Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2008] Cách đây không lâu, một người bạn sống bên ngoài Trung Quốc đã tới đây thăm tôi và nói với tôi về phong cách sống lãng mạn và tuyệt vời ở hải ngoại. Đó chính là điều mà tôi đang mơ tới. Hơn mười năm trước, tôi đã cố gắng đi ra nước ngoài nhưng đã không thể thực hiện được. Trong tâm tôi, thế giới bên ngoài Trung Quốc mới là thế giới tự do, và Trung Quốc là xã hội đen tối đằng sau một tấm màn sắt. Tôi nghĩ tốt hơn cho tôi nếu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài, vì tôi có thể hoàn toàn sử dụng hết những kỹ năng của mình để chứng thực Pháp ở đó.

Mặc dù tôi đã tu luyện được mười năm và đã trải qua nhiều khổ nạn, nhưng tâm tôi vẫn bị khích động trong những ngày mà bạn tôi tới thăm tôi. Tôi liên tục phàn nàn về chồng mình và ghen tị với bạn của tôi. Một đêm khi tôi đi ngủ, tôi nghe thấy một giọng nói trong tâm thức của mình: “sống ở hải ngoại giống như ở ngoài trời. Sống ở Trung Quốc là sống trong bóng tối. Đối với cô, ở trong bóng tối là an toàn hơn. Nó tốt hơn để hoà hợp gia đình và những điều khác theo cách này.” Khi tôi tỉnh dậy, tôi rất xấu hổ về bản thân mình. Tôi đã hoàn toàn hiểu tại sao tôi lại ở Trung Quốc. Tôi đã loại bỏ được chấp trước đi ra hải ngoại hơn mười năm của tôi và cảm thấy không còn gì can nhiễu tôi nữa. Tôi thấy hối tiếc tôi đã không suy nghĩ về sự an bài kỹ lưỡng chu đáo của Sư Phụ.

Các học viên hải ngoại là công khai trên mặt trận giữa chính và tà. Mặc dù có nhiều xã hội tự do ở hải ngoại, sự tự do mà con người có được vẫn còn tương đối. Mặc dù họ ở hải ngoại, họ vẫn đối mặt với việc bị đánh hay bị bắn bởi những tên côn đồ mà ĐCSTQ phái đi. Con đường tu luyện của họ cũng không êm ả, mà cũng có nguy hiểm và đau đớn. Những học viên ở Trung Quốc là ở trong mặt trận ẩn. Mặc dù ma quỷ công khai phỉ báng chúng ta, khi các học viên có chính niệm và chú ý tới an toàn, thì họ sẽ an toàn. Đối với các học viên, dù là môi trường nguy hiểm hay an toàn, nó phụ thuộc khá nhiều vào trạng thái tu luyện của họ chứ không phải là ma quỷ hung hăng tà ác như thế nào. Cho dù là tu luyện ở hải ngoại hay Trung Quốc, mỗi môi trường đều có những thử thách riêng. Tu luyện là chịu đựng gian khổ thử thách gay go. Những hình thức gian khổ có thể khác nhau ở Trung Quốc và hải ngoại, nhưng về bản chất là như nhau. Muốn có một cuộc sống đẹp thoải mái và né tránh khó khăn gian khổ là một chấp trước của người thường.

Những người nông dân muốn đến thành phố, những người dân thành phố muốn ra nước ngoài, người độc thân muốn kết hôn, và những người đã kết hôn muốn vợ/chồng hay con trai của người khác. Tất cả những điều này đều là những chấp trước tham lam, ham muốn thay đổi và muốn những thứ mới mẻ, và ganh tị, đứng núi này trông núi nọ. Chỉ khi chúng ta buông bỏ chấp trước con người và tình con người về thoả mãn hay không thoả mãn, và ít để ý hơn đến mọi thứ trong thế giới con người, chúng ta mới có thể trở nên thanh tịnh và tu luyện. Có thể khi bạn đã nhảy ra khỏi tầng của người thường bạn sẽ khám phá ra rằng bất kể bạn ở đâu, bạn vẫn đang ở trên trái đất; bất kể bạn kết hôn với ai, đó cũng chỉ là một lễ cưới trong thế giới con người; tất cả những điều tốt xấu đều là những điều tốt xấu trong thế giới con người, không giống một chút nào như những thứ trên trời. Bởi vậy, chúng ta nên tập trung vào tu luyện và buông bỏ chấp trước. Chúng ta nên sống với những gì chúng ta đã có được trong thế giới con người và tập trung vào tu luyện tinh tấn; như vậy chúng ta mới có thể rời khỏi Tam Giới và đạt viên mãn trở thành một vị thần.

Những người không tu luyện sống trong nỗi buồn và thất vọng bởi họ nghĩ rằng “bãi cỏ ở bên kia hàng rào thì luôn xanh tươi hơn”. Đối với người tu luyện, trân quý cái mà bạn có trong hiện tại và tập trung vào tu luyện tinh tấn là điều quan trọng thật sự.

Mỗi người tu luyện đều có một sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng. Bất kể chúng ta sống ở đâu và làm gì, nó có thể là an bài mà chúng ta đã đợi hàng nghìn năm. Sư Phụ đã an bài tỉ mỉ kỹ lưỡng mọi thứ cho chúng ta. Không hài lòng với cái mà chúng có cũng là chấp trước tham lam và ham muốn; và tâm của chúng ta trệch khỏi Pháp để truy cầu một “cuộc sống tốt” trong thế giới con người. Bởi vậy, ở nơi mà chúng ta ở và chấp nhận trách nhiệm của chúng ta là cái mà chúng ta nên làm, để không làm thất vọng sự mong đợi của chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/29/184925.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/15/100656.html
Đăng ngày 17-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share