[MINH HUỆ 20-10-2008] Qua những điểm hoá của Sư Phụ, tôi đã hiểu được ý nghĩa thâm sâu hơn của “một thể”.

Một hôm khi tôi đang ngồi thiền, tôi cảm thấy tôi đang bay lên. Sau một lúc, tôi nhìn thấy một vật có hình chiếc thuyền to lớn. Tôi đã bay tới nó với tốc độ cao. Tuy nhiên, tôi đã không thể chạm tới nó và dừng lại ngay gần đó. Sư Phụ đã xuất hiện và đưa tôi qua nốt đoạn đường còn lại. Sau đó tôi biết rằng đó là thuyền Pháp. Sư Phụ không nói mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới. Tôi đã nhìn theo hướng đó và thật ngạc nhiên đã nhìn thấy tình trạng tu luyện của các học viên Đại Pháp – Một vài người đang lưu truyền những lời làm tổn thương các học viên khác, những người khác đang làm ba điều với cảm giác bực tức ( phần lớn là những quan niệm và chấp trước của người thường). Một cảnh sát nói với một học viên rằng họ sẽ bắt giữ các học viên trong một vài ngày tới và rằng họ nên dừng làm những điều mà họ đang làm. Người học viên này đã lưu truyền những lời nói không có chút chính niệm nào. Tôi cũng nhìn thấy tôi đang bận rộn như những người thường và đã không tinh tấn. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy sắc mặt của Sư Phụ lo lắng và khẩn trương. Đò là loại khẩn trương mà tôi không thể cảm nhận được theo cách bình thường.

Tôi đã nhìn thấy hai vị “Thần” cũng đang nhìn xuống. Một vị nói với vị kia: “Hãy nhìn, họ đang làm gì vậy?” Người kia trả lời: “Đó chính là hoàn cảnh mà tôi muốn họ ở trong đó.” Sau đó tôi nhận ra rằng họ là cựu thế lực. Tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ – Các vị không được phép bức hại các bạn đồng tu của ta. Các vị không có khả năng làm điều đó. Mặc dù họ không đề cao lên, nhưng họ có Đại Pháp và Sư Phụ. Khi toàn thể chúng tôi đề cao lên, các vị chính là những người sẽ chết. Lúc này tôi đã thấy các vị, tôi sẽ tiếu trừ các vị ngay bây giờ. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy Sư Phụ quay đầu lại và nhìn tôi. Sư Phụ mỉm cười với tôi. Tôi cảm thấy rằng việc phát chính niệm cho các bạn đồng tu là đang duy hộ bảo vệ toàn thể chúng ta! Đây cũng là sự thể hiện của niềm tin vào Đại Pháp và Sư Phụ.

Điều này đã nhắc nhở tôi về một số vấn đề chung trong chúng ta như là một thể. Nhiều học viên đối xử với những người có thiếu sót sai lầm bằng quan niệm con người và trực tiếp hoặc gián tiếp lưu truyền những lời đồn đại có hại, gây ra áp lực cho những người không tinh tấn. Điều này từ bên trong làm yếu đi sức mạnh của toàn thể. Làm hại người khác và làm hại chính mình, anh ta đang làm điều mà ma quỷ mong muốn thấy. Nếu tất cả chúng ta có thể đối xử với các học viên có thiếu sót sai lầm bằng từ bi và chính niệm, giúp đỡm tin tưởng vào họ và khoan dung họ, thì chúng ta có thể lập nên một thể bền chắc không thể phá. Đây là điều mà cựu thế lực sợ nhất.

Mặc dù trước kia tôi đã biết nguyên lý này, Sư Phụ lại trực tiếp điểm hoá cho tôi và làm tôi tin chắc điều đó. Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta bước ra và cùng nhau học Pháp, bởi vậy chúng ta mới có thể phát hiện ra những thiếu sót và sai lầm của nhau, đối đãi chúng bằng chính niệm như vậy chúng ta mới có thể thăng tiến nhanh chóng như một thể, và mỗi học viên có thể triển hiện sức mạnh của chính niệm như một lạp tử trong một thể rộng lớn hơn như một tổng thể. Đây là chìa khoá để loại trừ ma quỷ trong những không gian khác. Thế lực ma quỷ sợ chúng ta và lợi dụng những quan niệm người thường của chúng ta để kéo chúng ta xuống. Chúng ta cần phải tin tưởng chắc chắn kiên định vào quyền năng sức mạnh và năng lực mà Sư Phụ ban cho chúng ta; đó là chính niệm.

Các bạn đồng tu, xin hãy vướt đỏ những chấp trước để nhiều chúng sinh hơn nữa có thể được cứu. Hãy cùng nhau hoà hợp thể thống nhất của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/20/188077.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/8/102128.html
Đăng ngày 13-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share