Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2008] Từ lâu tôi đã không thanh tịnh khi thiền định, với đủ loại tư tưởng ý niệm khác nhau. Tôi cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp vào buổi sáng và đôi khi không tập trung khi phát chính niệm. Để thiền định tốt, tôi đã thay đổi thời gian thiền định của tôi lúc 4 giờ sáng bằng thời gian lúc buổi trưa, ngay sau khi kết thúc phát chính niệm. Nhưng điều này vẫn không thay đổi được hoàn cảnh của tôi về cơ bản. Giữa 8 đến 9 giờ sáng, khi tôi học Pháp, tôi liên tục tiêu trừ ma ngủ. Thỉnh thoảng khi tôi ngồi thiền, tôi cảm thấy rằng có một vật chất buồn ngủ uể oải trong đầu não của tôi mà tôi không thể loại trừ. Hiệu quả của việc loại trừ nó khi phát chính niệm cũng không đủ tốt. Tôi cảm thấy rằng tôi không thể thăng tiến đủ để vượt ra khỏi những khó khăn của tôi. Hơn nữa, nghiệp tư tưởng về dâm dục đang nổi lên trận chiến đấu cuối cùng. Mặc dù tôi đã loại bỏ hành vi dơ bẩn này trong cuộc sống của tôi, nhưng vật chất bẩn thỉu này vẫn còn ở đó và vẫn không thể loại bỏ được. Tôi rất lo lắng. Tiến trình Chính Pháp đang sắp kết thúc. Tôi đã bị rớt vào một vũng bùn lầy như vậy và không thể tinh tấn tiến lên. Hôm nay tôi đọc một bài được viết bởi một học viên hải ngoại thảo luận về vấn đề cơ bản của tu luyện, và nó đã hoàn toàn khai mở đầu óc tôi.

Đọc xong nhận thức của bạn đồng tu, tôi đã tập trung tư tưởng của mình và nhìn sâu vào bên trong. Tôi cảm thấy rằng điểm căn bản là tôi đã không thực sự muốn từ bỏ điều này từ trong tâm của tôi và đã không xem nó là một khảo nghiệm mà tôi cần phải vượt qua trong sự tu luyện của mình. Khi nhìn vào bên trong tôi chỉ làm trên bề mặt. Tôi đã không có đủ chính niệm. Trong Đại Pháp tôi đã không kiên quyết tinh tấn tu luyện, và đã không quyết tâm hết mình để loại trừ chấp trước, chứ chưa nói gì tới việc chính niệm chính hành như một vị Thần. Một khe hở lớn như vậy mà tôi cũng không để ý tới. Chẳng phải là tôi đang vô trách nhiệm với sinh mệnh của mình sao? Những tư tưởng ích kỷ của tôi đã chiếm ưu thế, những tư tưởng người thường của tôi trội hơn. Trên bề mặt, tôi là người vụng về và không muốn chịu đựng gian khổ, luôn cố để hưởng thụ sự thoải mái và dễ dàng. Tôi làm ba điều mà không có bất kỳ cảm giác khẩn trương nào hay sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Sư Phụ của chúng ta đã dốc hết sức lực vì tất cả chúng sinh trong vũ trụ, còn tôi thì lại bàng quan lơ đễnh như vậy thậm chí ngay cả với sự tu luyện cá nhân của tôi. Tôi là loại người nào đây! Làm sao tôi có thể có trách nhiệm với vũ trụ tương lai và chúng sinh đây?

Tôi có một giấc mơ khi tôi bắt đầu đắc Pháp. Tôi đã ở một nơi rất thần thánh, nhưng đã bị rớt xuống một cái hố đen rất sâu. Tôi tiếp túc rớt xuống cho đến khi tôi rơi xuống đến đáy. Có một người khác bên cạnh tôi và tôi không thể nhớ anh ta là ai. Câu đầu tiên sau khi tôi rơi xuống đáy là “Chỗ này thật là bẩn thỉu!”. Sau đó tôi nghe thấy Sư Phụ giảng Pháp ngay phía trên tôi. Tôi kêu lên: “ Tôi muốn luyện công!” và sau đó tôi tỉnh dậy. Tôi vẫn còn một trí nhớ rất rõ ràng về điều này sau 13 năm.

Tôi tuyệt đối không nên ở trong một nơi dơ bẩn như vậy được. Sinh mệnh nguyên thuỷ của tôi đang vẫy gọi tôi. Tôi nên trân quý cơ hội mà chỉ đến trong hàng triệu năm này. Tôi nên tu luyện hết mình và nhìn vào bên trong. Nếu tôi có thể hoàn toàn nhìn mọi thứ từ quan điểm của Pháp và cứu độ chúng sinh, thì tất cả những khó khăn sẽ tự huỷ và tất cả những can nhiễu sẽ tiêu tan. Bây giờ tôi có một tư tưởng rất sáng suốt. Bên cạnh việc phát chính niệm để tiêu trừ những khó khăn kia, tôi cần phải củng cố chủ ý thức của mình, học Pháp nhiều hơn và ghi nhớ học thuộc Pháp nhiều hơn nữa, dùng Pháp để chính lại mỗi một tư tưởng ý niệm của mình. “ Khi thấy khó chịu đựng, chư vị cứ thử chịu đựng xem sao. Khi thấy khó làm, chư vị cứ thử làm xem có làm được không.” Một chính niệm kiên chắc không thể phá xuất hiện trong tâm tôi. Bây giờ, cơ thể và tâm tính của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua khảo nghiệm.

Ngày 15 tháng 10 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/16/187816.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/29/101841.html
Đăng ngày 3-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share