Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-05-2013] Tôi và vợ tôi đã vô cùng bàng hoàng khi đọc bài của Ban biên tập Minh Huệ Net “Diễn giảng loạn Pháp”. Chúng tôi quả thực đã làm loạn Pháp một cách không tự biết! Thông qua học Tinh Tấn Yếu Chỉ, chúng tôi nhận ra rằng hành động loạn Pháp của mình xuất phát từ tâm chấp trước vào bản thân, muốn nổi danh, muốn thị hiện và nhân tâm quá khích. Nguyên nhân gốc rễ là do không thường xuyên học Pháp và chính niệm không đầy đủ, chúng tôi đã không đo lường hành động của mình theo các tiêu chuẩn của Pháp. Trong suốt những chuyến đi tour diễn giảng ngu ngốc của mình, chúng tôi đã phát ra cho các đồng tu không biết bao nhiêu là nghiệp lực màu đen và những vật chất xấu bắt nguồn từ chấp trước của chúng tôi. Chúng tôi viết bài này để thừa nhận sai lầm của vợ chồng tôi và đồng tu W khi thực hiện các hành vi loạn Pháp, chúng tôi hy vọng mọi người có thể rút ra được những bài học để không phạm phải sai lầm tương tự.

Không học Pháp mà học từ đồng tu

Năm ngoái, vợ chồng tôi gặp W, một đồng tu đến từ vùng khác. Sau khi nghe W chia sẻ, chúng tôi nghĩ rằng W có những hiểu biết thật cao và anh tu luyện rất tốt, những lời anh nói đúng là những chia sẻ chân thực. Một cách mù quáng, chúng tôi tin tưởng rằng Sư phụ đã gửi W đến để chúng tôi tu luyện tinh tấn hơn. Sau ngày hôm đó, chúng tôi tổ chức những cuộc gặp mặt chia sẻ với các đồng tu khác ít nhất một lần một ngày và có khi còn đến ba lần một ngày, mỗi cuộc chia sẻ kéo dài từ ba đến bốn tiếng đồng hồ. Trong các cuộc gặp này, hầu hết là W giảng nói. Vài đồng tu còn cảm động đến rơi lệ và những người khác thì đưa ra các câu hỏi. Rất nhiều đồng tu bắt đầu sùng bái W và thậm chí có người còn đi theo anh ta. Những người chưa được nghe W nói chuyện thì xuất hiện tâm tật đố và nói rằng họ “chưa đạt đến tầng đó [để được nghe W chia sẻ]”, “họ chưa tu cao được đến đó”, v.v. Chúng tôi sắp xếp cho W ở lại chỗ chúng tôi. Khi học Pháp, vợ tôi và tôi hỏi W để được nghe lý giải của anh. Sự thực là lúc đó chúng tôi đã học anh ta chứ không học Pháp.

Nhiều học viên chệch khỏi con đường tu luyện

Một lần tôi đưa W đến một địa điểm chia sẻ. Học viên A liên tục hỏi W: “Hãy nói cho tôi biết về nghiệp bệnh này. Tôi nên làm gì bây giờ?” Trông A rất bồn chồn, như thể W có thể giải quyết mọi vấn đề của anh. Một học viên khác là G trông thấy W ngồi chéo chân trong 07 giờ đồng hồ đã nói: “Đừng bảo tôi ai tu luyện tốt hơn. Mọi người nhìn thấy không, anh ấy đã ngồi song bàn lâu ngần ấy. Ai có thể so sánh được chứ?” Trước kia đồng tu X làm ba việc mỗi ngày, thường xuyên mặt đối mặt khuyên mọi người thoái đảng và phân phát các đĩa DVD. Sau khi nghe W nói, đồng tu này cảm thấy lẫn lộn và không còn biết phải làm gì. Sau đó nhờ bình tâm học Pháp đồng tu X mới có thể điều chỉnh lại trạng thái tâm lý này. Còn rất nhiều sự việc xảy ra trong thời gian tôi và vợ tôi làm loạn Pháp.

Bỏ ngoài tai những lời khuyến thiện

Trong thời gian đó, có một số đồng tu đến nói chuyện và cố ngăn chặn hành động của chúng tôi bằng nhiều cách. Họ muốn chúng tôi dừng lại ngay lập tức và nói rằng hành động này là sai. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng W có thể ngộ rất cao và Sư phụ đã cho phép chúng tôi làm vậy, nếu không thì sự việc này đã không thể thực hiện được. Chúng tôi cho rằng những đồng tu mà cố ngăn cản là do họ có tâm tật đố. Thậm chí chúng tôi còn phát chính niệm về phía họ để tiêu trừ các nhân tố gây can nhiễu đến việc chúng tôi đưa W đi tour diễn giảng.

Năm ngoái, sau một chuyến đi tour diễn giảng, một người điều phối trong vùng của tôi đã đến và nói về sự nghiêm trọng của vấn đề. Học viên này đề nghị chúng tôi chú tâm đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ và đo lường xem điều chúng tôi đang làm có ở trong Pháp không. Một đồng tu với thiên mục khai mở nhìn thấy vợ tôi và tôi đang trong tình trạng rất nguy hiểm và chỉ ra rằng chúng tôi không được phép mắc sai lầm hết lần đến lần khác. Tuy nhiên, do tà ác đã phóng to các chấp trước, chúng tôi hoàn toàn bỏ qua những lời khuyên chân thành của họ và nghĩ rằng những người này thật quá bảo thủ.

Nhận ra sai lầm

Sau khi đọc bài “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ Net, chúng tôi đã bị sốc nặng đến mức toát mồ hôi lạnh. Chúng tôi đọc đi đọc lại bài viết đó và phản chiếu nó vào tình huống bản thân. Chúng tôi cầm Tinh Tấn Yếu Chỉ lên và bắt đầu đọc một cách cẩn thận, sau đó đã liên tục ngộ ra rằng Sư phụ đã nhắc nhở rất rõ ràng về vấn đề này trong  kinh văn.

Lời xin lỗi

Tôi và vợ tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các đồng tu có liên quan! Xin hãy xem đây như một cảnh báo, rút ra bài học từ sai lầm này của chúng tôi, đừng làm loạn Pháp như chúng tôi đã làm. Tu luyện trong Chính Pháp là thù thắng nhưng con đường rất gian nan. Chúng ta phải luôn lấy Pháp làm thầy chứ không phải hành xử một cách hăng hái kiểu người thường với các quan niệm hậu thiên.

Xin cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi vô lượng! Xin cảm ơn Minh Huệ Net vì đã cho chúng tôi một gậy bổng hát! Xin các đồng tu từ bi chỉ rõ những gì không phù hợp trong bài viết này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/23/140088p.html

Đăng ngày 31-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share