Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2013] Trong thời kỳ tu luyện Chính Pháp, tôi tin rằng các đệ tử Đại Pháp đều biết tầm quan trọng của trang web Minh Huệ Net. Sư phụ đã nhiều lần công nhận Minh Huệ Net và yêu cầu các học viên đối với các vấn đề quan trọng phải tuân theo chỉ dẫn của Minh Huệ Net.

Nhiều đồng tu có thể còn nhớ, năm 1999, trong tình huống tà ác điên cuồng ngang ngược như vậy, chúng ta vẫn không bị lạc lối, không bị tà ác làm cho sợ hãi, vẫn có thể bước ra duy hộ Pháp một cách kiên định, những bài chia sẻ trên Minh Huệ Net đã khởi tác dụng to lớn phi thường. Sau đó Sư phụ đã công bố bức ảnh của Ngài và kinh văn trên trang web Minh Huệ Net, để nói với các đệ tử rằng Minh Huệ Net là trang web đáng tin cậy. Tôi cảm thấy rằng đến bây giờ, Minh Huệ Net có liên hệ với sự tu luyện của chúng ta.

Những năm đầu của tu luyện thời kỳ Chính Pháp, chúng ta không có những ấn bản như Tuần báo Minh Huệ. Đa số những gì tôi có đều là các bản sao nên đôi khi có nhiều chữ nhìn không rõ. Có được những bản sao này cũng không dễ dàng. Một khi có trong tay, chúng tôi đều rất trân trọng. Tôi luôn luôn đọc các bài viết một cách cẩn thận, tự đo lường bản thân so với các bài chia sẻ của đồng tu và học từ chúng rất nhiều. Tôi thường không chú ý đến thiếu sót của những học viên khác. Tôi chỉ để ý tới những mặt tốt của họ và cảm thấy rằng họ tu thật tốt. Những kinh nghiệm chia sẻ trong bài viết đã khuyến khích tôi rất nhiều. Tôi đã học Pháp, đọc các bài viết trên Minh Huệ Net, giảng rõ chân tướng và chứng thực Pháp mỗi ngày. Tôi tu luyện một cách đơn giản, nhưng có trật tự và vững chắc.

Sau đó, Minh Huệ Net bắt đầu xuất bản Tuần báo Minh Huệ, với nội dung phong phú hơn, và chúng tôi cũng không gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu này. Sau đó tôi cũng đã có thể tự truy cập vào trang web Minh Huệ Net. Càng ngày, tôi cảm thấy tầng thứ của mình càng đề cao hơn và muốn đọc những bài chia sẻ ở tầng thứ cao hơn. Những có rất ít bài chia sẻ phù hợp với quan niệm của tôi, Minh Huệ Net vẫn tiếp tục đăng những bài viết chia sẻ về việc tu luyện tâm tính và cách giảng chân tướng như thế nào. Tôi cảm thấy không thích thú khi đọc những bài chia sẻ này vì tôi nghĩ chúng tôi cũng đã giảng chân tướng hàng ngày. Tôi không nghĩ những bài chia sẻ đó cần phải đọc. Tôi chỉ đọc những bài chia sẻ mà tôi thích và đọc nó một cách nhanh chóng. Tôi đã không nhận ra tâm tự cao tự đại của bản thân và không nhận ra rằng mình đã dần dần thoát ly khỏi trạng thái của người tu luyện.

Bởi vì lúc đó tôi còn chấp trước tìm kiếm những cái mới lạ, tôi có tâm không muốn thực tu mà chỉ muốn làm những việc huyễn hoặc, nên tôi cũng từng tìm kiếm những câu chuyện tiểu thuyết được đăng trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên để đọc. Tôi biết rằng những câu chuyện này không được đăng trên Minh Huệ Net nên đã không tùy tiện giới thiệu cho các bạn đồng tu khác mà chỉ tự đọc một mình. Trong quá trình đọc, tôi nhận ra có nhiều vấn đề với những câu chuyện này nên tôi đã đối chiếu với kinh văn “Chú ý tự tâm sinh ma” của Sư phụ. Tôi nhận thấy tác giả đã trộm Pháp của Sư phụ, và đã không chứng thực Pháp một cách thật sự. Tuy nhiên tôi vẫn đọc hết chúng.

Sau khi đọc thông báo của Ban biên tập Minh Huệ Net với tựa đề “Chấm dứt hành vi trộm Pháp và phá hoại Pháp”, tôi nhận ra quan điểm của mình là không phù hợp với Pháp. Khi hướng nội, tôi nhận ra mình đã sai khi vẫn đọc hết những câu chuyện đó. Tôi cần phải hướng nội sâu hơn.

Khi tôi quay đầu nhìn lại giai đoạn tu luyện đó, tôi nhận ra mình đã không vững tâm trong tu luyện. Tôi quá quan tâm đến thể diện của mình trước những học viên khác và mong được họ công nhận. Tôi cảm thấy mình tu tốt hơn nhiều học viên khác, và tôi đối xử với những học viên mà tôi nghĩ là tu tốt hơn tôi với tâm người thường. Tôi thường tới gặp những học viên này để hỏi về những thắc mắc và nhận lời khuyên hơn là tự mình tu luyện và đo lường mọi việc theo Pháp. Dường như tôi đã làm nhiều việc quan trọng trong thời gian đó nhưng giờ tôi nhận ra mình đã rơi vào trạng thái nguy hiểm tự tâm sinh ma. Nếu Sư phụ  không kéo tôi trở lại, có lẽ tôi đã kết thúc rồi.

