Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26- 03-2013] Một học viên Pháp Luân Công địa phương, ông Giang, đã bị kết án bất hợp pháp 14 năm tù giam. Trong suốt 11 năm ở tù, ông đã không từ bỏ niềm tin vào Đại Pháp. Năm 2010, khi các học viên nghe tin ông rất “ốm”, họ nhận ra rằng Sư phụ muốn chúng tôi cứu ông ấy. Mặc dù chúng tôi đã thất bại trước đó, lần này chúng tôi phối hợp như một chỉnh thể và liên tục lấy Pháp làm thầy, do đó chúng tôi đã thành công.

Sau khi học Pháp và chia sẻ nhận thức, chúng tôi nhận thấy rằng miễn là chúng tôi thực sự tín Sư tín Pháp và giữ chính niệm, chúng tôi chắc chắn sẽ giải cứu được ông Giang. Chúng tôi thành lập một nhóm đặc biệt gồm những người thân trong gia đình ông Giang, trong đó có một số người là học viên. Vào ngày 01 tháng 5 năm 2010, chúng tôi yêu cầu được gặp ông Giang. Nhờ chính niệm mạnh mẽ, chúng tôi đã phá vỡ các trở ngại từ phía nhà tù và các bảo vệ và cuối cùng đã gặp được ông ấy. Chúng tôi nói chuyện với ông về việc chiểu theo Pháp, tin tưởng vào Sư phụ và giữ chính niệm.

Gia đình ông Giang yêu cầu nhà tù thả ông do ông bị bệnh nghiêm trọng. Tôi phối hợp với các học viên khác để công bố trường hợp của ông trên Internet. Các học viên tại Trung Quốc và ở hải ngoại viết thư và gọi điện thoại tới nhà tù và phát chính niệm. Tất cả chúng tôi tích cực phối hợp với nhau. Hằng ngày, gia đình cũng tới gặp các quan chức có trách nhiệm để nói với họ chân tướng. Gia đình đã nói với nhà tù rằng nếu ông Giang không được thả, họ sẽ kháng cáo lên cấp tỉnh hoặc Bắc Kinh.

Sau một thời gian, nhà tù nhượng bộ và đồng ý khám cho ông ấy. Sau khi khám, các viên chức nhà tù muốn ông ấy điều trị trong nhà tù. Nhưng gia đình ông Giang kiên quyết từ chối. Nhà tù lại nhượng bộ lần nữa và đồng ý thả ông theo điều khoản ân xá chữa bệnh nhưng với điều kiện là ông ấy phải ký tuyên bố không tu luyện nữa. Ông ấy từ chối ký. Cuối cùng, nhà tù đệ đơn ân xá chữa bệnh lên cấp tỉnh và được trả lời “Thẩm tra lại”. Gia đình ông Giang nghĩ rằng chính quyền đòi tiền, do đó họ đã gửi 5.000 Nhân dân Tệ cho nhà tù.

Nhóm giải cứu chúng tôi bắt đầu hướng nội và tự hỏi “Tại sao sự việc này xảy ra?” Một số người thân của ông Giang là học viên đã tìm thấy những chấp trước của họ, gồm có việc quá mải mê, coi việc giải cứu như là một công việc, chấp trước vào mối quan hệ gia đình và gửi tiền cho nhà tù. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi nên giảng chân tướng và giải cứu những chúng sinh mà chúng tôi đã liên hệ trong quá trình giải cứu. Sau khi minh bạch về Pháp, chúng tôi lại bắt đầu thực hiện nhiệm vụ giải cứu của mình.

Khi chúng tôi đã sẵn sàng đi đến nhà tù, ba người họ hàng của ông Giang đột nhiên bị “ốm”. Một người bị sưng chân và không thể đi được, hai người khác không có cảm giác ngon miệng và không thể thức dậy. Tôi lập tức nhận ra rằng đó là sự can nhiễu của tà ác, vì vậy tôi phối hợp với các học viên khác phát chính niệm. Ba học viên nói trên phủ nhận an bài của cựu thế lực, học Pháp và luyện công. Họ trở dậy, đi lại và ăn uống. Sau ba ngày, họ gần như đã phục hồi và lại bắt đầu các cuộc đàm phán với nhà tù. Nhà tù trả lại tiền, nhưng tạo ra nhiều rào cản hơn. Chúng tôi không động tâm mà tiếp tục gọi điện và gửi tin nhắn để giảng chân tướng cho họ.

