Bài viết của một học viên người Tây phương ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 26-05-2013] Tôi biết về Đại Pháp khi đang có quan hệ bất chính ngoài hôn nhân với một người đàn ông đã kết hôn. Là một người Tây phương, sống trong hoàn cảnh tự do và buông lỏng ở Hoa Kỳ, tôi bắt đầu sự tu luyện với rất nhiều quan niệm lẫn lộn và không rõ ràng về phương diện quan hệ nam nữ. Do thể ngộ ban đầu về vấn đề này rất kém, tôi đã không vượt qua được khảo nghiệm này.

Trong bài giảng thứ sáu của sách Chuyển Pháp Luân, mục “Luyện công chiêu ma” có một ví dụ về một học viên có thể ngộ rất tốt về vấn đề nam nữ và đã vượt qua được khảo nghiệm này ngay từ đầu một cách dễ dàng:

“Hình thức này [cũng] có can nhiễu của ma, cũng có sư phụ diễn vật hoá vật để khảo nghiệm chư vị; hai hình thức ấy đều tồn tại, bởi vì ai ai cũng cần vượt qua quan này. Chúng ta bắt đầu tu luyện từ người thường, bước đi thứ nhất chính là cái quan này, ai ai cũng gặp. Tôi nêu một ví dụ cho chư vị, … Tâm tính của học viên chúng ta đề cao rất nhanh, lúc ấy cậu thanh niên liền cảnh giác, điều mà cậu ấy nghĩ đến trước nhất là: ‘Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp’. Niệm đầu vừa xuất khởi, “xoẹt” [một cái] lập tức tất cả đều biến mất; nguyên [chúng] là huyễn hoá mà thành.”

Hôm nay, sau một thời gian dài, người đàn ông [mà tôi đã có quan hệ bất chính] kia lại liên lạc với tôi qua email. Trong nhiều năm qua, tôi đã tìm cách nâng cao nhận thức của mình về vấn đề quan hệ nam nữ. Vì vậy khi nhận được email sáng nay, không một chút băn khoăn tôi biết ngay hành động đúng đắn mình cần làm là gì. Bây giờ tôi có thể nói cho anh ta một cách rõ ràng, trong hiểu biết của tôi, bất cứ loại tình bạn nào giữa anh ta và tôi đều không chấp nhận được (anh ta là người đã có vợ con, còn tôi chưa lập gia đình, đặc biệt xét về những gì đã xảy ra giữa tôi và anh ta trong quá khứ). Một chút nhen nhóm tình cảm hay cảm xúc nào đối với anh ta cũng không còn, không có ham muốn hay bất cứ suy nghĩ vương vấn gì. Mẫu thuẫn và xung đột nội tâm trước đó đều đã biến mất.

Trong khi chuẩn bị trả lời email của anh ta, tôi đọc lại bài của Ban biên tập Minh Huệ có tựa đề “Vấn đề quan hệ nam nữ và hôn nhân”. Tôi hướng nội và thấy rằng nhận thức của mình về vấn đề này đã tốt hơn trước và nay tiếp tục có cải thiện, do đó tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn một cách dễ dàng. Cùng thời điểm đó, khi thẳng thắn đặt các vấn đề cạnh nhau, tôi nhận ra những thiếu sót mà mình đang gặp phải. Tôi nhận ra tầm quan trọng của học Pháp trong việc nâng cao thể ngộ về tất cả mọi mặt và là một người tu luyện, chỉ có Pháp và Sư phụ mới có thể dẫn dắt chúng ta đi đúng đường để trở về với bản ngã.

