Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2012] Sau một buổi học Pháp và chia sẻ nhóm, chúng tôi thấy rằng có nhiều học viên địa phương đã không nghiêm túc trong vấn đề “bất nhị pháp môn”.

Một số học viên vẫn thường đọc các kinh sách Phật giáo hoặc Luận ngữ của Khổng Tử, môt số lại lưu truyền các chương trình về Phật giáo trên kênh CCTV, và một số khác còn truyền tay nhau những tài liệu người thường khác.

Điều đó cho thấy rằng một số học viên đã không trân quý cơ hội tu luyện Đại Pháp và từ chối phủ nhận những an bài của cựu thế lực.

Vì thế, chúng tôi quyết định viết ra những thể ngộ của mình với hy vọng rằng nó sẽ giúp những người có các vấn đề tương tự chú ý hơn. Chúng tôi nghĩ điều này đặc biệt quan trọng vì chỉ có một vài bài viết liên quan đến vấn đề này trên Minh Huệ.

Vi phạm nguyên tắc bất nhị pháp môn có thể là lý do chính khiến cho một số học viên bị bức hại tàn bạo

Nhóm chúng tôi tin rằng lý do học viên A “mắc bệnh” và qua đời là bởi vì anh ấy đã thờ cúng cho một bức tượng Phật ở nhà. Thêm vào đó, khi nhập viện, anh ấy lại để cho anh trai của mình sử dụng một số phương pháp trị liệu để điều trị cho anh.

Trường hợp của học viên D cũng tương tự như vậy. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, anh thường hay bảo vệ các lý lẽ của mình bằng những trích dẫn trong Phật giáo mà anh ghi nhớ được khi còn là một Phật tử. Anh cũng thường hay thờ cúng cho một bức tượng Phật lớn ở nhà. Trong khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã bị tra tấn và bị tiêm những loại thuốc không rõ tên và nguồn gốc. Cuối cùng, anh ấy đã qua đời vì một “căn bệnh”.

Còn học viên X thì toàn thân đau nhức và anh gần như mất thị lực. Trước đây, X từng là thầy phong thuỷ, và thỉnh thoảng bị ảnh hưởng bởi các tín tức về phong thuỷ. Với sự giúp đỡ của các học viên khác, anh ấy đã quy chính lại con đường của mình. Tuy nhiên, anh ấy sớm qua đời vì một vài “căn bệnh” vì anh đã từ chối dừng việc nghiên cứu phong thuỷ.

Một thầy phong thuỷ khác trong vùng, cũng là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng đã qua đời.

Chúng tôi không nhắm vào những học viên này và chỉ trích họ vì những điều họ đã làm, thay vào đó, chúng tôi đang cố gắng đưa ra các ví dụ này để cảnh tỉnh và rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như cho những người khác.

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả học viên đang ở trong các trường hợp tương tự sẽ không xem nhẹ vấn đề này. Chúng ta cần phải chú ý hơn đến vấn đề này và dùng Pháp để xem xét lại bản thân.

Nguyên tắc bất nhị pháp môn là nhân tố cơ bản nhất

Không giống như những chấp trước khác, nguyên tắc “bất nhị pháp môn” là nhân tố cơ bản nhất để Sư phụ xét xem chúng ta có phải là những người tu luyện chân chính hay không. Vì thế chúng ta không nên xem thường vấn đề này.

Hơn nữa, chúng ta không thể bao biện cho việc vi phạm nguyên tắc này với các lý do như: “Tôi chỉ nghiên cứu môn thứ hai bởi vì tôi muốn làm phong phú thêm kiến thức tâm linh của mình và cảm nhận được tinh thần một cách trọn vẹn.” Một vài học viên có các vấn đề tương tự đã bác bỏ cảnh báo của chúng tôi, và nói rằng: “Không sao đâu. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với tôi!”

Thật sự là, cựu thế lực đã lợi dụng chấp trước “đặt chân lên hai chiếc thuyền” này để phá huỷ cơ hội tu luyện của các học viên. Nếu một học viên tu luyện hai pháp môn, làm sao anh ấy có thể tu xuất công của mình? Làm sao anh ta có thể đề cao tầng của mình? Và cuối cùng, quá trình tu luyện của anh ấy sẽ trở thành vô ích.

Nhóm chúng tôi nhận thấy rằng bất cứ thứ gì không thuộc về Pháp thì đều nên bị loại bỏ.

Khi hướng nội, tôi thấy bản thân mình có một vài chấp trước tương tự. Tôi vẫn luôn tin rằng một vài con số có liên quan tới những điều nhất định nào đó. Ví dụ: số 04 luôn gắn liền với cái chết, vì vậy, tôi thích số 06 và số 09, vì nó liên quan đến những từ như “lộc” và “cửu”.

Khi số 04 xuất hiện trong giấc mơ của mình, tôi trở nên bồn chồn và lo lắng. Tuy nhiên, khi số 06 hoặc số 09 xuất hiện, tôi lại cảm thấy sung sướng. Tôi đã bị tác động mạnh mẽ bởi điều này đến mức tâm trạng của tôi sẽ đột ngột thay đổi bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một biển số nhất định nào đó!

Ngoài ra, tôi còn tin vào thuật xem chỉ tay, và đôi khi còn kiểm tra xem mình đã tu luyện ra sao dựa trên đường chỉ trong lòng bàn tay.

Mặc dù tôi biết rằng những thứ này đều là chấp trước, nhưng tôi luôn luôn xem chúng là các vấn đề bình thường, và vì thế tôi đã không hoàn toàn loại bỏ chúng.

Bởi tôi tin vào những con số và thuật xem chỉ tay, giống như một số người thường hay làm, tôi đã không coi bản thân là một người tu luyện. Thật nguy hiểm biết bao!

Sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, tôi bắt đầu phát chính niệm để gỡ bỏ tất cả các chấp trước có liên quan và xoá bỏ tất cả những nhân tố còn sót lại từ các đường lối tu luyện khác.

Tu luyện là nghiêm túc phi thường! Chúng ta không thể đạt viên mãn nếu chúng ta thiếu nghiêm túc. Hãy trân quý cơ hội quý giá này để tu luyện bản thân cho thật tốt!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/25/让我们重视不二法门的问题-265850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/10/137037.html

Đăng ngày 23-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share