[MINH HUỆ 24-8-2008] Rất nhiều học viên nhận ra những chấp trước nặng nề của mình đối với Thế vận hội Olympic Bắc Kinh sau khi bài báo “Các bạn đồng tu, hãy cùng vứt bỏ tâm con người” xuất bản. Một số nói, “Tôi đã bảo gia đình mình là Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể tổ chức thành công Olympic.” Một số khác nói, “Tôi gần như gào lên khi nhìn lễ khai mạc bắt đầu.” Một số thậm chí còn trách Phật. Những vấn đề như vậy đã lan ra rõ rệt. Bài báo của ban biên tập Minh Huệ đã chỉ ra, “Chúng ta cần thực sự học bài học này. Là người tu luyện, chúng ta cần nhìn mọi thứ bằng chính niệm, chứ không phải với tâm con người.”

Những chấp trước này đã hình thành thế nào? Chúng ta cần có chính niệm như thế nào khi đối diện với những vấn đề này? Tôi muốn được chia sẻ nhận thức của mình.

Là học viên, đặc biệt những người ở bên trong Trung Quốc, chúng ta đã trải qua chín năm bức hại. Chúng ta đã sống trong một môi trường tà ác mà tra tấn và bạo lực tàn bạo bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Học viên dưới một áp lực to lớn ấy đã hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị loại trừ càng sớm càng tốt. Kết quả là, chúng ta đã không thể nhìn vấn đề dưới quan điểm của Pháp, và tà ác đã lợi dụng được sơ hở này. Một số học viên không thể loại bỏ chấp trước của mình vào sợ hãi. Bất cứ khi nào có một sự kiện xảy ra, họ liền ở nhà để bảo vệ bản thân.

Tôi nhận thấy chúng ta không nên chấp trước vào việc loại trừ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong Pháp, Sư Phụ nói với chúng ta rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tồn tại duy nhất vì Pháp Luân Công. Là đệ tử Chính Pháp, khi chúng ta đều đạt tiêu chuẩn đặt ra của Chính Pháp và biểu hiện cảnh giới của các học viên thông qua hành động, đó chính là chúng ta đang tuyên bố với Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng chúng ta không còn cần đến nó nữa. Chẳng phải Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị loại trừ hay sao? Chúng ta cần học Pháp, hướng nội tìm kiếm, và tinh tấn bản thân. Loại bài học này không nên lặp lại, nó chỉ là một bước trên con đường cuối cùng tiến đến Viên Mãn. Chúng ta cần dùng năng lực của mình để lật dòng sự kiện, biến chúng thành cơ hội cho việc tu luyện của các học viên, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, và hài hòa những gì Sư Phụ yêu cầu chúng ta thực hiện.

Cũng tương tự như vậy, một số các học viên có những chấp trước nặng nề đến những lời tiên tri và dự đoán. Họ thích lan truyền những điều như vậy, như lan truyền các bài Internet tiên tri một số sự kiện. Họ không chấp nhận khuyến cáo từ người khác và thậm chí còn trích dẫn những đoạn ngắn từ những bài viết trên. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để chia sẻ nhận biết của mình với những học viên đang phân phát và lưu truyền những điều như vậy. Các bạn có biết xuất xứ của những bài viết này không? Bạn chẳng theo các bài giảng của Sư Phụ và đọc trang mạng Minh Huệ để biết nhận định của họ về những chủ đề lớn này hay sao? Các bạn liệu có khả năng chịu trách nhiệm vể những hậu quả tai hại của việc luân chuyển những bài viết như vậy hay không? Tôi không định kết tội bất kì ai, nhưng tôi lo lắng cho các bạn học viên đang lệch khỏi Pháp. Một vài ngày trước, rất nhiều bài viết được đăng trên các trang mạng đều nói về các dự ngôn và bói toán, và những trang đó đều dành cho những người thường không phải là các học viên. Chúng ta không nên chú ý quá đến chúng. Nguồn gốc của những trang mạng này rất phức tạp, và thế lực tà ác tận dụng mọi cơ hội để lan truyền thông tin của chúng. Mục tiêu của chúng là tạo nên một sự hỗn loạn và chia rẽ trong nội bộ các học viên. Dưới góc độ tu luyện cá nhân, mọi người lơ là khuyến cáo của các học viên khác và lưu truyền những bài viết chứng thực bản thân họ chứ không phải chứng thực Pháp. Những chấp trước ích kỉ của chúng ta đã bị lợi dụng để tạo nên can nhiễu trong cộng đồng tu luyện. Chúng ta cần có một cái nhìn nghiêm khắc về vấn đề này.

Tôi cũng muốn chia sẻ nhận thức của mình về việc giải cứu các bạn học viên. Vì chúng ta ở các tầng thứ khác nhau và có những nhận thức đa dạng về Pháp, và việc có những ý tưởng khác nhau về các vấn đề cũng là bình thường. Tuy vậy, chúng ta cần đảm bảo tất cả mọi hành động của mình đều dựa trên nền tảng của Pháp.

Đôi khi chúng ta đồng ý với những gì một bạn học viên đã làm, đôi khi không đồng ý. Khi chúng ta không đồng tình với một số ý tưởng, chúng ta thậm chí nói như thể dựa trên nền tảng của Pháp, nhưng bản thân chúng ta có thể không đạt tiêu chuẩn của Pháp. Đó có thể là sự sắp đặt của cựu thế lực. Khi đó, chúng ta cần chú ý đến mọi tư tưởng của mình. Nếu chúng ta cảm thấy băn khoăn trong tâm của mình, chúng ta cần ngay lập tức hướng nội tìm kiếm, phân biệt rõ ràng giữa bản chất giả và bản chất chân thực của mình, và loại bỏ những yếu tố xấu. Cùng lúc đó, chúng ta cần sử dụng chính niệm của mình để hỗ trợ các bạn học viên. Có một số học viên nói chúng ta chỉ cần phát chính niệm và phân phát tài liệu giảng sự thật để cứu các bạn học viên đang bị nhốt, nhưng tôi nghĩ như vậy là chưa đủ. Nếu chúng ta coi tất cả các học viên bên trong Trung Quốc như đang bị bắt giữ, và những bạn học viên bên ngoài Trung Quốc đang giải cứu, như vậy liệu rằng họ chỉ cần phát chính niệm và phân phát một vài tài liệu hay sao? Bên cạnh chính niệm và truyền tờ rơi, chẳng phải họ đã thử gần như hết mọi cách để giúp đỡ hay sao. Chúng ta không chỉ đang giải cứu các bạn học viên, chúng ta cũng dần dần đạt đến yêu cầu của Pháp và cứu độ chúng sinh. Là một phần của tiến trình, chúng ta đều đang bước trên con đường của bản thân mình để chứng thực Pháp. Chúng ta nên hiểu rằng hành động của mình không phải chỉ để cho các bạn học viên đồng tu và chúng sinh, mà chính là còn vì bản thân của chúng ta nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/24/184632.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/12/100578.html
Đăng ngày 20-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share