Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2013] Để nhấn mạnh sự nghiêm túc trong tu luyện và lý do của tôi khi viết bài chia sẻ này, tôi xin được bắt đầu bằng một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Cũng có người hỏi tôi, rằng vì sao họ bị bức hại nghiêm trọng đến thế? Cũng có thể đó là đang gánh chịu cho rất nhiều sinh mệnh sau lưng họ, quá nhiều quá lớn [sinh mệnh] họ cần bảo hộ, họ cần cứu, cũng có thể là vì nhân tố của bản thân họ và nhân tố của sinh mệnh mà họ cần cứu độ gây ra, nghiệp lực hoặc nhân tố lịch sử [mà họ] phải gánh vác là quá nhiều, cũng có thể là vì những oán tích lại là giải không được, còn có những nút chết mà hoàn toàn không mở ra được, có những cái là chỉ có thể lấy sinh mệnh con người để hoán đổi, do đó mới tạo thành hình thức hết sức phức tạp trong bức hại.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Vượt qua khảo nghiệm khi bị giam trong tù và bị tra tấn

Tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp trong một nhà tù tại Trung Quốc tổng cộng khoảng 10 năm bởi tôi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị lính canh nhà tù của tỉnh Hồ Nam tra tấn nhiều lần, thậm chí đến mức cận kề cái chết. Mỗi lần tôi được thả ra đều là vì tính mạng của tôi đã hết sức nguy kịch. Trong những lúc tôi phải nếm trải khổ nạn tưởng như không thể chịu nổi, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy những mối liên hệ từ tiền kiếp trong giấc mơ. Điều này đã giúp tôi duy trì sự kiên định vào đức tin của mình và giúp tôi vượt qua các khảo nghiệm.

Một vài tháng trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, tôi đã nhìn thấy công an đuổi theo tôi trong giấc mơ rất nhiều lần. Tôi cũng nhìn thấy các nhân tố tà ác cầm dao trong tay đứng trước tôi và nói rằng: “Nếu ngươi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì ngươi phải vượt qua khảo nghiệm với con dao này.” Tôi đã đi về phía con dao và dùng lưỡi dao cắt ngang ngực, nhưng không hề hấn gì. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi mới nhận ra tôi đã nhìn thấy cuộc bức hại này trước khi nó thật sự xảy ra.

Vào tháng 07 và 08 năm 1999, tôi bị ép buộc phải tường trình cho đồn công an mỗi ngày. Tôi từ chối không giao nộp các quyển sách Pháp Luân Đại Pháp và không từ bỏ tu luyện. Công an đã đánh tôi cho đến khi tôi nôn ra máu và tôi đã bị thương nghiêm trọng. Tôi có cảm giác ngực bị đau và sức khoẻ yếu hơn từng ngày. Một ngày nọ trong giấc mơ, tôi thấy mình đang giết ai đó. Tôi nhận ra ngay trong giấc mơ rằng nếu tôi vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi có thể bảo toàn sinh mệnh của mình. Tôi hiểu rằng làm những điều mà một học viên cần phải làm trong khi chứng thực Pháp là cách duy nhất để tháo gỡ các hận thù trong lịch sử.

Trở nên tự tin hơn để duy hộ Đại Pháp

Tôi đã vượt qua khổ nạn lớn nhất của mình và viết thư gửi Bộ Công an để giảng rõ sự thật về cuộc bức hại cho họ và để vô hiệu hoá việc tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã ký trước đây. Sau đó, tôi đã bị cho thôi việc và không thể tìm được công việc nào khác. Phần lớn mọi người đều tin vào những bịa đặt và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và không muốn thuê tôi nữa. Vì vậy mà tôi trở thành một người bán rong.

Dưới áp lực của các tay sai ĐCSTQ, gia đình tôi thường xuyên đánh chửi tôi. Tôi cảm thấy rất cô đơn và bất lực.

Một ngày nọ vào cuối tháng 11, tôi đang ngồi nghỉ sau bữa tối. Thình lình tôi cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao quanh cơ thể làm tôi không cử động được. Tôi nhìn quanh và thấy một vị Thần lấp lánh vàng kim. Chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu, tôi muốn rời khỏi thế gian này, nhưng chủ nguyên thần của tôi nhanh chóng dừng suy nghĩ này: “Nếu tôi rời khỏi đây bây giờ thì thân thể vật chất này sẽ bị tiêu huỷ, mọi người sẽ nghĩ sai lệch về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn tu luyện trước khi rời khỏi thế gian này.” Vừa nghĩ vậy, cảm giác trong lòng bàn tay và chân của tôi đã quay trở lại. Điều này giúp tôi tăng thêm tự tin để chứng thực Pháp và tôi không còn lựa chọn nào khác cả.

