Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12 – 02 – 2013]

Sư phụ giảng:

cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (Bình chú của Sư phụ: Thanh tỉnh)

Nhìn lại cuộc đời mình, từ khi trưởng thành cho đến lúc biết về Pháp Luân Đại Pháp và những kinh nghiệm tu luyện cá nhân, tôi phát hiện rằng cựu thế lực đã an bài một “cái đĩa” có hệ thống cho tôi. Chúng viết sẵn kịch bản và tôi đã làm theo từng bước từng bước. Kịch bản đó xoay quanh những chấp trước của tôi đối với những tình cảm người thường, sắc dục và ham muốn, những chấp trước đó trở ngại lớn nhất trên con đường tu luyện của tôi, ngăn cản tôi đề cao tầng thứ.

Từ khi còn trẻ, tôi đã là một người đa cảm. Tôi dễ dàng lụy tình vì những người khác giới mà tôi thích và rất chân thành với tình cảm đó. Tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn ở tuổi thiếu niên, và nuông chiều bản thân trong những thú vui nhục dục. Sau đó, tôi phạm phải những việc sai trái và đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân. Theo tiêu chuẩn của một người tu luyện, đây là một hành vi dơ bẩn, nhưng tôi lại viện cớ là “tìm kiếm tình yêu thật sự” nhằm biện mình cho việc làm của mình. Nghĩ lại về quá khứ, từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, từng bước từng bước, hết việc này đến việc khác, tôi đã bước đi theo cái đĩa được an bài bởi cựu thế lực.

Vì vậy, những chấp trước vào tình cảm người thường, sắc dục, và ham muốn đã trở thành những chướng ngại liên tục trên con đường tu luyện của tôi. Đôi khi tôi thành công trong việc vượt qua những khảo nghiệm đó, nhưng những lúc khác thì chúng trở thành những trải nghiệm thật đáng buồn. Hết khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác, và chúng ngày càng trở nên thách thức. Tôi thường tự hỏi tại sao mình lại có những khảo nghiệm không ngừng về phương diện này. Càng tu luyện, tôi càng trở nên nhạy cảm hơn với những can nhiễu như vậy. Từ những sự kiện gần đây nhất, tôi đã phần nào hiểu ra được cái đĩa của cựu thế lực hoạt động như thế nào.

Sự đột kích của những tư tưởng dâm dục

Một buổi tối hai tháng trước, tôi cảm thấy tim mình bị siết chặt và có gì đó đổ vào không gian của mình khi đang ngủ. Đêm đó, tôi có rất nhiều những giấc mơ dâm dục, như thể tôi đã mất khả năng kiểm soát tâm trí mình. Không lâu sau đó, tôi bị kích thích dục tính rất mạnh và không thể loại bỏ những thứ dâm dục ra khỏi tâm trí. Sau khi tĩnh tâm lại, tôi nhớ rằng chúng không bắt nguồn từ mình. Chúng là những vật chất dâm dục lệch lạc từ không gian khác. Có một lượng lớn, và chúng phát ra can nhiễu rất lớn khiến tôi nghĩ đến những điều dâm dục. Tôi thường phát chính niệm trong thời gian dài để ngăn chặn và loại bỏ chúng. Vì không quyết tâm, tôi đã tốn nhiều thời gian để dọn sạch chúng và kết thúc can nhiễu.

Một trường hợp chấp trước vào tình cảm không thể giải thích được

Vài tháng trước, một học viên nam mà tôi làm việc cùng đột nhiên trở nên rất quý mến tôi. Anh ấy luôn mỉm cười với tôi và “nhìn” tôi một cách khác biệt. Tôi nghĩ rằng thật lạ vì tôi là một phụ nữ đã kết hôn. Đây là điều không nên xảy ra; tuy nhiên, tôi đã tích cực đáp lại tình cảm của anh ấy, như thể tôi vẫn là con người trong quá khứ. Sau khi tĩnh tâm lại và chú ý hoàn cảnh, mọi thứ có vẻ như là một cái bẫy. Vấn đề nam nữ là điều mà cựu thế lực có thể dễ dàng dùng để khảo nghiệm các học viên. Tình cảm người thường là không đáng tin cậy và có thể dễ dàng xuất hiện hoặc biến mất, nhưng nó có thể gây chết người và có thể hủy hoại ý chí của người tu luyện. Nó có thể trở thành “một mũi tên trúng hai đích” và cùng lúc hủy hoại hai học viên. Chấp trước tình cảm giữa học viên đó và tôi được tạo ra ở một không gian khác. Đó là lý do tại sao nó xuất hiện đột ngột và không có lý do gì cả. Nếu chúng ta không có ý chí mạnh mẽ và thuận theo những tình cảm như vậy, sự việc có thể được phóng đại, tăng cường, và dần dần dẫn dắt chúng ta làm những việc sai trái chống lại Đại Pháp.

