[MINH HUỆ 16-03-2013] Sau khi đọc những bình chú liên tiếp gần đây của Sư phụ trên website Minh Huệ, tất cả đều liên quan đến những việc làm dao động tín tâm của các học viên Đại Pháp, tôi cảm thấy rằng đủ các loại nhân tố can nhiễu đã bị phơi bày. Chính việc này đang tạo một cơ hội cho những người bị tà ngộ vững bước trên đoạn cuối của cuộc hành trình này. Tôi muốn phơi bày hai hình thức nghiêm trọng về sự trệch khỏi Pháp ở địa phương chúng tôi.

“Chỉ đăng ký gây quỹ mới có thể Chính Pháp”

Một số người nói: “Website Minh Huệ đã bị ĐCSTQ mua chuộc, các kinh văn được đăng tải đã bị thay đổi, và anh/chị không còn có thể dựa vào Minh Huệ để Chính Pháp. Anh/chị chỉ có thể chính Pháp bằng cách gây quỹ đã được đăng ký với Liên Hợp Quốc.”

Nguồn gốc của bài nói chuyện này xuất phát từ trại giam xxx. (Tôi không muốn tiết lộ tên trại giam vì có rất nhiều học viên Đại Pháp vẫn còn đang bị giam ở đó, và môi trường có thể trở nên tồi tệ hơn nếu tên trại được tiết lộ). Một phạm nhân tên là Quách lan truyền lời dối trá này dưới danh nghĩa Sư phụ và tuyên bố rằng ông ấy nhận được “mật lệnh” của Sư phụ. Sau khi được thả, ông ấy không chỉ không thức tỉnh, mà còn trở nên lầm lạc hơn. Ông ấy tin rằng tầng thứ của mình cao hơn và thệ ước của ông ấy còn lớn hơn, ông ấy phớt lờ mọi nghi ngờ của những người xung quanh. Ông ấy không phân biệt được những kinh văn giả vốn không dựa trên Pháp. Thay vào đó, ông này ca ngợi trình độ văn phong cao cấp của kinh văn giả. Mức độ nhầm lẫn và tà ngộ của ông ta biểu hiện rất rõ ràng. Ông chỉ thừa nhận Pháp được công bố trước năm 2009. Tôi cảm thấy rất lấy làm tiếc và thương hại cho ông ấy.

Thậm chí ông này còn lập ra một “kế hoạch lớn” hình thành tại Luân Bối Nhĩ và mở xuống phía nam. Theo ông, đã có những người đăng ký vào năm 2009 ở tỉnh Hà Bắc. Những người tin vào những chuyện vô lý như vậy thậm chí đã tổ chức một cuộc họp tại Hạ Môn. Ông ta tuyên bố rằng Minh Huệ liệt kê một số website tà ác nhưng chưa bao giờ đề cập đến việc “đăng ký”, vì Minh Huệ tránh chủ đề đó. Một số người ở Luân Bối Nhĩ đã truyền bá cái gọi là kế hoạch “đăng ký”, nhưng một số đã tỉnh ngộ.

Sư phụ có yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề gây quỹ. Từ các bài giảng Pháp có thể thấy rất rõ rằng các học viên ở hải ngoại không được quyên tiền từ Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào.

Sử dụng “Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giản đơn” thay cho Pháp

Một số học viên tu luyện không vững vàng, và một số đã trệch khỏi Pháp. Họ biết Đại Pháp là tốt, nhưng vì nhân tâm, mặc dù không từ bỏ Đại Pháp, nhưng họ không tiếp tục luyện. Một khi ai đó giới thiệu cho họ một số điều gì đó, nói rằng nó “tốt hơn Đại Pháp”, họ sẵn sàng tiếp thu tà ngộ. Một số người quảng bá cái gọi là “Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giản đơn”. (Bản thân các sản phẩm chăm sóc sức khỏe không hề liên quan đến Đại Pháp, các học viên tà ngộ sử dụng những sản phẩm này để phá hoại Pháp). Những người bị tà ngộ này đã tuyên bố, “Đại Pháp là thứ ở bậc tiểu học, và những sản phẩm chăm sóc sức khỏe là những thứ ở bậc đại học. Bạn sẽ được thanh lọc sau khi sử dụng sản phẩm đó và sẽ được cứu độ.” Một số người tin rằng họ đắc được một bộ cơ chế thực sự. Họ rất vui, tưởng rằng họ đã đề cao được tầng thứ của mình, và họ trở nên đắc chí, thần hồn điên đảo. Sáu người trong vùng của chúng tôi đã đầu tư vài trăm ngàn nhân dân tệ, nhưng ba người trong số họ quay trở lại Đại Pháp sau khi rút ra một bài học cay đắng. Một vài học viên ở một huyện gần đó đã bắt đầu quảng bá “các sản phẩm chăm sóc sức khỏe “sáu tháng trước đây. Người vợ đã trệch khỏi Pháp nhiều năm, cùng với sự giúp đỡ không ngừng của các đồng tu. Người chồng đã thức tỉnh và cảm thấy rất hối hận vì hành vi đốt các cuốn sách Đại Pháp.

