Bài viết của một học viên Israel

[MINH HUỆ 21-10-2008] Ngày 15 tháng 10 năm 2008, một nhóm các học viên Pháp Luân Công Israel đã tới Công viên Sackler Gan ở trung tâm Jerusalem để tham dự lễ hội diễu hành truyền thống Sukkoth hàng năm của Israel.

2008-10-20-israel-01.jpg

2008-10-20-israel-02.jpg

2008-10-20-israel-03.jpg

2008-10-20-israel-04.jpg

2008-10-20-israel-05.jpg

2008-10-20-israel-06.jpg

Mặc dù cuộc diễu hành được sắp lịch vào buổi chiều, nhưng hàng chục nghìn người đã tập trung ở công viên vào buổi sáng, gồm nhiều khách du lịch nước ngoài đến Israel để tham gia vào lễ kỷ niệm lễ hội.

Các học viên đã trưng bày nhiều bức ảnh khác nhau và biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công. Một dòng người liên tục đến xem. Nhiều người đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và nhiều người hơn nữa đã tìm hiểu và biết sự thật. Một số lượng lớn chữ ký đã được thu thập để thỉnh nguyện chống cuộc bức hại.

Sau bữa trưa, cuộc diễu hành lớn bắt đầu khởi hành từ Công viên Gan Sackler. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công rất bắt mắt và cuốn hút, với một đội múa, đội trống, và nhiều nhóm học viên cầm biểu ngữ giới thiệu Pháp Luân Công, với nhiều chủ đề như là “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn” và “Pháp Luân Công được phổ truyền rộng khắp trên hơn 80 quốc gia trên thế giới”.

Đoàn diễu hành được chào đón nồng nhiệt bởi những tràng pháo tay và những nụ cười hạnh phúc rộng khắp từ những đám đông người xem.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/21/188201.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/25/101730.html
Đăng ngày 30-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share