Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-06-2013] Cùng với việc đề cao cảnh giới tu luyện, chúng ta càng mẫn cảm với những quan niệm người thường và chấp trước, có lúc vừa xuất hiện, chúng ta có thể tìm thấy và tu bỏ ngay. Tuy nhiên, có một số thói quen hoặc quan niệm rất khó để nhận biết. Bởi vì chúng ta không ý thức được chúng, nên chúng có thể gây can nhiễu và phiền phức đến tu luyện của chúng ta.

Một lần tôi cùng một đồng tu giao lưu trao đổi, anh ấy bị ho và có biểu hiện của cảm mạo, khí sắc không tốt. Tôi hỏi: “Anh sao thế?” Anh ấy đáp: “Tôi bị ho, sau khi truy cầu một vài thứ.” Tôi hỏi: “Anh truy cầu sao?” Anh ấy trả lời: “Hôm qua tôi đi lấy hàng, người chủ hàng nói, ‘Thời tiết này dễ mắc cảm mạo đây.’ Tôi lúc đó hùa theo một câu: ‘Đúng thế, thời tiết này dễ cảm mạo thật.’ Chỉ một lúc sau khi nói ra câu này, tôi bắt đầu hắt hơi và chảy nước mũi rất khó chịu.”

Sau đó tôi và đồng tu chia sẻ, anh ấy nhận ra rằng cảm mạo này là do nghiệp lực mang tới, hoàn toàn không liên quan gì đến thời tiết. Sau khi phát chính niệm phủ định, triệu chứng cảm mạo nhanh chóng biến mất.

Tôi thường nghe các đồng tu làm kinh doanh nói: “Tôi kinh doanh không phải vì kiếm tiền. Tôi là người tu luyện, tôi không truy cầu tiền. Mục đích tôi tới đây là giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.” Lời này ngoài mặt thì không sai, nhưng nghĩ sâu bên trong có thể thấy “truy cầu” trong đó.

Nói rằng làm ăn là không vì tiền là đi ngược lại cái lý của tầng người thường, giữ suy nghĩ như vậy sẽ tạo thành sơ hở cho cựu thế lực dùi vào can nhiễu, vì chúng cho rằng làm như thế là vi phạm Pháp lý ở tầng này. Do đó sẽ làm cho đồng tu không kiếm được tiền, thậm chí thua lỗ.

Hoạt động kinh doanh của nhiều đồng tu không được tốt. Tôi cảm thấy các đồng tu này nên cải chính lại quan niệm của mình. Đệ tử Đại Pháp có phúc phận. Nếu chúng ta giữ tâm cho chính, cái lý của tầng người thường không thể ước chế chúng ta được.

Còn có đồng tu nói rằng: “Dựa theo đặc điểm của nghề này, cửa hàng của tôi năm thứ nhất sẽ phải chịu lỗ, năm thứ hai hòa vốn, đến năm thứ ba thì mới bắt đầu có lãi.”

Họ cũng biết rằng đây là suy nghĩ của người thường và cố gắng buông bỏ nó. Tuy nhiên, họ không thể phủ định hoàn toàn nó, mà dường như vẫn còn có phần thừa nhận. Đặc biệt là lúc kinh doanh không tốt, họ lại lấy cái lý này ra để vin vào. Cựu thế lực nhìn thấy loại tâm truy cầu tiềm ẩn này rất rõ ràng, và lấy đó làm cớ can nhiễu, kết quả là việc làm ăn càng trở nên tệ hơn.

Đệ tử Đại Pháp tất nhiên phải đặt việc cứu người lên trên hết. Tuy nhiên, kiếm tiền không phải là có chấp trước vào tiền bạc. Tiền cần được sử dụng để ổn định cuộc sống và chứng thực Pháp. Chúng ta không nên cho cựu thế lực cơ hội để bức hại chúng ta về tài chính.

Có nhiều tiền cũng không sao. Càng có nhiều tiền, chúng ta càng có thể sử dụng nhiều hơn cho các hạng mục Đại Pháp.

