Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2013] Trong một thời gian, tôi đã ở trong một trạng thái mơ hồ. Tôi không biết làm sao đế cứu độ chúng sinh, bao gồm cả những họ hàng thân thiết của mình. Một vài người trong đó có định kiến sâu sắc với tôi. Một vài người có hiểu lầm và thù hận khá sâu sắc với tôi, và những người khác thì tin vào vô thần và không tin vào điều tôi nói. Có vài người biết rằng Đại Pháp là tốt, nhưng họ không muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tôi rất lo lắng và băn khoăn khi mình vẫn còn quá nhiều vấn đề khi mà Chính Pháp đang tiến đến gần cuối. Tôi tiếp tục hướng nội, nhưng tôi không tìm thấy vấn đề căn bản của mình.

Vài ngày trước, tôi đọc được bài viết của một đồng tu có tựa đề “Tôi đã tìm thấy chấp trước căn bản của mình”. Sau khi đọc nó, tôi quyết định rằng mình nên bình tâm lại và suy nghĩ về con đường tu luyện của mình. Tôi nhận ra rằng trong bảy năm qua, một giọng nói nhỏ luôn bảo với tôi: “Họ lại khen ngợi mình!” mỗi khi tôi làm được điều gì tốt hoặc khi tôi làm hơi tốt hơn những người xung quanh mình.

Tôi hiểu từ Pháp lý rằng giọng nói này không phải là một điều tích cực. Tôi nhận ra rằng tuy tôi hướng nội nhưng lại lờ đi vấn đề này vì tôi muốn cảm thấy thoải mái. Đột nhiên tôi nhận ra rằng mình đã tu luyện rất thụ động trong suốt bảy năm qua.

Từ khi còn nhỏ, những người biết tôi nói rằng mọi người xem thường tôi. Người ta gọi tôi là kẻ nhát gan vì tôi hay khóc khi bị đánh hoặc khi có ai đó cười nhạo hoặc bắt nạt tôi. Tôi chỉ có thể nhẫn nhục nó.

Thậm chí khi tôi làm việc tốt cho người khác, tôi cũng bị hiểu nhầm rằng thích xen vào chuyện của người khác và tôi bị đánh. Vì vậy, tôi thấy rằng mình khá là ngốc, và tôi có lòng tự trọng thấp.

Đề bù lại, tôi bắt đầu trở nên rất tự mãn về vẻ bề ngoài của mình, cố gắng ăn mặc hợp thời trang. Tôi luôn bảo đảm rằng mình mặc quần áo đẹp và giữ hòa khí. Tuy nhiên, điều này là để những người xung quanh nhìn tôi với sự khen ngợi và ghen tị. Tôi nhận ra rằng vì lòng tự trọng rất thấp của mình, tôi đã để loại khen ngợi và ghen tị này đem đến cho mình cảm giác khoan khoái, và từ việc này mà tôi đạt được điều mà mình nghĩ là sự tự tin.

Thật ra tôi đang trở nên tự phụ và chấp trước truy cầu đã lộ ra.

Tôi thật sự nhận ra rằng mình đang cư xử kỳ cục vì những chấp trước này. Lòng tự trọng thấp của tôi đã trở thành trở ngại lớn nhất ngăn tôi cứu những người xung quanh. Sự kiêu ngạo của tôi khiến tôi vô lý trong những mâu thuẫn với người ta, khiến tôi không thể làm các việc Đại Pháp. Như vậy thì không có cách nào để cứu độ chúng sinh.

Bằng việc cố gắng lợi dụng hình thức bề ngoài của tôi, chấp trước hiển thị của tôi đã nắm quyền điều khiển cơ thể tôi. Khi chủ ý thức của tôi mạnh, tôi cố chỉnh sửa lại trạng thái không đúng của mình và bài xích nó bằng chính niệm. Nhưng khi chủ ý thức của tôi không mạnh và nhân tâm của tôi nổi lên mạnh mẽ, những việc xấu đã xảy ra. Tôi nhận ra rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu chấp trước này hiện lên khi các học viên phối hợp cùng nhau, cả nhóm của chúng tôi có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Do vậy, tôi quyết định giảm tiếp xúc với các đồng tu càng nhiều càng tốt, trừ khi cả nhóm hoặc các đồng tu khác yêu cầu tôi có mặt. Tuy nhiên, tôi liên tục phải nhắc nhở bản thân mình không được có quan niệm người thường, đặc biệt là chấp trước hoan hỷ, điều này là phiền phức hơn cả.

Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng mình đã tu luyện đơn giản bằng cách tránh né vì tôi sợ mình không xứng làm một học viên và tôi không tu luyện tốt. Chấp trước này thật sự là kết quả của lòng tự trọng thấp. Nhìn lại con đường tu luyện bảy năm của mình, hôm nay tôi nhận ra rằng mình đã tu luyện không giống một đệ tử Đại Pháp chân chính, mà là ở trong chấp trước của lòng tự trọng thấp và tính kiêu ngạo.

Mong các đồng tu từ bi chỉ ra thiếu sót của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/1/向内找-修去掩藏很深的执着-267264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/8/139270.html

Đăng ngày 17-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share