Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2013] Trương Lệ là một học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Mẫu Đan Giang. Cô đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp vào ngày 13 tháng 05 năm 2013. Hiện cô đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Mẫu Đan Giang số 2. Đây là lần thứ tư cô bị bắt và giam giữ vì đức tin của mình.

Cô Trương đã phải chịu đựng bức hại không ngừng kể từ năm 1999, khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động một chiến dịch tàn bạo để tiêu diệt Pháp Luân Công. Cô đã bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức hai lần và sau đó bị đưa đến Nhà tù nữ Hắc Long Giang, nơi cô bị tra tấn dã man và bị nhốt trong một cái lồng sắt.

Dưới đây là một phần những tra tấn cô phải chịu đựng trong suốt hơn 14 năm qua.

Bị bắt, cướp của và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức hai lần

Tháng 09 năm 1999, cô Trương đã đến Bắc Kinh cùng với các học viên Ninh Quân, Lưu Khôn và Phó Anh để thỉnh nguyện cho quyền được tập luyện Pháp Luân Công. Cô bị bắt vào ngày 13 tháng 09 năm 1999 và bị đưa trở về Mẫu Đan Giang.

Hai viên cảnh sát đến từ Phòng Cảnh sát huyện Đông Ninh và hai người khác đến từ Phòng Cảnh sát Hải Lâm đã lục soát các học viên và cướp của họ gần 15 nghìn tệ. Các học viên sau đó đã bị giam giữ.

Chồng của cô Trương cũng đang phải thi hành án tù trong khi cô Trương đang bị giam giữ. Đứa con gái nhỏ không còn cách nào khác đành phải ở với bà ngoại. Em rất sợ mất mẹ, nên các nhân viên Đồn Cảnh sát Dương Minh đã lợi dụng nỗi sợ hãi này để lừa em tiết lộ tên của các học viên Lữ Thục Phồn, Vu Ba và Lý Chí Hào, cũng là bạn của cô Trương.

Kết quả là những học viên này đã bị bắt và đưa đến Đồn Cảnh sát Dương Minh, tại đây, cảnh sát Lưu Chí Cường và Trương Dật Đào đã nhục mạ, đánh đập, không cho họ ngủ. Các học viên này sau đó bị đưa đến trại tạm giam Mẫu Đan Giang và sau đó bị kết án tù hai đến ba năm

Khi mẹ chồng cô Trương biết cô đã bị tuyên án ba năm lao động cưỡng bức, bà đã không chịu đựng được và sớm qua đời ngay sau đó. Sau đó con gái cô Trương được một người họ hàng xa nhận nuôi.

Năm 2002, ngay trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 diễn ra, cảnh sát đã được huy động để truy bắt các học viên Pháp Luân Công.

Dưới sự chỉ huy của đồn trưởng Dương Húc Duy và bí thư Đào Văn của Đồn Cảnh sát Dương Minh, đồn phó Lưu Chí Cường và một số viên cảnh sát khác (bao gồm Trương Dật Đào) đã đột nhập vào căn nhà ở tạm của cô Trương để bắt cô và con gái còn tuổi vị thành niên vào tù. Họ cũng tịch thu sổ tiết kiệm ngân hàng của cô Trương và rút đi 1.000 tệ. Đến nay họ vẫn chưa trả lại một đồng nào.

Tháng 10 năm 2002, cảnh sát Trương Dật Đào đưa cô Trương, Vu Ba và Lữ Thục Phồn ra khỏi trại tạm giam Mẫu Đan Giang số 2 và nói họ phải đi kiểm tra sức khoẻ. Các học viên bị đưa vào một chiếc xe chuyên dùng để vận chuyển tội phạm.

Trương Dật Đào đã không cung cấp cho các học viên bất cứ văn bản nào. Ngay khi chiếc xe dừng lại, ông ta nhận được một cuộc gọi và đột nhiên bắt các học viên phải quay trở về trại giam. Một vài ngày sau, ba học viên này bị chuyển tới một trại lao động cưỡng bức.

Bị nhốt trong lồng sắt và đánh đập tàn nhẫn

Ngày 29 tháng 10 năm 2008, cô Trương bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Tân Hoa bắt. Họ xông vào nhà cô và tịch thu đĩa DVD và sách về Pháp Luân Công. Cô Trương bị đánh đập và bị đưa tới trại tạm giam Mẫu Đan Giang số 2.

Cô bị kết án tù ba năm rưỡi và bị giam ở Nhà tù nữ Hắc Long Giang.