Tôi là một học viên mới và mới chỉ tu luyện được ba năm. Bắt đầu tu luyện trong giai đoạn cuối của Chính Pháp, phải làm tốt cả tu luyện cá nhân và chứng thực Pháp đối với tôi vừa có ý nghĩa không gì diễn tả được vừa là một thách thức rất khó khăn. Trong khoảng thời gian cuối năm ngoái, tôi đã gặp nhiều khổ nạn. Một mặt tôi rất căng thẳng do một thời gian dài tôi bị khó thở và cảm thấy cực kỳ có chịu. Sự căng thẳng và hết vấn đề này đến vấn đề khác đổ xuống tôi, cuộc sống cá nhân của tôi không êm xuôi. Tôi không thể liên tục dùng chính niệm loại bỏ những vấn đề kia, tôi muốn thăng tiến bản thân dựa trên Pháp nhưng đã đi lòng vòng và còn đối xử với tình huống căng thẳng của mình như người thường.

Trong khi đọc lại bài của Ban biên tập Minh Huệ, đoạn dưới đây bỗng nhiên nổi bật lên:

“Chẳng phải trong Chuyển Pháp Luân, từ lâu Sư phụ đã chỉ ra hiện tượng này này rồi sao?

‘Dẫu tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại có thay đổi thế nào đi nữa, đặc tính của vũ trụ không hề thay đổi; Nó chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định người tốt xấu. Là người tu luyện, phải chiểu theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình, không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được. Nếu chư vị muốn phản bổn quy chân, chư vị muốn tu luyện lên trên, thì chư vị cần chiểu theo tiêu chuẩn ấy mà làm.’

Tu luyện là tự giác, cần thực tu. Cần chủ động tuân chiếu theo Pháp mà Sư phụ giảng để yêu cầu bản thân mình, đồng hoá với Đại Pháp.”

Hiện tại tôi thấy tình huống bản thân mình thông qua trạng thái tu luyện. Tôi vẫn chưa kiên định trong việc luyện công hằng ngày, thỉnh thoảng còn không luyện công hàng tuần liền. Tôi vẫn xem TV và các bộ phim như một cách để thoát ly thực tế một cách vô thức, hy vọng có thể giảm nhẹ căng thẳng hàng ngày, và tìm kiếm một lối đi dễ chịu và nhàn hạ, coi đó như một phần thưởng cho bản thân mình sau những khó khăn và nỗ lực trong ngày. Thỉnh thoảng tôi không phát chính niệm, lý do là tôi không muốn thoát ra khỏi những thứ chấp trước người thường mà tôi vẫn còn dính mắc cho đến bây giờ. Tôi có chấp trước vào đồ ăn và thường dùng đồ ăn như một cách để giải tỏa căng thẳng và thay đổi trạng thái tâm lý cũng như cảm xúc. Tôi chưa bao giờ có thể dốc toàn lực 100% cho việc cứu người, vì còn chấp trước rất mạnh vào bản thân. Càng ngày càng rõ ràng, tôi nhìn thấy bản chất ích kỷ của mình và tôi mong muốn thay đổi và tiêu diệt nó. Tôi cảm thấy một áp lực đang đến giữa phần người thường với những chấp trước mà tôi muốn loại bỏ và một phần của tôi biết rằng đây là cơ hội tu luyện vĩ đại mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta với tư cách là những đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Những yêu cầu đã được đặt ra. Tôi không thể lẫn lộn được nữa. Có làm theo hay không là lựa chọn và trách nhiệm với tu luyện của chính bản thân mình. Tôi biết ơn và cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự từ bi và đại nhẫn vô lượng của Sư phụ. Tôi sẽ tiếp tục tinh tấn trong thể ngộ cũng như trạng thái tu luyện, loại bỏ cái tôi ích kỷ, cứu độ chúng sinh trong giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp. Tôi cũng biết rằng mình có tâm sợ hãi và nghi ngờ cần loại bỏ để có thể vững bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Tôi cần phải hạ bỏ cái tôi ích kỷ cùng những lo lắng và xao lãng của người thường về các nhu cầu cá nhân, và tinh tấn làm những gì mình cần phải làm.

Trên đây là hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi, xin vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/26/140139.html

Đăng ngày 06-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share