Bài viết của một học viên ở New York

[MINH HUỆ 11-10-2008] Ngày 4 tháng 10 năm 2008, các học viên Pháp Luân Công ở đảo Long, New York đã tham gia vào lễ hội diễu hành Ngày quốc khánh Ai-len ở Long Beach.

2008-10-10-longbeach-01--ss.jpg

2008-10-10-longbeach-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tham gia vào lễ hội diễu hành ngày quốc khánh Ai-len ở Long Beach

2008-10-10-longbeach-03--ss.jpg
Màn trình diễn bởi đội trống

Các học viên căng một biểu ngữ lớn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” ở phía trước đoàn diễu hành và bước đi trong tiếng nhạc êm dịu “Phổ Độ”. Nhiều khán giả đã chụp ảnh và vỗ tay tán thưởng đoàn diễu hành. Nhiều người nói “Tuyệt vời, đẹp quá!” Đại biểu quốc hội Peter King và các quan chức địa phương cũng đã tới xem cuộc diễu hành.

Sau cuộc diễu hành, một vài khán giả đã đi tới để chụp ảnh với đoàn xe diễu hành. Sau khi xem diễu hành, một giám đốc từ sân bay Kennedy đã mời các học viên tới tham gia vào hoạt động kỷ niệm ngày lễ ở sân bay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/11/187523.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/12/101433.html
Đăng ngày 24-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share