Sau khi nhìn nhận rõ ràng vấn đề, tôi hướng nội để tìm xem mình còn có chấp trước truy cầu vào hạnh phúc nơi người thường không. Liệu mình có đang vô ý truy cầu tình yêu và tình cảm nam nữ không? Tôi muốn loại bỏ những chấp trước này và thay chúng bằng từ bi với chúng sinh và thệ nguyện mà tôi đã có với những vị Thần trước khi xuống đây. Đồng thời, tôi đọc bài “Nói về Pháp”  trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ” nhằm phân biệt tự ngã chân chính của mình với tự ngã giả và làm cho phần đã đắc Pháp của mình giữ vai trò chủ đạo.

Quá trình loại bỏ can nhiễu không hoàn thành trong một bước. Tôi đã phải mất hàng tháng để làm việc đó. Tôi đã không thể hiểu được tại sao tôi không thể vượt qua khảo nghiệm kể cả khi tôi đã biết được nguyên nhân của can nhiễu và hiểu được các Pháp lý. Cho đến hôm nay, khi viết bài chia sẻ này, tôi vẫn chưa thể loại bỏ mọi thứ. Tuy nhiên, từ hai sự việc này, bây giờ tôi đã hiểu rằng chấp trước sắc dục và tình cảm đến từ một không gian khác và không bắt nguồn từ chân ngã của mình.

Lý do mà cựu thế lực có thể tiêm nhiễm những vật chất xấu này vào tôi có thể là vì những nghiệp lực được tích tụ trong nhiều kiếp luân hồi của tôi. Có lẽ tôi đã tạo ra nhiều nghiệp xấu về phương diện này và giờ phải trả món nợ mà tôi đã mắc nợ. Hoàn cảnh cũng liên quan đến những quan niệm biến dị mà tôi đã tiếp thụ trong nhiều kiếp sống. Tôi đã vô ý hấp thu những quan niệm lãng mạn méo mó từ những bài viết, tiểu thuyết, và phim ảnh ngày nay. Vì vậy, tôi đã không chú ý đến những cảnh báo, cũng như không thể nhận ra và chấp nhận những chấp trước này. Vì vậy, việc loại bỏ những quan niệm méo mó như vậy là rất quan trọng. Hoàn cảnh cũng liên quan đến những quan hệ nghiệp lực luân báo mà tôi có trong những kiếp trước, trong đó có cái tốt, có cái xấu. Cựu thế lực đã tận dụng triệt để những yếu tố này và tạo ra nhiều cạm bẫy để bắt tôi, với mục đích là hủy hoại việc tu luyện của tôi.

Khi nhận ra được những cạm bẫy này, tôi thường thêm một niệm khi phát chính niệm: giải thể cái đĩa mà cựu thế lực đã đặt vào tôi. Có lẽ tôi đã gây ra những lỗi lầm này bởi vì tôi không thấy được những thủ đoạn của cựu thế lực. Nhưng giờ tôi đã có thể thấy chúng rõ ràng, tôi sẽ không thuận theo cái đĩa của chúng. Chỉ có Chính Pháp của Sư phụ có thể giúp tôi hoàn toàn phủ nhận những thủ đoạn của chúng. Sau những sự việc này, tôi ngộ được rõ hơn về việc “hoàn toản phủ nhận an bài của cựu thế lực”, và tôi sẽ hoàn toàn phủ nhận và giải thể những an bài của cựu thế lực trong tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/12/解体情、色、欲干扰-269795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/25/138259.html

Đăng ngày 16-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share