Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2008] Sau khi học Pháp, tôi nhận ra sự quan trọng của việc nhìn vào bên trong và thăng tiến tâm tính để chúng ta có thể loại trừ sự can nhiễu của cựu thế lực và kiên định bước đi trên con đường mà Sư Phụ đã an bài. Trong một bài chia sẻ kinh nghiệm, một học viên đã nói rằng nếu chúng ta nhìn vào bên trong khi chúng ta gặp phải một vấn đề, thì ma quỷ sẽ bị tiêu huỷ. Sư Phụ nói:

“Trước tiên hãy nhìn vào bản thân chư vị, và nếu chư vị khám phá ra rằng chư vị có vấn đề, hãy chú ý tới nó. Như vậy, cựu thế lực sẽ không thể làm gì; khi chúng không thể tìm thấy sơ hở nào để chống lại chư vị chúng sẽ tự thoái lùi. Tất nhiên, vào thời điểm hiện nay ngay cả khi cựu thế lực muốn thoái lùi cũng không được nữa—hãy quét sạch chúng hoàn toàn. Sau khi chư vị thanh lý sạch bản thân khi chư vị ngồi phát chính niệm, hãy trừ sạch chúng.” (” Giảng Pháp tại buổi họp với các học viên Châu Á – Thái Bình Dương.”)

Tôi đã đọc nhiều bài viết của các học viên trên trang web Minh Huệ và đã học cách nhìn vào trong. Do vậy, tâm tính của tôi đã được đề cao. Tôi muốn chia sẻ một vài nhận thức và hiểu biết của tôi về nhìn vào bên trong.

Nhìn vào bên trong nếu tư tưởng của chúng ta không theo logic của người thường

Ví dụ, chồng tôi bắt đầu phàn nàn rằng tôi không quan tâm tới anh ấy. Sau khi nhìn vào bên trong, tôi nhận ra rằng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi nghĩ rằng không gì quan trọng bằng tu luyện. Tôi thậm trí tôi nghĩ việc bếp núc nấu nướng và làm các việc nhà khác chỉ tốn thời gian của tôi. Tuy nhiên, những tư tưởng này lại rất sai và không phù hợp với Pháp. Đại Pháp dạy chúng ta rằng điểm xuất phát của tu luyện là phải là một người tốt. Sau khi nhận ra thiếu sót này, tôi đã sửa chữa nó ngay lập tức và chồng tôi đã ngừng kêu ca phàn nàn.

Nhìn vào bên trong khi chúng ta nghĩ chúng ta đúng

Chồng tôi đã cáu giận với tôi vài lần về những chuyện lặt vặt. Tuy nhiên tôi đã không phản ứng lại khi bị đánh hay bị mắng chửi. Tôi nghĩ rằng tôi không có thiếu sót nào cả, nhưng tại sao tôi vẫn còn có những vấn đề? Sau đó tôi đã hiểu rằng cứ khi nào tôi không vui vẻ với chồng hay phàn nàn về anh ấy trong đầu tôi, thì anh ấy sẽ la rầy tôi. Sau khi buông bỏ chấp trước bất mãn, không hài lòng, hoàn cảnh của tôi đã được cải thiện rất nhiều.

Hành động có trách nhiệm và nhìn vào bên trong khi phát hiện ra vấn đề

Một vài ngày trước,chúng tôi đã chia sẻ hiểu biết của chúng tôi về Thế vận hội. Trước kia, tôi đã khiển trách những học viên chấp trước vào Thế vận hội và tôi không chú ý nhìn vào bên trong bản thân mình. Như Sư Phụ đã nói với chúng ta:

“Hãy lưu ý: khi có sự cố, không phải cố tìm xem ai phải chịu trách nhiệm. Thay vào đó, mỗi người hãy tự xét lấy hành vi của mình. Đừng cố tìm ai đã viết những điều trên. Hãy rút ra bài học và cẩn thận hơn về sau.” (“ Cải Chính”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi nhìn vào bên trong, tôi đã khám phá ra rằng tôi cũng có một chấp trước vào Thế vận hội.

Hoà tan hoàn toàn vào Pháp

Tôi đã từng luôn tập trung vào những thiếu sót của người khác khi tôi học Pháp. Ví dụ, khi Sư Phụ nói về tâm ganh tị, tôi nghĩ đó là nói về học viên A. Khi chấp trước sợ hãi được nói đến, tôi nghĩ là đang nói đến học viên B. Khi chúng tôi nói về chấp trước vào những quan niệm con người, tôi nghĩ đó là ám chỉ học viên C. Tôi luôn chỉ ra những chấp trước của người khác và nghĩ tôi đang giúp họ thăng tiến. Điều này chắc chắn là sai. Sư Phụ đã viết:

“Sư: Ngay cả trong số đồ đệ lâu năm cũng vẫn có tình trạng này. Hiển lộ rõ nhất là họ luôn luôn tự so sánh với người đời hoặc với họ trong quá khứ, nhưng lại không biết tự xét mình theo những yêu cầu của Pháp tại các tầng cấp khác nhau.
Thần: Những trục trặc ấy đã nghiêm trọng hơn đấy. Sẽ tốt hơn nếu họ biết tự tìm kiếm bên trong bản thân họ về những gì mà họ có thể nhận thấy được ở người khác.”

(“Đối Thoại Với Thời Gian,” Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi đã dần dần thay đổi tâm mình. Sau đó, khi tôi thấy học viên A có chấp trước ganh tị tật đố, tôi có thể nhận ra nó trong chính bản thân tôi. Sau khi hướng nội nhìn vào bên trong mình, tôi đã nhận ra rằng tôi ghen tị với các học viên tu luyện tốt. Khi tôi thấy học viên B có chấp trước sợ hãi, trên thực tế, tôi cũng có một chấp trước sợ hãi mạnh mẽ. Tôi luôn chỉ ra cho chồng tôi sau khi anh ấy bắt đầu tu luyện rằng anh ấy không tinh tấn đủ. Tuy nhiên, hàng ngày tôi lại không làm tốt ba điều. Đôi khi tôi quên phát chính niệm; thỉnh thoảng tôi không tập hết cả năm bài tập công; và thỉnh thoảng tôi cũng quá bận để làm sáng tỏ sự thật. Vì tôi đã nhận ra những chấp trước của tôi, các bạn đồng tu đã hành xử tốt hơn và chồng tôi đã bắt đầu làm ba điều.

Xin từ bi chỉ ra những gì chưa đúng trong nhận thức hiện thời của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/1/185102.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/17/100729.html
Đăng ngày 20-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share