Bài viết của Chúng Trí, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2013] Minh Huệ Net một vài lần có đăng bài chia sẻ về chủ đề: “Khi chúng ta không chú ý tu khẩu, những lời chúng ta nói ra có thể cấp thêm vật chất xấu vào trường không gian của học viên khác.” Tuy nhiên, những bài viết này không trích dẫn kinh văn hay bài giảng của Sư phụ mà từ đó người viết ngộ ra được.

Hiện tại chủ đề này đang được trao đổi rất nhiều trong các đệ tử tại địa phương chúng tôi, một vài người còn đi đến cực đoan. Chẳng hạn như, có một đồng tu sau khi bị bức hại rất nặng nề đến nỗi trạng thái của anh ấy rất không tốt. Anh ấy không cảm giác được là mình no hay đói, không thể đi bộ lâu, và không thể học Pháp hay luyện công. Nhưng chúng tôi không thể nói cụ thể về hoàn cảnh của đồng tu này. Cứ mỗi khi có người đề cập đến, một số đồng tu ngay lập tức ngăn chúng tôi lại và nói rằng bàn luận về điều đó sẽ gia tăng những nhân tố xấu lên đồng tu đang chịu khổ nạn kia. Có trường hợp khi một học viên bộc lộ những quan niệm người thường bất hảo hay phạm sai lầm, thì sẽ có đồng tu chỉ ra cho họ một cách từ bi. Nhưng để che đậy chấp trước làm họ không thể chịu đựng chỉ trích, họ lại nói rằng người kia đang cấp vật chất xấu lên trường không gian của họ. Do đó hiện tại tại địa phương chúng tôi, không ai dám chỉ ra những vấn đề của người khác nữa.

Sau một thời gian suy nghĩ cân nhắc, tôi ngộ ra một ý khác muốn giao lưu chia sẻ với các đồng tu.

Chúng ta đều biết rằng mỗi đệ tử đều có năng lượng của riêng mình. Có người có thể nói rằng, mặc dù đệ tử là có năng lượng, nhưng sự mạnh yếu của năng lượng lại tùy thuộc vào tầng thứ tu luyện của người đó, vậy nên vẫn có thể xuất hiện người này can nhiễu đến người kia. Cách nghĩ đó cũng không sai nhưng họ đã bỏ qua một vấn đề quan trọng là Sư phụ đang quản từng cá nhân đệ tử Đại Pháp.

Vậy có phải là không có vật chất xấu nào có thể lọt vào trường không gian của chúng ta? Không thể hiểu như vậy được. Có một đồng tu với thiên mục khai mở đã nhìn thấy những vật chất bất hảo tràn vào không gian của một đồng tu khác và thậm chí cả trường không gian của bản thân anh ấy. Có đệ tử có thể có cảm giác khi nhân tố xấu lọt vào không gian của họ. Tôi cho rằng chúng ta cần phải chú ý rằng những gì một đệ tử nhìn được chỉ có liên quan đến tầng thứ tu luyện của người đó và họ cũng không thể nhìn thấy toàn bộ chân tướng. Xét về phương diện chúng ta là người tu luyện, cũng còn tồn tại vấn đề hoàn trả nợ nghiệp.

Thêm nữa, nếu chúng ta có suy nghĩ bất chính hoặc nảy sinh tâm hữu cầu, điều này sẽ thu hút những vật chất xấu vào trường không gian của chúng ta. Ví dụ, nếu có người nói xấu sau lưng chúng ta mà chúng ta tức giận hay e sợ thì cũng có thể chiêu mời những thứ không tốt. Bản thân sợ hãi là một dạng truy cầu.

Tôi là một điều phối viên tại địa phương. Khi thực hiện một hạng mục mà tôi tu luyện bản thân không tốt, đủ loại vấn đề khó khăn xảy ra. Có đồng tu còn chỉ trích sau lưng tôi. Vì thế tôi mang tâm oán hận, thậm chí chỉ trích và tranh luận lại với họ (những điều này đều phát ra nghiệp lực). Sau đó, khi nhận ra các Pháp lý và tâm tính thăng hoa lên, tâm thái tôi đã trở nên bình ổn hơn rất nhiều.

Bây giờ khi có người nói xấu mình, tôi thường làm như sau: Thứ nhất, hướng nội tìm, đây là cơ hội rất tốt để tôi tìm ra chấp trước hay quan niệm con người của mình, loại bỏ chúng và đề cao bản thân. Thứ hai, bỏ qua những gì họ nói, không để những lời đó ảnh hưởng đến sự đề cao trong tu luyện bản thân. Tôi thực sự tin rằng, bất luận tầng thứ của người đó cao thấp bao nhiêu, những lời của họ không thể động chạm tới tôi được. Vì có Sư phụ đang quản việc tu luyện của tôi.

Có một vài lần tôi đã ở trong tình huống khi đang phát chính niệm trợ giúp một đồng tu có trạng thái không tốt, tôi đột nhiên bị đau đầu hoặc đau một phần nào đó của cơ thể. Khi đó, niệm đầu tiên của tôi là không chấp nhận cơn đau mà phủ định và bài xích nó. Từ các Pháp lý, tôi hiểu rằng đây là sự can nhiễu của cựu thế lực và tuyệt đối không thể thừa nhận. Cựu thế lực ôm giữ tuyệt đối lý tương sinh tương khắc, nếu muốn hết bệnh thì phải chịu đau đớn. Tuy nhiên hết thảy của cựu vũ trụ đều không được thừa nhận và sẽ sớm bị đào thải.

Chúng ta là chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và tiêu chuẩn của vũ trụ mới mà hành xử. Do đó những gì chúng ta làm phải là chính nhất, tốt nhất. Mọi sự can nhiễu của bất kể sinh mệnh nào đều là phạm tội. Nếu chúng ta có chính niệm như thế thì Sư phụ, các chính thần và các thần hộ Pháp sẽ trợ giúp chúng ta.

Tôi cho rằng những đệ tử mà nói rằng: “Không được cấp thêm nhân tố xấu lên không gian của đồng tu khác” trong các bài chia sẻ trước chủ yếu là muốn nhắc nhở mọi người tu khẩu. Một lời nói ra có thể không phù hợp với Pháp và cũng không thể ảnh hưởng đến các đệ tử khác nhưng chúng có thể phát sinh nghiệp lực cho bản thân chúng ta và gia tăng khó khăn cho tu luyện. Đây là điều mà mỗi đệ tử đều phải chú ý.

Có một lần tôi đề cập đến một đồng tu trong khi đang trao đổi với một đồng tu khác. Do có chấp trước tật đố, hiển thị và coi thường người khác, tôi chỉ nói về những thiếu sót của đồng tu đó mà không nhận ra rằng đang tự tạo nghiệp cho chính mình. Khi tôi đang nói, một đồng tu tới dừng tôi lại và nói: “Chúng ta không nên nói về điều này nữa, hãy nói về chuyện khác.” Những lời đó đã làm tôi tỉnh ra. Ngay lập tức tôi nhận ra mình đã sai và từ trong tâm xin lỗi Sư phụ. Từ trải nghiệm này, tôi cũng thấy được thiếu sót trong phương diện tu khẩu của mình.

Bài viết này chỉ là thiển ngộ của tôi, xin từ bi chỉ ra những gì không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/17/浅悟“给他人空间场加不好的物质”-276707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141200.html

Đăng ngày 04-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share