Ở Trung Quốc, một phụ nữ lớn tuổi tên là Trâu Quế Chân từ Yên Đài là người tích cực nhất trong việc quảng bá “Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giản đơn”. Bà tuyên bố rằng khi bà ấy đến Quý Châu, bà đã không thấy sáu chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” được khắc tự nhiên trên đá. Bà ấy đã làm liên lụy đến hơn 2000 người ở một số tỉnh, và gây tổn thất rất lớn.

Tất nhiên, việc học viên Đại Pháp kinh doanh và kiếm tiền một cách đường hoàng không có gì là sai. Liệu phẩm dùng trong “Những sản phẩm chăm sóc sức khỏe giản đơn” này là cỏ lúa mì, một loại thảo mộc được đề cập trong cuốn “Sơ lược về thảo dược” (một cuốn sách về các loại thảo dược Trung Quốc). Nó là một sản phẩm chức năng và quảng bá cho người thường thì được. Nhưng khi họ giới thiệu cho những học viên Đại Pháp, họ can nhiễu tới việc tu luyện của họ, gây ra tổn thất thực sự. Làm thế nào một người có thể được cứu độ và đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới mà không cần đề cao tâm tính?

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“… điều đó không ảnh hưởng, cái [thân] thể ở không gian khác của chư vị không bị [phẫu] thuật, mà luyện công là cái [thân] thể ấy khởi tác dụng.”

“Không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân. ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Làm thế nào người ta có thể nói về tu luyện mà không có sự chỉ đạo của Pháp cao tầng, không đề cao tâm tính, chỉ thanh lọc thân thể bề mặt, và sử dụng một số sản phẩm nào đó để thay thế Pháp? Họ thậm chí không minh bạch Pháp căn bản. Họ đã học được những gì trong tất cả những năm vừa qua?

Tất nhiên, có cả những người truyền bá “Bài giảng thứ mười,” truyền bá “Bồ Tát Pháp”,  truyền bá kinh văn giả dưới danh nghĩa Mỹ Ca, và một số quảng bá những sản phẩm trang điểm “hoàn hảo”. Họ bán sản phẩm “Amway” và đủ thứ khác. Sư phụ đã cho họ hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng vào thời điểm cuối cùng trong Chính Pháp, cát phải bị đào thải, và chỉ có vàng mới được giữ lại. Đây không phải là vấn đề từ bi.

Sư phụ cảnh báo cho chúng ta rất nhiều lần,

“Tu luyện là nghiêm túc”. (Minh thị, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Con đường của chúng ta rất hẹp.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

“Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là ‘tử quan’dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua, đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường.” (Chân tu, Tinh tấn yếu chỉ)

“Nếu như có người vì chưa bỏ được tâm chấp trước của người thường, chiêu mời sinh mệnh tà ác [vốn] biến hoá thành hình tượng của tôi rồi thuận theo chấp trước của họ mà bảo họ làm những việc phá hoại Pháp, thì họ đã rơi vào [tình huống] cực kỳ nguy hiểm; nếu không tỉnh ngộ, thì sẽ thành quỷ phá hoại Pháp.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Sư phụ đã giảng rõ mọi việc cho chúng ta trong một bài giảng Pháp – chỉ để xem liệu chúng ta có thể làm được, liệu chúng ta có thể tu luyện được không. Một số người tiếp tục ôm giữ tâm người thường. Họ chỉ muốn đạt được lợi ích từ Pháp, và muốn tham gia vào một nhóm chỉ để lấp chỗ trống. Vậy thì làm sao họ không bị tà ác can nhiễu. Không ai có thể bảo hộ họ.

“Trong vũ trụ này có một [Pháp] lý, rằng bản thân chư vị muốn gì, thì ai cũng quản không được, cũng không thể nói chư vị là tốt.” (Chuyển Pháp Luân)

Nếu bạn không có sơ hở, nếu bạn không phù hợp với nó, làm sao nó có thể can nhiễu bạn? Trong quá trình tu luyện, Sư phụ không ngừng cho chúng ta cơ hội để bù đắp những sai lầm của chúng ta. Bản thân tôi cũng đã phạm sai lầm trong quá khứ, và lòng biết ơn của tôi đối với lòng từ bi của Sư phụ không thể diễn tả bằng lời. Nhưng nếu chúng ta vẫn không trở nên minh bạch vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, khi đó chỉ có vàng mới được giữ lại, và cát sẽ bị đào thải. Sư phụ có lòng từ bi vô bờ bến, nhưng tu luyện Đại Pháp là có tiêu chuẩn. Càng từ bi bao nhiêu lại càng uy nghiêm bấy nhiêu.

Tôi viết bài này bởi vì đây là chặng cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta phải làm tốt ba việc như Sư phụ yêu cầu. Chúng ta phải tỉnh táo, tinh tấn, và vững bước trên chặng cuối cùng này. Những người tà ngộ cũng là những sinh mệnh cao tầng liều mạng xuống nhân gian trong thời tiền sử. Vì vậy, chúng ta cần phải cố gắng hết sức để giúp họ. Miễn là Chính Pháp chưa kết thúc, vẫn còn có cơ hội. Chúng ta không nên hành động như những người chỉ đứng xem, nhạo báng hoặc đổ lỗi cho họ. Chúng ta nên cứu càng nhiều học viên càng tốt. Đó là những gì Sư phụ mong muốn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/16/大法的威严与慈悲同在-271026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/28/138659.html

Đăng ngày 25-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share