Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2012]

Cuối cùng tôi đã hiểu được lý do của việc không tinh tấn tu luyện của tôi: Tôi thiếu ý chí tu luyện. Đó không phải là bởi vì tôi không nhận ra vấn đề, mà là tôi đã phí thời gian và hết lần này đến lần khác phạm lỗi. Do đó, tôi đã không thề đề cao.

Ví dụ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp phải tẩy tịnh những suy nghĩ của cô ấy/anh ấy và phải không màng đến những việc thế gian. Than ôi, tất cả những khái niệm thường xuyên như vậy của con người đều trải qua. Tôi biết rõ rằng lên mạng và đọc báo là quan trọng đối với người thường. Thật không may là tôi vẫn thích xem những thứ đó. Tôi biết thời gian là quý giá, nhưng tôi vẫn tán chuyện phiếm với mọi người và thích đi mua sắm. Tìm kiếm thức ăn ngon là một chấp trước, nhưng tôi vẫn nghĩ đến việc ăn gì. Tôi biết rằng phát chính niệm là quan trọng, nhưng tôi nhiều lần quên làm việc đó. Tôi phải ra ngoài giảng chân tướng, nhưng tôi vẫn tiếp tục trì hoãn việc đó. Tôi phải giữ bình tĩnh, nhưng tôi đã không làm vậy được, thậm chí ngay cả với các học viên. Đây chỉ là một vài trong những điều làm tôi thấy hạnh phúc, và tất cả chúng là những mong muốn của con người.

Thiếu sót một chút chỗ này và chỗ kia là đã tạo thành thiếu sót lớn về tâm tính. Nếu chúng ta có thể sửa lỗi khi chúng xảy ra, thì tốt hơn nhiều so với việc hối lỗi. Tôi nghĩ rằng lý do điều này xảy ra là do thiếu sức mạnh ý chí. Sư phụ nhiều lần nói rằng chúng ta phải có ý chí tu luyện. Do vậy, tôi nghĩ nếu không có một ý chí mạnh mẽ thì cả tu luyện cá nhân lẫn cứu độ chúng sinh đều khó hoàn thành được. Sư phụ đã giảng

“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú”
(Chính nhiệm chính hành, Hồng ngâm II)

Tôi hiểu rằng một đấng giác ngộ có một ý chí kiên định, và rằng vật chất và ý thức là nhất tính. Tại sao những người bình thường lại yếu đuối? Họ không có một ý chí mạnh mẽ và không chắc chắn về những gì họ muốn. Là một học viên, bạn có thể làm tốt một số lần và một số lần khác không tốt bằng, vì ý chí của bạn không đủ mạnh. Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải có ý chí mạnh mẽ. Bây giờ tôi hiểu được rằng cần có một ý chí mạnh mẽ để làm mọi việc và khi có ý chí, không có gì là khó khăn cả.

Tôi biết một học viên người đã tu luyện tốt trong hơn 10 năm qua và không bao giờ buông lơi, chưa bao giờ quên luyện công hay học Pháp và coi mọi vấn đề là cơ hội để đề cao tâm tính. Trong hơn 10 năm cô đã không nghe một chương trình radio, xem một chương trình truyền hình hay chọn một thứ gì đó ngon để ăn. Không gì từ bên ngoài có thể ảnh hưởng tới cô ấy hay ảnh hưởng đến những gì cô ấy muốn làm. Mặc dù có một gia đình lớn, cô ấy vẫn không bị lay chuyển bởi các yếu tố bên ngoài. Rõ ràng, điều này đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ. Cô ấy không nghĩ tu luyện là khó khăn. Một khi bạn đạt được trạng thái tư tưởng của cô ấy, không có gì là khó khăn cả. Nó trở nên khó khăn chỉ với những ai không chịu buông bỏ chấp trước của họ.

Tôi tin rằng nhiều học viên cũng có vấn đề như tôi và tiếp tục mắc những lỗi mà một học viên không nên phạm phải. Do đó, tôi chia sẻ thể ngộ của mình để tất cả chúng ta cùng thăng tiến.

Thể ngộ của tôi còn hạn chế. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/8/谈谈修炼人的意志-265226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/18/136698.html

Đăng ngày 28-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share