凉快-谈修炼如初-275746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/15/142003.html

Đăng ngày 19-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share