Tôi nhận ra rằng mình phải thực tu trong mọi hoàn cảnh. Thật tuyệt vời khi tôi hoà tan trong Pháp và tôi nhớ ra trang web Minh Huệ Net đã giúp tôi nhiều như thế nào trong tu luyện. Giờ đây quay lại xem Minh Huệ Net lần nữa, tôi tìm thấy nhiều bài chia sẻ rất hay, rất thuần tịnh và thực tại. Không hề có tâm khoe khang, chứng thực bản thân trong các bài viết này. Tôi nhận ra mình cần phải thực tu cho tốt, đề cao tâm tính, đồng thời giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Chẳng phải đó là điều chúng ta cần phải làm bất kể là chúng ta đang ở đâu sao?

Vậy nên chúng ta không thể đo lường trang web Minh Huệ Net với tâm người thường. Khi chúng ta nảy sinh suy nghĩ rằng tại sao Minh Huệ Net không đăng những bài viết này hay những bài viết kia thì chúng ta nên nghiêm túc hướng nội. Không hề có đường tắt trong tu luyện. Mỗi bước nhỏ trong việc đề cao đều là kết quả của việc thực tu tâm của mình. Có những việc có vẻ bình thường nhưng tại không gian khác có thể rất trọng đại. Khi so sánh mình với những học viên tu luyện chân chính và cứu độ chúng sinh mỗi ngày, tôi nhận ra mình đã bị thụt lùi quá xa.

Chính quyền Trung Cộng luôn tìm cách phá hoại trang web Minh Huệ Net về nhiều phương diện. Họ muốn ngăn chặn việc chia sẻ những kinh nghiệm vô giá của các học viên trên toàn thế giới. Họ cũng không muốn người dân Trung Quốc và các học viên có thể đọc được các kinh văn của Sư phụ với mục đích rằng nhiều học viên sẽ từ bỏ tu luyện.

Tôi tin rằng thái độ của học viên đối với Minh Huệ cũng phản ánh thái độ của họ với Pháp và tu luyện. Vì Sư phụ đã công nhận trang web Minh Huệ Net, chúng ta, các đệ tử không nên có tâm nghi ngờ nào hết.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, chư vị nhất định phải nhận thức Minh Huệ một cách chính diện [tích cực]” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm”)

Về các bài viết nói đến việc đốt pháo ăn mừng “cái chết” của Giang Trạch Dân được đăng tải trên trang web Minh Huệ Net, nhiều học viên đã nghĩ rằng Minh Huệ đã phạm sai lầm về việc này vì Giang Trạch Dân vẫn còn sống. Tôi xin chia sẻ thể ngộ của tôi về vấn đề này như sau:

1) Nhiều học viên đã nghi ngờ những lời đề nghị của Minh Huệ Net. Họ đã nghĩ rằng nếu Giang Trạch Dân không chết, thì chúng ta đã sai lầm khi đốt pháo.

2) Do bị ảnh hưởng bởi văn hoá đảng, họ đã không nhận ra ý nghĩa thật sự của việc đốt pháo hoá là để tiêu diệt tà ác. Đệ tử Đại Pháp đốt pháo không phải chỉ để vui vẻ, hay biểu hiện tâm chấp trước mà là để tiêu diệt tà ác, trợ Sư Chính Pháp.

3) Họ đã không thể đứng trong Pháp để nhận thức vấn đề này. Họ nghĩ rằng các học viên chỉ đơn thuần là làm theo hình thức của người thường. Về phương diện này, các đệ tử Đại Pháp nên tu luyện lại bản thân và hướng nội. Họ cần phải tu bỏ tâm người thường hay phê bình và trách móc Minh Huệ Net. Nhiều người thậm chí còn sinh tâm nghi ngờ Minh Huệ Net. Chúng ta nên biết rằng mọi việc xảy ra đều là xuất phát từ tâm của các đệ tử Đại Pháp. Có kết cục như vậy, đều là do tâm người thường tạo nên. Nói xa hơi nữa, một sự việc lớn như vậy, quan hệ tới sự tu luyện của toàn thể đệ tử Đại Pháp, lẽ nào Sư phụ lại không nhìn thấy?

Sư phụ đang Chính Pháp, và Ngài đã chỉ rõ các đệ tử Đại Pháp tuân theo Minh Huệ vì đó là trang web đáng tin cậy nhất cho các đệ tử trong bất cứ thời kỳ nào. Chẳng phải đó là khảo nghiệm khi có nhiều tin đồn không hay về Minh Huệ Net xuất phát từ tâm người thường của chúng ta sao? Thể ngộ của tôi là nếu chúng ta tin tưởng Sư phụ, chúng ta cũng phải tin tưởng Minh Huệ Net. Thế nào gọi là tâm chính, tin tưởng vào những gì Sư phụ nói chính là tâm chính.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi, xin hãy từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/24/对明慧网的态度也体现着对法对修炼的态度-271242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/7/138793.html

Đăng ngày 07-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share