[Minh Huệ] Ngày 21-6-2003, hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu ở Chicago để kỷ niệm 11 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, và để kêu gọi người dân thế giới, đặc biệt là người Trung Quốc và Hoa kiều, cùng đứng lên đưa Giang Trạch Dân ra toà án của pháp luật, toà án của đạo đức và nhân tâm.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là đội đánh trống gồm các học viên vận y phục triều đại nhà Đường, đội hát Ương ca (một lối hò của Trung Quốc), và đội múa dải lụa. Trống đánh rất sôi nổi, các lẵng hoa được những học viên trong đội múa dải lụa mang theo, trong khi đó đội múa tiên nữ diễn xuất rất uyển chuyển. Đoàn diễu hành trông rất đẹp, thân mật và thiện lành, dường như đang đem đến những thông điệp mỹ hảo đến những khách qua đường và người dân cùng tiệm hàng chung quanh.

Nổi bật là những biểu ngữ lớn với các dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Hãy ủng hộ Pháp Luân Công”, “Toàn cầu công khai xử Giang Trạch Dân”. Dòng chữ thật đơn giản, nhưng nội dung truyền ra cũng thật sâu sắc và mạnh mẽ.

Từ khi bắt đầu truyền xuất tại Trung Quốc vào năm 1992, đến nay Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt tại 60 quốc gia trên thế giới. Trải qua 11 năm ấy, Pháp Luân Đại Pháp cũng nhận được trên một nghìn giải thưởng và khen tặng. Nhưng từ lòng đố kỵ và hoảng sợ, Giang đã khai mở cuộc đàn áp Pháp Luân Công kể từ 20-7-1999. Giang cực lực triển khai chính sách “bôi nhọ thanh danh, khánh tận kinh tế, tàn hoại thân xác” đối với các học viên Pháp Luân Công, dẫn đến 720 học viên bị bức hại đến chết. Đây là con số đã được kiểm chứng, còn số học viên tử vong thực tế lớn hơn rất nhiều. Tháng 10-2002, các học viên đã đệ đơn lên toà án Mỹ quốc để kiện Giang Trạch Dân, với tội danh là ‘tội diệt chủng’. Các học viên diễu hành tại Chicago hôm nay, chính là với mục đích để cho người dân thế giới biết về Pháp Luân Công, biết về tội ác của Giang và cùng tham gia vào việc đưa Giang ra toà án của pháp luật, toà án của đạo đức và nhân tâm.

Kháng nghị hoà bình và chân thành của các học viên đã làm cảm động lòng người. Một học viên hỏi ý kiến một khán giả về Pháp Luân Công, khán giả trả lời: “Tốt, rất tốt; chỉ là cựu chủ tịch Trung Quốc lại cấm người ta tu tập Pháp Luân Công”.

Những người có mặt đều cảm nhận được sự thiện lành và tốt đẹp từ các học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều người đã nhận tài liệu minh tỏ sự thật về tội lạm sát diệt chủng của Giang và thông tin về vụ kiện Giang.

Một Hoa kiều cao tuổi đã xem diễu hành, và nói rằng đây là cuộc diễu hành đẹp nhất theo truyền thống Trung Hoa mà ông từng xem. Ông gợi ý rằng các học viên nên tổ chức diễu hành và biểu diễn tại các nơi khác ở Mỹ quốc cũng như trên thế giới, để cho mọi người cũng biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và thấy được lòng dũng cảm và thiện lành của các học viên Pháp Luân Công. Ông mong rằng một ngày kia ông sẽ được xem diễu hành như thế này tại Trung Quốc đại lục.

Trong tâm mỗi người đều có thước đo công lý, và trước ngày chính thức xử Giang tại thế giới con người, thì càng có nhiều người đang cùng tham gia vào việc đưa Giang ra toà án của pháp luật, toà án của đạo đức và nhân tâm.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/22/52708.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/22/37255.html.

Dịch từ tiếng Anh và đăng ngày 22-6-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share