Cô Trương bị giam giữ ở Đội số 11, ở đó các tù nhân bị chia thành từng nhóm năm người và bị đánh đập tàn nhẫn. Cô đã từ chối từ bỏ đức tin của mình và bị các tù nhân Vương San San, Vương Hâm Hoa đánh đập.

Sự dũng cảm của cô Trương đã khích lệ các học viên khác, vì vậy các lính canh đã chuyển cô tới phòng giam biệt lập trong trạm xá nhà tù, tại đó cô đã bị nhốt trong một cái lồng và tiếp tục bị đánh đập.

Tội phạm hình sự Vương San San là một kẻ lòng dạ độc ác, bị bắt vì tội cướp của. Đó chính là loại tội phạm mà các lính canh sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các tù nhân khác bị bắt đi lao động trong nhà máy nhưng Vương lại được giao một nhiệm vụ duy nhất là tra tấn các học viên.

Một tù nhân có lần hỏi Vương San San: ”Nếu một học viên bị thương do đánh đập thì sao? Vương trả lời: Trại giam sẽ chi trả chi phí điều trị cho cô ta.” Một tù nhân khác tiếp tục hỏi: ”Nếu cô ấy bị đánh tới chết thì sao?” Vương trả lời: ”Trong trường hợp xấu nhất thì án tù của tôi sẽ bị kéo dài.” Tù nhân khác lại hỏi: “Cô có thể dừng đánh đập các học viên này được không?” Vương trả lời: “Đội trưởng Vương Á Lợi đang giám sát tôi, tôi không thể trái lời ông ta.” Cô Vương còn nói thêm “Trương Lệ rất cứng đầu, tôi phải đánh cô ta thường xuyên.”

Một lần, Vương San San và Vương Hâm Hoa tra tấn Trương Lệ bằng cách đổ nước và chích kim vào người cô. Một lần khác, Vương Hâm Hoa nhốt cô vào lồng sắt.

Khi cô Trương bị chuyển tới phòng biệt giam của trạm xá nhà tù, nơi không có ai kiểm soát. Vương San San thậm chí còn đánh cô tàn ác hơn. Cô Trương sau đó bị trói tay vào xà lim và không được sử dụng nhà vệ sinh. Các tù nhân đã mang cho cô một cái thùng để cô có thể tự giải quyết trong phòng. Ban đêm, cô bị còng vào giường.

Ngày 09 tháng 06 năm 2011, cô Trương bị chuyển tới phòng giam số 10 và bị nhốt trong một cái lồng sắt ở trạm xá nhà tù trong hơn một tháng.

Triệu Huệ Hoa là trưởng nhóm lính canh buồng giam số 10 và cũng là trưởng trạm xá nhà tù. Khi một học viên khác hỏi vì sao Trương Lệ lại bị nhốt trong một cái lồng sắt, cô ta trả lời rằng: “Vì cô ta bị điên.” Vị học viên nói vặn lại: ”Cô Trương không bị điên. Đó là vì cô từ chối bỏ tu luyện Pháp Luân Công nên bà đã nhốt cô ta trong lồng phải không?” Triệu Huệ Hoa ngay lập tức đáp lại: “Tôi không biết gì hết.” Khi một học viên yêu cầu thả cô Trương ra, Triệu Huệ Hoa đã đưa cô đến phòng hành chính. Ở đó không có ai nhòm ngó nên các lính canh có thể tra tấn cô thoải mái.

Ngày 13 tháng 05 năm 2013, không lâu sau khi được thả ra, cô Trương lại bị bắt một lần nữa. Cô bị đưa đến Cục Cảnh sát Tây An và sau đó bị các nhân viên của Cục An ninh Nội địa Mẫu Đang Giang chuyển tới Nhà tù Mẫu Đan Giang số 2. Hiện cô vẫn đang bị giam giữ.

Thủ phạm tham gia bức hại

Vương Dục Vĩ, Bí thư Uỷ ban Chính trị Pháp luật thành phố Mẫu Đan Giang: +86-13339537666, +86-453-6996666 (Nhà riêng), +86-453-6171978 (Văn phòng)
Trương Ái Quốc, Giám đốc trại tạm giam Mẫu Đan Giang số 02: + 86-453-6483002
Dương Đan Bội, nhân viên Cục An ninh Nội địa +86-453-6282526 (Văn phòng), 86-13945309336 (Di động)
Lý Triết, Đội trưởng thuộc Cục An ninh Nội địa: 86-13604831098
Bành Phúc Minh, nhân viên Cục An ninh Nội địa: +86-13845344344


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/22/曾被监狱关铁笼子毒打-张丽再次被绑架-274336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/3/140249.html

Đăng ngày 02-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share