Một lần, có một học viên khi thấy đồng tu khác tiêu nghiệp, bất cẩn nói một câu: “Anh xem tôi rất ít khi phải tiêu nghiệp.” Kết quả về nhà người đau nhức mất mấy ngày. Ngoài mặt thì có thể thấy là do đồng tu này không tu khẩu. Nhưng thực chất bên trong là do quan niệm không chuyển biến, đứng ở góc độ tâm người thường mà nhìn nhận trạng thái tu luyện của đồng tu khác.

Khi các đồng tu đến cùng nhau trao đổi thì thường nghe thấy những lời như thế này: “Nhìn anh xem, mấy năm rồi trông anh không già đi chút nào. Trông vẫn như còn trẻ.” Lúc này thấy đối phương khiêm tốn nói: “Không phải vậy đâu. Tôi già đi đây này. Nhìn xem, đã có tóc bạc rồi, mắt cũng hoa nữa rồi.”

Cá nhân tôi thấy rằng những đồng tu nói như vậy cần phải tu bỏ cái khiêm tốn của người thường đi. Trả lời như vậy thì chính là truy cầu “lão” tới, khiến chúng ta nhanh chóng già đi.

Tại không gian khác, cái gì cũng đều là sinh mệnh. “Lão” cũng là sinh mệnh, sinh mệnh của nó đặc điểm chính là tuổi già. Đồng tu càng thừa nhận mình già rồi, “lão” lại càng mạnh, càng làm họ già đi, thêm nếp nhăn, tóc bạc, hoa mắt v.v.

Pháp môn chúng ta là công pháp tính mệnh song tu. Chúng ta cần thanh trừ các chủngf ma “Lão, Bệnh, Tử” trong trường không gian của mình. Khi tế bào được vật chất cao năng lượng thay thế, bề ngoài sẽ trông càng ngày càng trẻ, càng ngày càng tốt đẹp hơn.

Tôi thường mang điện thoại di động trong túi áo ngực. Một đồng tu thấy thế nói: “Điện thoại di động phát ra bức xạ, không tốt cho tim của anh đâu.” Tôi hỏi lại: “Làm sao mà anh biết?” Anh ta trả lời: “Tôi trước cũng thường mang điện thoại trong túi áo ngực. Sau một thời gian thì thấy tức ngực khó chịu”.

Sư phụ giảng:

“Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp làm những nghiên cứu khoa học, trong khi làm thí nghiệm với vi khuẩn thì phát hiện ra rằng chỗ mà tay họ vô tình chạm vào thì vi khuẩn xung quanh đều chết hết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc) (Tạm dịch)

Nếu chúng ta cầm chiếc điện thoại lên, nó có làm vi khuẩn chết không? Tất nhiên là không thể. Hơn nữa, tay và cơ thể chúng ta là có vật chất cao năng lượng. Mọi thứ chúng ta chạm vào đều lấp lánh ánh quang. Cơ thể chúng ta cũng liên tục được đồng hóa với Pháp. Bức xạ từ một chiếc điện thoại vốn không thể ảnh hưởng tới chúng ta được.

Tuy nhiên, nếu một người tu luyện mà nghĩ rằng chiếc điện thoại có thể gây ra bệnh này bệnh kia, cái bệnh ấy liền đến. Do đó đồng tu kia mới thấy tức ngực khó chịu.

Sư phụ giảng:

“Tôi đã giảng vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc) (Tạm dịch)

Nếu chúng ta thừa nhận một nguyên lý ở một tầng thứ nhất định, nó sẽ biểu hiện tại tầng thứ đó. Bức hại của tà ác ở khắp mọi nơi. Nhận thức của chúng ta nếu không chính sẽ có thể chiêu mời rắc rối.

Lấy ví dụ thế này, có đồng tu đã nói như sau về những người đã viết cái gọi là cam kết bất tu luyện sau khi bị tra tấn đánh đập. Họ nói như sau: “Nếu đó là tôi, thì dù có bị đánh chết tôi cũng không viết.” Cũng có những lời nói tương tự về những học viên đi bệnh viện trị bệnh: “Nếu là tôi thì dù có đau đến mấy tôi cũng quyết không đi bệnh viện.”

Những lời nói này vô tình chính là một dạng truy cầu. Chúng rất nguy hiểm và có thể mang đến cái gọi là những khảo nghiệm từ cựu thế lực.

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu, xin chỉ ra những điều chưa phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/1/修去不易察觉的“求”心-274700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/16/141079.html

Đăng ngày 28-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share