Hiểu về quá khứ từ những giấc mơ

Vào năm 2002, tôi bị bắt và bị đưa vào nhà tù Xích Sơn thuộc thành phố Nguyên Giang tỉnh Hồ Nam. Tôi bị tra tấn và bị thương nghiêm trọng. Hai lần tôi nằm mộng thấy những sinh mệnh cao tầng của Cựu thế lực đang khống chế tôi. Một lần nọ, tôi nhìn thấy một dãy nhà và tôi tiến vào một ngôi nhà nọ ở khá cao. Tôi không thể nhìn thấy mặt đất nhưng thấy rất nhiều khúc gỗ đang dựng ở đó. Tôi đứng lên một trong các khúc gỗ này và nhìn thấy một nữ Thần đang đứng trên bục trình bày sự việc gì đấy với một vị Thần ở tầng trên. Cô liền chỉ vào tôi và nói rằng: “Anh ta đến từ tầng phía trên.” Vị thần bèn nói: “Theo nguyên tắc của vũ trụ [cũ], một sinh mệnh ở tầng thấp hơn không được phép lên trên.” Vị thần ném những tảng đá lớn về phía tôi nhưng tôi không hề sợ sệt; tất cả các hòn đá đều bị ném trật. Cô ấy nói: “Anh ấy mang theo sách Chuyển Pháp Luân nên không sao.” Tôi bèn khuyên họ đồng hoá với Pháp. Vị nữ Thần xúc động khóc nhưng vị Thần kia không biểu thị thái độ gì.

Tôi bị treo lên và bị tra tấn nhiều lần. Một lần nọ, tôi nhìn thấy một con báo bị treo lên bằng một sợi thòng lọng vào cổ, và lửa đang thiêu cháy phía dưới nó. Con báo đến thế gian này để bức hại các đệ tử bằng cách treo họ lên. Nó không hề hối hận gì. Nhìn thấy một sinh vật bị đau đớn cùng cực, tôi cảm thấy rất thương cho nó và đã dội một xô nước để dập tắt đám lửa. Ngọn lửa lại càng bùng cháy dữ dội hơn và con báo liền biến mất. Từ đó trở đi, tôi không còn bị treo lên nữa. Tôi nhận ra rằng tôi không nên thương cảm cho tà ác ở các không gian khác và nên thanh trừ chúng bằng chính niệm. Tôi cảm tạ Sư phụ đã luôn che chở cho tôi.a

Cai tù Hứa, một trong những cai tù thậm chí còn tàn nhẫn và xấu xa hơn những lính canh khác khi tra tấn tôi. Một đêm nọ, tôi mơ thấy mối liên hệ giữa tôi và anh ta. Cựu thế lực đã giao cho anh ta trách nhiệm bức hại tôi khi tôi trở thành học viên.Ở kiếp trước anh ta chuyển sinh thành một con rết độc bò vào nhà tôi và tôi định giết chết nó. Khi nhìn thấy con rết, tôi đã kêu vợ tôi giết nó ngay. Đến đời này, anh ta đã mang theo căm hận và suy nghĩ duy nhất là làm sao để giết tôi. Anh ta muốn tôi phải tuyên bố bỏ tu luyện và thường đẩy tôi được đến mức gần từ bỏ thì lại không thành công. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã liên tiếp vượt qua được các khảo nghiệm bằng cách coi nhẹ sinh tử.

Cũng có những người được đưa đến để giúp tôi. Tôi đã gặp một cai ngục, tên là D, và Hứa cố gắng tìm mọi cách để chuyển anh ấy đi. Tôi nằm mơ thấy rằng, trong thời kỳ chiến tranh, D và tôi là những người lính chăm sóc lẫn nhau. Một tù nhân khác cũng cố gắng giúp đỡ cho tôi. Tôi thấy trong mơ rằng một trong những ngón tay của anh ấy có dấu ấn mà Sư phụ để lại cho anh ấy trong tiền kiếp.

Linh Trương (hóa danh), tên của một cai ngục, được chuyển tới nhà tù này. Anh ấy rất thích nghe tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy hiểu những nguyên lý của Pháp và thường ngăn những tù nhân khác tra tấn tôi. Khi bị vào tù, tôi thấy ngoài Linh ra, còn có một số cai ngục cũng rất thấu hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một lần nọ, khi đang ngủ mê, tôi nhìn thấy tôi là một nhà sư tu luyện trong núi sâu. Còn Linh cũng tu Đạo trong núi. Chúng tôi thường gặp nhau. Khi về già, tôi nói với anh ấy rằng: “Trong tương lai, hãy cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cùng đạt viên mãn. Anh nghĩ sao về điều này?” Anh ấy nói: “Tôi không tin tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp tôi đạt viên mãn. Nếu chính mắt tôi thực sự nhìn thấy anh viên mãn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi mới tu!” Đến đời này, Linh tốt nghiệp từ một trường đại học hàng đầu và thích đọc sách về Đạo giáo. Anh ấy thường nhờ tôi giảng chân tướng cho anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và viết ra các nguyên lý của Pháp. Tôi đã khuyên anh ấy thoái Đảng và các tổ chức liên đới nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn chưa dứt khoát trả lời tôi về việc này.

Tôi đã hồi tưởng và kể lại các giấc mơ của mình trong các câu chuyện trên. Xin hãy hiểu rằng đây chỉ là những điều tôi nhìn thấy tại tầng thứ sở tại của mình, và không đại biểu cho Đại Pháp.

Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đều sẽ đề cao và tinh tấn trên con đường tu luyện của mình và làm thật tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/25/正法修炼中看到的前世因缘-265851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/28/137269.html

Đăng ngày 28-03-2013.  Bản dịch có thể được chỉnh sửa cho đúng với nguyên bản.

Share