[MINH HUỆ 4-8-2008] Thời gian trôi qua từng phút, từng giây; chúng ta không thể làm chậm đi tốc độ của thời gian nhưng chúng ta có thể khiến mặt thần thánh của mình trở nên mạnh mẽ, để phần thần của chúng ta hiển lộ trong khi phù hợp một cách kiên định và lí trí với yêu cầu của Sư Phụ và Chính Pháp. Chúng ta thực hiện điều đó như thế nào? Chúng ta dùng Đại Pháp để đo lường mỗi niệm và mọi niệm của mình, hãy để Pháp dẫn dắt chúng ta, sử dụng chính niệm mà Pháp đã ban cho chúng ta để kiểm nghiệm và ngay chính lại tất cả các yếu tố không ngay chính. Chỉ khi đó các sinh mệnh của chúng ta mới an toàn, và chúng ta có thể có trách nhiệm với bản thân và chúng sinh, bước tốt con đường của mình.

Người tu luyện là con người đang tu; họ đều có các quan niệm và chấp trước. Nếu bạn không nhìn vào bên trong và sửa mình theo Pháp, môi trường tu luyện sẽ thay đổi theo tâm trí bạn, và sự cộng tác giữa các nhóm sẽ không có. Các chấp trước đều luôn có bản chất ích kỉ. Chúng phù hợp với Pháp của cựu vũ trụ. Chúng ngăn cản tương lai; chúng là sự thoả mãn cá nhân; chúng gây nên những hành động thiếu lí trí ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tình cảm.

Sư Phụ dạy: “Như tôi đã nói, mọi thứ xảy ra hôm nay trong xã hội người thường đều là kết quả của tư tưởng của các đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia 2002, USA)

Mỗi niệm và mọi niệm của các đệ tử Đại Pháp đều sẽ ảnh hưởng đến các sự kiện trọng đại. Nếu như mỗi chúng ta có thể vứt bỏ chấp trước vào bản thân, có thể vứt bỏ tự ngã trong mê mờ của khó nạn, và để Sư Phụ quyết định tương lai, liệu các thế lực tà ác có thể hành động một cách điên cuồng như vậy trước khi bị tiêu trừ hay không? Chúng ta đang đi trên những bước cuối cùng của con đường. Các yếu tố tà ác đang giảm mạnh với số lượng lớn. Môi trường đang cải thiện; đó là những thay đổi xảy ra trên thế giới nhưng điều đó không thể nào thay đổi tâm tinh tấn của chúng ta, vì đó chính là đòi hỏi của Pháp. Sư Phụ đã nói với chúng ta điều này từ lâu: “kiên tâm vào tu luyện Chính Pháp là những phép kiểm chứng lâu dài cho từng đồ đệ.” (Tinh tấn yếu chỉ I, “Xả bỏ tâm dính mắc người thường để thực tu”)

Để làm được tốt điều này, chúng ta phải học Pháp cho tốt. Học Pháp là nền tảng để loại bỏ mọi loại chấp trước và thiết lập chính niệm vững chắc. Pháp là nền tảng cho mỗi đệ tử Đại Pháp. Dù chúng ta có bận rộn đến đâu, chúng ta không thể lơ là việc học Pháp. Thậm chí chúng ta chỉ có một chút thời gian, thậm chí chúng ta chỉ có thể đọc một đoạn ngắn, nhưng đọc chăm chú còn tốt hơn là đọc cả quyển sách mà tâm trí sao lãng. Chừng nào chúng ta hoà tan mình trong Pháp, thì những yếu tố tư tưởng không ngay chính sẽ bị loại bỏ và suy nghĩ của chúng ta sẽ được tẩy tịnh, và như vậy chúng ta có thể kiên định dùng chính niệm để chính Pháp và để phù hợp với Pháp. Chúng ta sẽ làm ba việc một cách thành thạo, môi trường tu luyện sẽ nâng cấp, và chúng ta có thể thực sự cứu người.

Mặt khác, nếu chúng ta quá chú trọng đến bản thân, tập trung vào những thiếu sót của người khác, dừng không tu bản thân, đối xử với nghiệp nạn bằng tâm người thường, khi đó các mâu thuẫn sẽ càng gay cấn, mang lại cho thế lực tà ác những cơ hội gây hại cho Chính Pháp và không thể dừng bức hại. Các học viên Đại Pháp là một thể. Bức hại các học viên là can nhiễu trong Chính Pháp. Đó là tội ác không thể tha thứ. Tại sao chúng ta không thể buông bỏ bản thân và tu luyện cho tốt?

Thời gian trong Chính Pháp với Sư Phụ là hữu hạn. Đừng để chúng ta phải hối hận. Hãy dùng chính niệm dẫn dắt chúng ta, tu luyện tốt bản thân, loại bỏ những thiếu sót và bước đoạn đường cuối cùng thật tốt “Thời khắc này là trân quí khôn lường.” (Giảng Pháp ở thành phố Chicago). Sư Phụ mong đợi chúng ta thực hiện tốt hơn nữa.

Đây là hiểu biết của tôi; làm ơn từ bi chỉ ra những điều còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/4/183413.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/14/99811.html
Đăng ngày 21-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share