Bài viết của một học viên từ Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-07-2008]

1. Phù hợp với xã hội người thường chứ không phải phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức đã méo mó của con người hiện đại

Một vài người nói: “Có phải phù hợp với người thường có nghĩa là bạn phải có một công việc và một gia đình? Hành động “chống lại chính phủ”, bị bỏ tù, để ông chủ, đồng nghiệp và gia đình của bạn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó có phải là phù hợp với xã hội người thường không?” Những người nói điều này họ sử dụng một logic đã sai lệch: Bất kể Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa ma quỷ như thế nào, bất kể chúng vi phạm Hiến Pháp và tự do tín ngưỡng của con người như thế nào, bất kể chúng cai trị tàn bạo ra sao, thì người dân đều phải tuyệt đối tuân theo và chỉ để chúng bóc lột lợi dụng.

Những tiêu chuẩn đạo đức ngày nay cách xa ngàn dặm so với những chuẩn mực bình thường mà con người có trong thời cổ đại. Trong quá khứ, mọi người xem những người sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ chỉ vì một lý do là anh hùng. Nhưng ngày nay mọi người nói: “Người hiểu thời thế là anh hùng”, và gọi những người mà bán lương tâm của họ vì lợi ích cá nhân là người thông minh.

Là một người tu luyện, đầu tiên chúng ta phải là một người tốt với những chuẩn mực đạo đức cao, một người chính trực, một người có những hành xử cao quý, một người mà những người khác kính trọng. Một người như vậy không phải là người nhát gan, run sợ khi có một can nhiễu nhỏ nhất. Khi phù hợp với xã hội người thường, chúng ta phù hợp với những tiêu chuẩn người tốt, chứ không phải người xấu.

2. Phù hợp với xã hội người thường không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn

Trong tu luyện, chúng ta xem tất cả những khổ nạn và khó khăn là những cơ hội tốt để loại bỏ những chấp trước và thăng tiến tâm tính.Tuy nhiên, vì sự hiểu sai Pháp của một vài học viên, ma quỷ đã luôn luôn có thể lợi dụng những khe hở của chúng ta và bức hại chúng ta một cách tàn nhẫn. Hoàn cảnh cũng đã tồn tại thậm trí trước 20 tháng 7 năm 1999(khi cuộc bức hại chính thức bẳt đầu). Sư Phụ đã chủ định viết một bài có tiêu đề “Diễn giải Pháp” cho chúng ta. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nhiều học viên không hiểu Pháp tốt. Họ không biết phải làm gì và thụ động chịu đựng cuộc bức hại. Sư Phụ lại viết thêm vài bài kinh văn nữa cho chúng ta, bao gồm “Nhẫn vô khả Nhẫn”, và “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, ban cho đệ tử Đại Pháp thần thông để tiêu trừ ma quỷ.

Tuy nhiên cũng có những học viên đã không có chính niệm mạnh mẽ khi đối mặt với vấn đề. Thay vì hành xử theo Pháp, họ lại bị tác động bởi tâm con người và làm các việc theo mong muốn của con người. Lý do của họ là: “Chúng ta phải để những người khác hiểu, có phải không?” Họ thậm trí nghĩ họ đã làm tốt. Do vậy họ đã bị lợi dụng bởi ma quỷ và đã gặp phải những hoàn cảnh khó khăn trong công việc cũng như ở nhà can nhiễu đến sự tu luyện của họ.

Bỏ đi những chấp trước không có nghĩa là bỏ công việc hay cuộc sống của chúng ta, nó là không được nuôi dưỡng những tư tưởng ý niệm xấu và những hành động xấu của con người, không cho phép ma quỷ tuỳ ý bức hại chúng ta. Đại Pháp xuyên suốt tất cả các tầng thứ từ cao đến thấp, và ngay cả trong thế giới con người cũng có tồn tại công lý. Duy hộ hình thức của Đại Pháp trong thế giới con người cũng là duy hộ sự biểu hiện của Pháp trong thế giới con người. Mỗi hành xử của chúng ta bây giờ sẽ tạo ra cách sống cho con người tương lai. Do vậy, làm sao mà một người tốt có tâm hồn cao thượng có thể thể hiện một hình ảnh xấu bị ức hiếp và không có khả năng bảo vệ được?

3. Phù hợp với xã hội người thường không phải là bị giới hạn vào những quan niệm người thường

Là bình thường đối với một người thường khi có chấp trước sợ hãi dưới áp lực lớn, và cố để chạy trốn. Điều này giống như một câu tục ngữ Trung Quốc: “Có sự sống có hy vọng”. Cũng có những người sẽ đấu tranh mà không sợ sinh tử. Điều này giống như một câu tục ngữ khác của Trung Quốc: “Không ai có thể tránh khỏi cái chết, tôi sẽ để lại lòng trung thành toả sáng trong lịch sử.”

Tuy nhiên, là một người tu luyện, chúng ta đánh giá mọi điều theo Pháp Lý siêu xuất khỏi xã hội người thường. Anh ta có thể nhìn xuyên qua điều bí mật trong không gian này và thấy được chân lý tối hậu, đó là: mọi thứ đều bị ước chế bởi Đại Pháp vũ trụ và mọi thưs xảy ra đều có lý do của nó. Những biểu hiện của tất cả mọi điều trong thế gian đều có những nhân tốt vi quan trong các không gian khác. Nếu những nhân tố trong các không gian khác bị quét sạch, thì những kẻ xấu có thể làm được gì trong thế giới con người này? Nếu những người tu luyện chúng ta không có những tâm chấp trước con người cho chúng lợi dụng thì làm sao ma quỷ có thể phạm những tội lỗi to lớn phá hoại Đại Pháp như thế? Nếu mỗi người tu đều không sợ hãi khi đối mặt với bức hại, và chúng ta đối xử với mọi thứ bằng chính niệm mạnh mẽ và dung thần thông để loại trừ ma quỷ, thì ma quỷ có thể trốn đi đâu đây? Làm sao cuộc bức hại có thể tiếp tục được?

Hành động thế nào và tu luyện ra sao là lựa chọn của cá nhân mỗi người. Hãy thức tỉnh! Mỗi cơ hội cho chúng ta lựa chọn sẽ không có lại lần thứ hai. Sự lựa chọn của chúng ta sẽ xác định vị trí tương lai của chúng ta.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi tại tầng thứ hiện tại của tôi. Các bạn đồng tu, xin hãy chỉ ra những gì chưa hợp với Pháp.

Ngày 14 tháng 7 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/15/182077.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/25/100116.html
Đăng ngày 9-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share