Sau khi các học viên liên lạc với nhà tù và nói với họ sự thật về Pháp Luân Công, nhiều người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Ông Giang cũng bắt đầu tuyệt thực. Cùng thời gian đó, đoàn thanh tra của tỉnh đến nhà tù Mẫu Đơn Giang. Gia đình ông Giang quyết định thông báo chuyện đang diễn ra với đoàn thanh tra. Tuy nhiên, các cai ngục rất nghiêm ngặt và chúng tôi không có cơ hội gặp họ. Hôm đó, mẹ tôi bị ốm nặng và tất cả các con tới gặp bà lần cuối cùng.

Ngay sau đó chuông điện thoại của tôi reo lên, do đó tôi nói tất cả các học viên phát chính niệm hướng tới đoàn thanh tra để họ kiểm tra phòng của ông Giang.

Ngày hôm sau, gia đình ông Giang gọi tôi và nói “Tạ ơn Sư phụ, đoàn thanh tra đã kiểm tra phòng ông Giang. Họ thấy ông bị ốm và đã rất giận giữ. Họ yêu cầu nhà tù tiến hành các thủ tục đặc biệt để thả ông Giang“. Cuộc họp để đánh giá dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ Năm, nhưng vì một số thành viên văn phòng công lý tỉnh vắng mặt nên cuộc họp hoãn lại 01 tuần. Một số học viên bắt đầu lo lắng. Tôi nói với họ: “Không được để tâm chúng ta bị động. Chúng ta đã theo Pháp và làm những gì chúng ta cần làm. Tà ác đã bị giải thể.”

Vào 07 giờ sáng ngày thứ sáu, tôi nhận được cuộc gọi từ một học viên, nói với tôi rằng nhà tù bảo chúng tôi làm thủ tục xin ân xá và học viên này đề nghị tôi phối hợp phát chính niệm. Tôi đồng ý ngay lập tức. Tuy nhiên, khi tôi gọi cho các học viên, tất cả điện thoại của họ đều tắt. Sau đó tôi nhận được cuộc gọi thông báo bệnh tình của mẹ tôi rất nghiêm trọng. Tôi dẹp bỏ vị kỷ và gọi con gái tôi trong nước mắt để đưa mẹ tôi tới bệnh viện. Ngay khi tôi vừa gọi xong, một học viên tới thăm tôi. Tôi đề nghị anh ấy thông báo đến các học viên trong thành phố phát chính niệm. Ngay khi anh ấy rời đi, con gái tôi gọi cho tôi thông báo cháu muốn đưa mẹ tôi tới một bệnh viện gần đồn cảnh sát thành phố. Tôi vội vã đến bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh viện nói với tôi rằng mẹ tôi đã được chuyển tới bệnh viện khác vì tình trạng nguy kịch. Tôi nhận ra rằng Sư phụ muốn tôi phát chính niệm gần đồn cảnh sát. Vì vậy, tôi gạt hết mọi thứ sang một bên và bắt đầu phát chính niệm. Tôi cảm thấy trường năng lượng rất mạnh mẽ.

Vào lúc 08 giờ 30 phút sáng, lãnh đạo của Sở Tư pháp và Bộ phận An ninh Nội địa xem xét vụ việc và đã ký, đóng dấu tất cả các giấy tờ. Con gái tôi cũng gọi điện thông báo rằng mẹ tôi đã nhập viện nhưng tình trạng của bà không nghiêm trọng và bà có thể nhanh chóng xuất viện.

Hơn ba tháng nỗ lực giải cứu một đồng tu, với sự giúp đỡ của Sư phụ và sự phối hợp cùng chính niệm của các học viên, điều kỳ diệu đã đến. Chúng tôi nhận ra rằng, miễn là chúng ta học Pháp tốt, hướng nội, tu luyện bản thân, tín Sư tín Pháp, và giữ chính niệm, điều kỳ diệu sẽ luôn xảy ra và chúng ta có thể xác lập con đường riêng của mình trong Chính Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/26/信师信法摆正基点-成功营救同修出狱-271330.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/12/138896.html

Đăng ngày 25-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share